Chào anh Giangnt131. Dòng em note,là định nghĩa anh tự nghĩ ra, hay là anh trích dẫn từ nguồn khác.Anh có thể giải thích thêm được không?
Theo nguyên tắc thì khi trích dẫn phải ghi tên tác giả và tài liệu tham chiếu. Đoạn trên là em tự nghĩ ra đấy. Nếu em ghi là từ tài liệu abc của tác giả xyz chắc nhiều bác gật gù. Còn hiểu sao cho đúng thì em chịu!. Cảm ơn bác.
Cũng may là anh chỉ ứng dụng phát kiến này trong việc thẫm định âm thanh.Chứ phát kiến này mà nằm trong lĩnh vực khác,thì không biết đi về đâu!!!
Thông số bác đưa ra cũ quá rồi nhé Hiện tại đã nâng cấp CDP và một mớ phụ kiện ... ==> đáp tuyến thay đổi roài, phải đo lại Còn cái phòng ... Tắt hết đèn, mất cảm giác phòng nhỏ liền :lol:
Đây chính là lý ro tóc anh ý xoắn lên như mỳ tôm và quá nửa đầu đã bạc...kèm theo hai kg chân gà gắn lên đuôi mắt... :lol: Và giờ em cũng có thể tự tin trả lời với cụ Anh Bằng trong Khúc Thụy Du...'' vì sao môi anh nóng vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run , vì sao chân không vững...'' Đơn giản, vì bố ý chơi loa đài bị xẩu thôi ..có gì đâu :lol: ''Theo em anh thì về...'' cứ đơn giản hóa mà thấy hay, thấy thỏa...đó chính là đỉnh của mình Vì chính mấy vị sáng chế ra cái hãng loa đài phụ kiện đã có triết lý là ''không có sản phẩm nào đỉnh cao và cũng không có sản phẩm nào hoàn hảo ''...vì hoàn hảo thì chả thuốc được dân loa đài :lol: ...
Để chơi đơn giản, nghe đơn giản, không bị mấy hãng nó thuốc thì phải hiểu mình chơi cái gì, nghe cái gì! 1 tấn thóc đổi được 1 sợi dây nguồn loại "cỏ" là chỗ này bác J à: làm cật lực, nghĩ đơn giản! :lol:
Ừ thì thói đời mà cụ...chả thấy có cái giề rẻ mà ngon, mà đẳng cấp đâu..đắt tiền là phải hay..không hay sao nó đắt...nhưng món đắt mà không biết ăn...thì cũng giống nhao... :lol: Em mới tậu ược cái mũ bảo hộ nên...em trốn đây ...
Các cụ nói em khó hiểu quá Nghe bản nhạc nó hay, em cũng không còn chú ý đến cái 1/..2/..3/..4/..làm zê.
Khi xưa em nghe cái cassette xách tay cũng đã thấy hay rồi, bây giờ vẫn vậy cụ Tôn à! Nghe nhạc trên máy tính nó vẫn hay cụ à, chỉ có điều khi có thêm 1,2,3,4 nó hay hơn chút cụ à, chỉ chút thôi mà cũng tốn rất nhiều công sức! Thật là vô lí cụ nhỉ? Nhưng biết sao, con người không bao giờ hài lòng hiện tại mà , vậy xã hội mới tiến bộ chứ cụ. Vậy mới có xóm VNAV cụ à! Chúc cụ nghe nhạc vui vẻ, yêu nhạc hơn yêu máy
Lão Tôn giờ mà tĩnh tâm ngồi nghe nhoạc được mới lọa nè...giải cao nó ré lên ..''Oe Oe''...giải trung nó lấn...'' Thằng bố mày biến đâu rồi...'' tiếng xanh ban xoong lẻng xẻng ...tiếng chén đĩa lia choang choang...sờ lên cổ thấy nổi hai hạt thị...xong... :lol:... Hiểu làm giề mà kêu khó hở :lol:
Người mua cảm thấy hài lòng, người bán về nhà nghe nhạc thấy hay, cụ giangnt131 uống coffe cảm thấy sảng khoái trông mà ghét. Nhờ công cụ em tặng cụ nghe Paco de Lucía Concierto Aranjuez. Bản Concierto de Aranjuez được rất nhiều danh thủ chơi như John Williams, Pepe Romero hôm nay nghe Paco de Lucía chơi rất phê. Được ghi âm vào 26-4-1991 trên vinyl và cd, điều đáng thú vị là ảnh bìa của cd mà Paco de Lucía chụp chung không phải là chỉ huy trưởng Edmond Colomer mà nhà soạn nhạc Joaquín Rodrigo khi ông đến xem Paco de Lucía trình diễn, Joaquín Rodrigo bị mù từ khi 3 tuổi. https://www.youtube.com/watch?v=e9RS4biqyAc
Vi-rút dây nguồn đang len lỏi vào từng thành viên của VNAV nhatrang tạo nên cơn sốt 42 độ và đỉnh điển là sự suất hiện của dây nguồn thần thánh :lol: Dây nguồn bình thường có chất âm của dây nguồn thần thánh> dây nguồn huyền thoại Dây nguồn huyền thoại có chất âm của dây nguồn thần thánh> dây nguồn bình thường Em chẳng hiểu gì về dây nguồn cả! :lol: chỉ biết cả làng đều vui khi dây nguồn thần thánh xuất hiện :lol:
Hế hế..em lại đồ rằng cụ Chánh sau một đêm vỡ mộng với nàng Tiên Nâu sẽ khều iem mà thủ thỉ...''Nhà chú có cái bếp từ nấu lẩu ngon đới, ghé anh đưa cho sợi dây nguồn này về mà tẩn vô đảm bảo bếp ấm hơn hẳn ..'' :lol: Cứ nghe em xúi lên dàn lơn lớn tiêu thụ 100 kw/h tầm 140hp tiếng trầm ngọt ngào vi vu...khỏi lăn tăn đau khổ :lol:
Sợi dây không tên tuổi ... Nhưng sau mấy ngày cho làm quen hệ thống thì em mới hiểu tại sao cụ Quí lại so với NBS Cụ ktston còn sợi nào nữa không :?: :?:
Nhân dịp dây nguồn thần thánh xuất hiện đề nghị bác P tổ chức buổi trải nghiệm vầy: Cách test nhẹ nhàng nhất là test A/B/X thể hiện có khác biệt giữa 2 dây. 1/cho biết đây là dây A và nghe thử. 2/cho biết đây là dây B và nghe thử. 3/cho nghe dây X và xác định là dây A hay B Nếu qua bài test này thì tiếp tục bài test cao hơn.
Y2K đem lại quá nhiều cảm xúc Mỗi lần thêm mắm muối cho máy thì nó lại hót hay hơn một chút. Tannoy ở Nha Trang hót chưa đủ thuyết phục được em đâu bác
Kinh doanh mũ BH có lời lại còn mua được đồ hay, rẻ,... bữa nào phải tổ chức một bữa để cam ơn các bác