Các cụ cho em hỏi tí Ahưu?ở nha trang mình có ai sang băng cassette từ băng cối ra không ạ? Em tính đầu tư em cassette mà ngại chuyện băng quá ạ.cám ơn các cụ trước ạ
Bác liên hệ a Ty thử coi có thâu cassette ko (nhà ở đường Trịnh phong, đt 0989009068). Nguồn băng cối thì rất nhiều.
Em chào các Bác, rất vui được làm quen với mọi người, em tên Duy, sinh năm 1993, nên chắc em có thể là em, có thể là cháu trong group này, hiện tại em đang ở Ninh Hòa. Em chập chững sưu tầm những đĩa than nhạc Funk Soul, đặc biệt là những đĩa than 45 vòng của Việt Nam, các Bác biết Nha Trang mình nơi nào bán có thể cho em biết thông tin để tới tìm hiểu, học hỏi và có thể mua về để nghe, đem âm nhạc đến với mọi người được không ạ? Em không làm nghề kinh doanh đĩa mà chỉ mua về nghe, sưu tầm, truyền đạt đến mọi người cùng nghe để mọi người biết thêm về âm nhạc Việt Nam (đặc biệt là kích động nhạc) trước 1975 bởi em là 1 người bật nhạc (DJ)! Em xin chân thành cảm ơn, và một lòng biết ơn khi được các Anh, các Chú, các Bác giúp đỡ, dẫn đường em đi để e có thể tìm hiểu sâu hơn về văn hóa đĩa than và nền âm nhạc Việt Nam xưa! One love
Chả ai chơi thì...iem chơi... nghe hơi thảm mà có giống zị hong ta...tiên sư cái thàng tạo ra phây sờ búc...
hôm vừa rồi mình có ghé thăm nhà bác Hùng KTV,sau khi nghe cặp 4343 trình diễn trong căn phòng nghe nhỏ,cảm giác thật lạ với sự chi tiết và độ động của bộ dàn mang lại...chúc mừng Bác đã tiến mội bước dài trong việc set-up phòng và thiết bị.
888 Qua chưa bão mà được cái động giời nên thế quái nào lại được laõ anh thân quen rủ đi làm vài ve cho nó máu, đến trễ tí đã thấy mặt hắn đỏ lừ hắn chửi luôn theo phong cách Vũ đại.. Đm ..chú chơi chiêu gà sống đá gà chết à. Dạ đâu có anh, em đi làm về còn đón con đi học thêm, anh thông cảm..hehe Đm ..học éo gì lắm thế, mày định cướp tuổi thơ của nó à, thông minh thì nó đã là thiên tài cmnr, mẹ sư nhồi như nhồi vịt cả ngày thế mày nghĩ nó hiểu được bao nhiêu...ngộ độc chữ đấy em ạ. Mày rảnh dạy cho nó bơi, leo núi, nấu ăn, chơi nhạc, chẻ củi lại có ích cho đời cho nó... Dạ.. Mày nhớ cái thời tao với mày đấy, mẹ...có học thêm éo ngày nào đâu toàn trốn học đi chơi rồi cũng học đến lớp 17 -18...mà giờ thì...quèn nhỉ Dạ... Tao bảo mày nên cho nó học vừa thôi, đm để thời gian cho nó tư duy vui chơi bè bạn , khích lệ động viên cho nó học, đừng xui nó đi đánh lộn, bể trộm mía, câu trộm cá, vặt trộm ổi , đốt cả chuồng lợn nhà người ta, rồi đi rình... như tao với mày là được...đm cho nó chơi nó mới khôn, la cà xóm giềng nó mới có tình...đúng không.. Dạ anh... Ờ mà em hỏi cái, cháu nhà anh thi hôm rồi kết quả ra sao ạ Đm..ổn mà bất ổn chú ạ Là sao anh.. Mẹ nó, gien gì mà nó dốt vãi đái, tao tưởng nó rớt tốt mẹ nghiệp tao cho đi bộ đội nó rèn cho sáng ra, ai dè nó đậu, rồi lại trúng tuyển sư phạm nữa chứ...ôi đời chó lại mạc váy lĩnh.. Chúc mừng anh nha..cạn ly Mừng cái đíu giề...đm...nó có 9 điểm mà đậu sư phạm văn mày tin không Dạ tin chứ..thế các môn còn lại bao nhiêu anh Đèo...ba môn đấy thầy ạ... Ơ.... Hè hè..nhưng coi như là nhà tao có phước, đm có thầy giáo trông nhà Ừ, nhưng sau này nó ra trường , kiến thức hạn hẹp thế dạy sao anh nhỉ Ơ hay...mày éo có tinh thần thời đại tí nào, đm học dốt mới có tương lai em ạ Thế là sao ạ.. Tao ví dụ sống nhá...mày có coi phin Chôn Nhời không, đm thàng bán thịt chó còn làm nên quan huyện, đấy thằng chủ tịch phường tao đấy, ngon không, bệ vệ oai phong, mày biết nó là ai không...mẹ sư trước chuyên trộm vặt, đi cải tạo về làm xung kích ròi lo lót đi học cái lớp bồi dưỡng bòi gì đấy giờ ngon lành. Rồi thằng Tèo mổ lợn học bổ túc đấy, đm xua học với tao..nói thật là tao hay oánh nó...vì nó xxx đến độ mà nếu nhốt nó vào chuồng bò là mày éo phân biệt đc đâu, đm giờ lại làm bác sĩ phó khoa cấp kứu kìa... Ờ anh ha.. Đáy mày xem...cấp quan to to có thằng éo lào học giỏi đâu...mà có giỏi gì cũng hói mẹ nó đầu vì bị đì đấy...cơ bản là mưu em ạ, mày chả nghe..''tài năng hạn chế nhưng mưu kế vô biên '' à.. Ờ ha... Nên cỡ như con tao sau này nó lại chả đào tạo nên các sụp pờ men về mưu mẹo ấy chứ đùa Dạ anh... Mà mày dạ đíu giề lám thế, uống đi...đm cái loại thế về vợ nó hô phát chả thun mẹ nó vòi... Dạ anh chứ nói quá ạ...thế anh thì sao ạ hehe Tao á, đm về nhà toàn đi đái bằng ống cao su thôi...
Mình thành viên mới gốc NT. Muốn tham gia hội, khi có dịp về thăm NT giao lưu hội. Mình hiện ở SG. Mình kg chơi hi end audio, chỉ thích sưu tầm nhạc và băng cối nhạc Việt xưa. Mong gl cùng ace vui.
Em định bụng gõ kẻng vời các cụ ta họp mặt anh chị em audio Nha Trang cuối năm tí, ý các cụ ra sao ạ....
Khải bẩm các cụ là sau ba hồi trống trận thì em cũng đánh tiếng vời được các bô lão ra đình, nhân đấy em xin bố cáo luôn nà năm đã hết tết đến Xuân về...vui vì các cụ có đồ chơi mới ngày càng nguy nga hoành tá hơn , dưng cũng buồn vì mỗi cụ lại giảm đi một niên kỷ rồi thì tuổi tác làm cho cái sự tự kỷ nó cũng nhân lên theo quỹ thời gian... Vì lý do to hơn lý trấu đó tất niên là lẽ tất nhiên, chiều mai giờ Mùi năm Tuất thỉnh các cụ ra Hạnh Xuân Lầu - gần bờ ao, thứ nhất là nhận quà tân xuân thứ nhì là xắn quần đánh chén....Mong các cụ giá đáo Cung thỉnh.