Bản L.A Just friends trên Lp hôm nay mới có dịp nghe kĩ, hay quá các bác ới! Đây mới đúng là âm thanh nhạc cụ mộc nè các bác, được chơi bởi các nghệ sĩ hàng đầu.
THƯ MỜI Đã thành thông lệ hàng năm của anh em Audiophile Biên Hoà - Đồng Nai Group vào đầu năm mới có tổ chức buổi họp mặt để anh em có thể gặp gỡ, giao lưu & chia sẻ niềm đam mê âm nhạc và audio, đồng thời là dịp để anh em Biên Hoà - Đồng Nai gặp gỡ các anh em trong các bang hội trong cả nước trên mái nhà chung VNAV. Trân trọng kính mời: Các bác VNAV Nha Trang tham dự buổi họp mặt cùng anh em Audiophile Biên Hoà - Đồng Nai Group, sự hiện diện của các bác là niềm vinh dự cho anh em Biên Hoà - Đồng Nai Group. Thời gian: 13h ngày 16/01/2016 Địa điểm : TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & TIỆC CƯỚI TIAMO 184 Nguyễn Văn Trị- P. Hòa Bình - Biên Hòa - Đồng Nai Tel : 0613.842.900 - 0903.183.879 TRÂN TRỌNG
Bác tìm bản "spotlight on" của Paul Mauriat phát hành bởi Philips tại Japan, bản này thu rất "dã man" hơn "classic in the air" một bậc đó bác. Không phải sân khấu âm thanh mà là sân vận động âm thanh. chắc thu live tại sân vận động quá!
Theo cái xxx ý của em chiên đi coi ké..thì thu âm mà ở sân vận động chác chỉ nghe tiếng khua dép , xì xào và vỗ tay...chứ hỏng lẽ tích hợp DTS vô cd để cảm nhận âm thanh đa chiều nhể :lol:
Em diễn đạt vậy cho các bác dễ mườn tượng. Thu live có cách riêng chứ bác, cái này bác cũng có nhiều chương trình Live mà. Thu Live dùng micro cắm vào nhạc cụ và nhiều micro trên sân khấu và khán giả để lấy "air" và xử lí nhiễu... Chỉ biết đại khái thế. Rảnh rỗi bác cho em đem micro đến thu live dàn máy bác phát đi. Hê hê...
KKK..cái bộ lởm khởm củ chuối dây chuối nhà iem mà tai các cụ Hí end tới nghe xong về không bị ù...không bị lãng một thời gian mới lọa đóa :lol: Cụ xem lào chứ thiếu cái món cháo chim bữa giờ nhìn các cụ trong làng cứ nhũn ra...da thịt muốn chảy xuống tới gối...cụ có ý thì làng xin nhận cả nhá :lol:
Mua họng kèn hơn 3 năm rồi mà vẫn chưa đụng tới, nói chi tới phụ kiện. Em hâm mộ bác P quá! Bác nào có lòng phụ em thay cái horn này để có cái bàn tán cuối tuần.
Cặp tù và ni cụ Mõ mà vác thì ê cả vai, may ra có cháo bù cu tẩm bổ mới lại sức.. Lặng lẻ theo năm tháng...
Pre Conrad - johnson Premier -10 , một con pre đẳng cấp , size lớn hoành tráng, vollume trở , chạy 4 bóng 6GK5 mullard , điện mỹ Giá : 40tr Con pre nay la hop li voi pow 845 ne bac Ton.
Nhọ quá các cụ ạ...hôm giừ em vác cả cặp kèn của phường lên rẫy nhái tiếng đặt bẫy để bắt cu...mà..có lẽ do kèn đểu cái dải tần không đều ...tiếng ló không như thật nên nằm dài mà chả có con mô dính bẫy....đặng mấy ngày lễ nấu nồi cháo chim cho các cụ bồi rưỡng ...gọi nà ăn rì bổ nấy ...khó ghê zị đó ...
CD chim ưng 2012 không phải là Cd thu âm chất lượng cao nhưng làm CD test chất lượng và ưu khuyết của mỗi dàn máy và khác biệt của mỗi loại loa thì tốt. Nghe CD này các bác nên nghe 1 vòng ở nhiều dàn máy sẽ rất thú vị. Bài số 4: tiếng chuông chùm trên tannoy sẽ thấy rõ hạn chế dải cao trên dòng loa này nghe trên dàn có dải cao tốt và đủ sẽ thấy tiếng chuông chùm lanh lảnh và vang lâu , nhưng bài bài số 3 Piano sẽ thấy khả năng tạo âm hình ở dải mid của tannoy tốt chừng nào.... Ya-2000 cũng cũng quá chuẩn bác P nhỉ, chỉ có chuông chùm là hơi rát chút thoai
Nói các cụ bỏ quá cho... em vưỡn rốt về cái khoản kỹ thật chỉn chu mà chỉ quan tâm về cái sự...sướng kiểu ba đời làm nông...mà là ngũ quan thì cảm xúc nào cũng là cảm xúc chẳng hạn có nồi lẩu bồ câu đang thơm ngon bốc khói...chả lo gắp miéng chấm mắm ớt mà cắt một phát cho nó ngập răng ...lại cứ khăng khăng đi tìm cọng lông tơ dài hay ngắn...gần cô em xinh như mộng tỏa hương thơm ngát đang khỏa thân...chả lo làm sao xxx... cứ chăm chăm cầm kính lúp tìm cái sẹo ở trên đầu gối mà nó té hồi còn mẫu giáo ở đâu...thế thì sướng thế đếch nào được nhể :lol:
Nghe nhạc thì tự sướng, khi nói chuyện với phi-lê thì phải bằng ngôn ngữ phi-lê thì mới hiểu nhau cụ ơi! Phi-lê có cái hay là không cần nghe nhạc chỉ cần có dàn máy bất kể bao nhiêu tiền là thành phi-lê, thậm chí tai không nghe được chỉ cần đảo chiều cầu chì mà bác cảm nhận được là cũng thành phi-lê. Nhạc nhẽo không có số má ở đây đâu cụ ơi, Phi-lê thì phải biết nghe cầu chì, cục lọc, dây nguồn..., làng phi lê em có cụ bị rắn cắn phát là tê lịm người ngất ngây mấy tháng, thế mới đỉnh! Cụ J hiểu phi-lê chưa?