Nhìn mà thấy thương cặp Ya của em :shock: Năm nay phải kiếm bộ đẩy Mar & Acc ... Ráng tí thêm Wadia luôn
Cấu hình nhà em: loa JBL phân tần tự làm, amply GMX tự làm. Dac cùi Denon S10. Em chưa được nghe JBL 4344 hãng bao giờ. Các bác cho em gia nhập hội giao lưu có thêm kinh nghiệm. Em vừa lắp thêm biến áp cách ly nối đất nghe theo cảm nhận của em thấy chất âm thay đổi. Các bác cho ý kiến ạ.
Cấu hình nhà em: loa JBL phân tần tự làm, amply GMX tự làm. Dac cùi Denon S10. Em chưa được nghe JBL 4344 hãng bao giờ. Các bác cho em gia nhập hội giao lưu có thêm kinh nghiệm. Em vừa lắp thêm biến áp cách ly nối đất nghe theo cảm nhận của em thấy chất âm thay đổi. Các bác cho ý kiến ạ.[/quote] Hội Nha trang cần thành viên có tay nghề như bác.[/quote] Em cũng không có tay nghề gì, em cũng nhờ ông anh làm giúp. Mục đích giao lưu góp ý của các bác để cải thiện chất âm của dàn nhà em.
DIY là cái máu và thỏa mãn đam mê cá nhân, bác cứ gặp gỡ anh em trong đội ''trà đạo, hoán vũ, trảm phong''... sẽ thấy audio có nhièu đièu thú vị lắm lắm chứ không đơn giản...chỉ là gu nghe
Hết năm tết đến! Trong năm qua, các bác hội Audio Nha trang đã bỏ ít thời gian quí báu để cafe chém gió vui đùa cùng em. Cuối năm, lu bu em cũng cố thiết kế chút quà để cảm ơn tấm chân tình của các Bác!
Đúng là quà của rân audio có khác...tám gội sạch sẽ, sải gót sen trần...xức nhẹ chút hương thơm cây cỏ...thanh thoát lắng nghe mùa xuân về...tự dung thèm thịt chó dễ sợ Thánh kiu cụ Gà nha
Thay mặt anh em QN-AC, xin chúc anh chị em VNAV Nha Trang năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và luôn giữ lửa đam mê audio.
Năm mới acoustic design xin chúc các cụ Nha Trang audioclub cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt ! Thân .
Cafe audiophile Dalat Tiếng grand piano Vang lên tại sảnh phòng hay đến nao lòng. Bởi vậy mà em yêu thích Lp, vào thập niên trước 70, Lp được thâu live với việc bố trí micro Khoa học cho âm thanh tự nhiên và nhạc tính. Nhiều người cho rằng Cd hơn lp nhiều cũng không Sai nhưng em thích cái chất của Lp khi chơi nhạc cụ.(ai nói sao kệ ) TB:không tìm được quán cafe audiophile nào nhưng em lại có được buổi tối lãng mạn tại Dalat Palace
Tân niên khai xuân nhà cụ Chánh uống trúng chi mà chân tay ngứa rần rần làm iêm xách súng Cà nông lang thang suốt đêm.... :lol:
Em mới vệ sinh, vẫn chưa có thời gian thử :arrow: To all: A Hasim mới về NT, thu xếp mai mốt gặp bữa chứ các cụ :?: