Kế hoạch nâng cấp đã hoàn thành giai đoạn 1 sớm hơn dự định. Tuần này mời các cụ mang gạch ngói qua đánh giá hậu quả nhé
Cái cục đen kia được cải tạo để oánh cặp Ya 2000. Muốn đổi màu là đi cả đôi luôn đó Anh Đến khi đó đẹp cả bộ
Bá cáo chủ, phó và ae hội làng! Sau 1,5 ngày vật lộn với thùng altec thì ra vậy: - Giọng trung altec thì nó lộ lộ gõ gàng rồi. - Khổ nổi trầm altec nó cũng lộ ra luôn. Giờ thì nó bình thường như là altec thôi. Hay là các bác ủng hộ em đi 5 đường tiếng luôn cho nó đã!
hế hế...nói các cụ đừng giận...mãi tận bữ ni mới được ngó cái '' niềm đam mê'' của cụ Sông Kê.... ...của đáng tội người ta hay nới trăm nghe chả bằng một thấy, trăm thấy chả bằng một...sờ...hhh...em thích nhứt cái chân loa...vì em đoán...tiếng trầm ...không chắc..vì ''nêm sắc không bằng chắc kê'' mừ them vật lý hình như cũng rứa...đoán zị thoai... các cụ đừng chém iem...vì iem còn chả có cái chi mà chơi cho đáng...hehe mừ giải cao nó có hay...chắc do...tiếng rè rè phát ra do chân loa....rung trên đá.... :lol: em trốn nha...
Bác đừng có trốn, không thoát đâu :evil: Đúng là trăm thấy kg bằng 1 sờ. Nói về chống rung thì trọng lượng là quan trọng nhất sơ sơ mỗi chân loa có trọng lượng khoảng 40 kg , lúc kê kg cẩn thận em đá phải thì què chân 2 ngày mà cái chân vẫn sờ sờ. 3 chân thì luôn vững hơn 4 chân. Lớp sát đít loa bác không thấy chứ nó là sắt nguyên khối dày 8 li đó bác. Em kê loa lên rồi mà bác đẩy nó nhích thì bác vát loa về nhà nghe luôn.he he... Vậy vật lí là chuẩn nha bác. Trầm hả? Độc cô cầu bại. Dù là P. Hiend hay Overture thì cũng kg phải đói thủ! Để em canh canh bắt cóc bác 1 bữa cho nghe trầm cho ... Ra .....luôn.
Em ghi nhầm chân loa khoảng 20kg/cái. Nói cho hoành tráng vậy thôi chứ chủ yếu nghe vài bản nhạc giải trí là xong, không trebb bass chi hết. Trừ khi lúc cần nghe thẩm định và cân chỉnh thì phải khoa học. Có những cái cũng biết kg chuẩn nhưng lười cũng kg làm tới nơi.
Bác jetlee linh thật. Bác trù Sao mà máy em nó tèo rồi! Lúc nãy em bật máy lên vừa lấy cái Lp ra. .. Tách, bụp... 2A3 tắt ngúm, 2405 thì chưa biết có tèo kg! Đến giờ lên tàu rồi nên em cứ để đấy cắt cầu giao tổng tuần sau về xem sa
Hic...em có liên quan chi đến cuộc tình nầy mà bẩu iem trù...oan quá...có chăng là do cái đàn bồ cu nó chả được mần thịt nên bay loạn xạ vô núp trong hai cái chuồng gỗ cũa cụ...chúng làm chiện người lớn với nhao trong đó...nên chập cháy thoai...hehe Dù sao cũng chúc mừng cụ sắp có đồ mới để chơi nhá...iêm chạy đơi...hơ hơ
Theo phong trào tại Nha Trang em sẽ gia nhập "chụp choẹt". Dàn máy sẽ về Sg gia nhập quận 9 audiophile.
Vậy là bệnh của cụ có chiều hướng thuyên giảm tích cực, Bớt vài triệu chứng nữa sau khi theo dõi phác đồ có khả năng kiểm soát bản thân thì có thể xuất viện và hoà nhập cộng đồng.... :lol:
Híc...có vài tay Sub để họp sức chiến đấu dí đội thập bát ban kèn trống mà ông thì rại gái ló cho uống thuốc tăng giảm điện nên cứ lang thang cười nói suốt ngày, ông thì về chẻ loa nhóm lửa, đập bóng đốt đèn đầu bù tóc rối ngắm trăng...chỉ còn mềnh iêm...Độc cô cầu bại...hic...
Thường thì khi cao thủ gác kiếm có để lại 1 hậu duệ, sau này trở thành kiệt xuất giang hồ hoàn thành bá nghiệp cũng có thể là nghiệp chướng cho võ lâm! Hên xui hà bác J :lol:
Cái thú được lên tới đỉnh non cao, giữa lặng thing nghe tiếng chim muông văng vẳng...hít thở cái không khí tưởng như chỉ cho riêng mình..mở cái loa mini mang theo nghe lại bản Masuri...nó hay lạ... :shock: ...các cụ không tin hở...cứ thử mà coi...em mà nói ngoa em mất cho các cụ nồi cháo bồ câu 8 con lun