Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. e thì e đặt gạch bác trước nhé, vì e... sắp lên kế hoạch thăm a e NT mà ban chủ là người đầu tiên e muốn .....nhé
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Đâu phải vấn đề giá ghế đâu bác phongpk, vấn đề là 4-6 người /m2, nóng nực hôi hám còn hơn ở chợ cá, còn gì là nghệ thuật nữa bác Thậm chí 500k/ghế em vẫn không cho là đắt nếu chương trình+phục vụ xứng đáng với số tiền vé mình đã bỏ ra Zậy là tổ chức chương trình lần này có tiến bộ nhiều, hy vọng NT mình sẽ có được nhiều những chương trình nghệ thuật được tổ chức ngày một tốt hơn Cám ơn zì viu của Nhà bác :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác nói đấy nhé :cry: Bà con hội NT ơi quăng lựu đạn cho lão phongpk trùm mềm luôn đi :mrgreen: Giờ đi nghe ké Autograph tối zìa ghẹo tiếp
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác để .....thế này em ngại quá :lol: Hay bác lại muốn ... vặt lông em thì bác cứ bảo :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Trưa nay Nhà em vẫn còn nhắc đến đêm nhạc tối qua đấy bác ạ và em nghĩ mọi người tham dự đêm diễn hôm qua đều thỏa mãn vì được nghe lại 12 tuyệt phẩm đã một thời gắn liền với tên tuổi của ca sỹ Lệ Thu. Ngoài ra, khán giả còn được nghe chính Ca sỹ kể lại những câu chuyện về lần đầu tiên đứng trên sân khấu ca nhạc, chuyện chọn nghệ danh LỆ THU, chuyện về bản Nước mắt mùa thu do nhạc sỹ Phạm Duy viết tặng và những trăn trở của mối tình gắn liền với bản Tưởng niệm....chắc những điều đó đã làm người nghe quên hết những hạn chế của khán phòng rồi
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. hihi.. lần này (nếu thu xếp được ) e ra NT chỉ để được thỏa cơn thèm vì bác show lên làm e.....chẹp..chẹp.. ôi..Nha Trang..mùa thu lại về....
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác đừng kể nữa,... ướt hết rồi nè Quả thật khi đọc zì viu của nhà bác em đã thấy được tầm quí giá của chương trình sô Lệ Thu, và đây là lần đầu tiên rất dài sau nhiều năm NT mới có được một chương trình nghệ thuật thật sự để lấy lại lòng tin của khán giả. Thật tiếc vì em đã bỏ qua ... Nhà bác mà đánh giá cao về sô Lệ Thu thì chắc bác Phongpk đang mỉm cười vì quota nâng cấp TN đã duyệt xong Khao đê :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Chắc lời chào hỏi của bác transit_audio sẽ giật giải post giao lưu hay nhất trong topic này :?
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. E chỉ nói đùa bác cho vui vậy thôi chứ ko có ý gì đâu bác PHONGPK bác đừng có hiểu lầm e nhé. Hy vọng gặp lại bác
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. @transit_audio: Quay lại Nha Trang anh chụp bù. Tối đó, mắt mũi làm sao, mà hình hỏng hết. Đưa lên sợ nhà chú ko nhìn ra. He..he.. Tạ lỗi!
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Xác nhận thêm về liveshow Lệ Thu ở PNC: Dù mình ko đi dự được, nhưng những người bạn đến xem, đều ca ngợi ko tiếc lời buổi diễn. Điều đáng phàn nàn mình được nghe là về MC Trần Long ( vốn là ca sĩ phòng trà Phú sỹ).Tiếc!
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Ơ hay các bác đi nhậu hết rồi à 8) Sáng nay ghé thăm chú em ở Thủ Đức tiện thể xem chú ấy phối ghép thử nghiệm giờ khoe đây: Cấu hình 1 = -Loa : Westminter xưa lơ xưa lắc ( lão hâm ghét cay ghét đắng cặp loa này ) -Công xuất : Melody (4 tube KT88 China, lão hâm cũng ghét sơ sơ)+dây nguồn REAL Cable (Pháp) -CD : Audioaero Capitole + dây nguồn Ecose Power Dighital -Lọc điện : TOKIN (Lão hâm xúi mua của lão ziết sơ 650k mấy năm trước) -Dây loa : HMS Gran Finale Jubilee (Đức) -Ổn áp : LIOA 7,5 KVA Cấu hình 2 = Công suất được thay thế bằng power bán dẫn : 50w class A -Pre : SUGDEN- Masterclass LA 4 -Power : CLASS A – POWER AMPLIFIER- Made in England ( thứ này lão hâm ghét không thèm nhìn) Các bác đoán cho vui xem chú ấy chọn cấu hình nào để nghe : hòa tấu, vocal, jazz Ném đá thoải mái luôn :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Đêm hôm rồi mà Bác còn trăn trở, Bác cố chờ thêm vài tháng nữa thì tha hồ mà đắp chăn nghe nhạc :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. hi hi thứ bác muốn ném đá lại không có, ném cái khác cũng đâu có sao
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Tấm hình bác mới chụp sáng hôm qua sờ sờ ra đấy mà bác còn đố em :lol: Dưng mà em thích cấu hình 2 hơn (hổng biết sao em ghét KT88 thế) :!: Bác góp ý với chủ nhà đổi lọc khác đê, cục Tokin xài hổng hạp đâu :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác băm Lão Đại vừa thôi nhé! Lão mà giận thì thiệt đó nhe!
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Đợt này Bác PhongPK phải tìm đồng minh thôi, sau bao ngày mình quyết định tập trung cho Đèn đóm thôi, chả hiểu sao xa là cứ nhớ nó :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Tối qua đi tiếp khách về nghe nhạc hay ra phết( mặc dù đánh bằng đồ cỏ) thế là em làm một mạch 3 đĩa vẫn còn phê, không biết do mấy ngày không nghe nên bị đói nhạc hay do alcohol nó lừa cái tai mình :?: :!: nếu thực sự nó lừa được thì đỡ phải lăn tăn nâng cấp, đổi chác gì cả các bác nhể!!.. cứ offchai xong thưởng thức là ok :lol: :lol: :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Tấm hình cấu hình 1 em chụp từ nữa tháng trước, giờ khác nhiều rồi nhưng không đem máy Nếu có thiệt thì các bác thiệt chứ thiệt gì nhà em :lol: Dây tín hiệu đang sử dụng của cấu hình trên là : Cairn XO đang chờ nâng cấp lên Gran Finale Jubilee interconnect
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Thế là đúng ý em rồi Bác chủ đã chán Melody/KT88 rồi phải không bác Thảo :?: Xíu nữa quên: hôm qua có bác đại gia nuôi cá rồng ngoài sân hỏi thăm bác đi đâu lâu quá không ghé chơi :wink:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. He he bác kiếm đồng minh à :lol: Chắc hôm nay chú ấy sẽ thử thêm cấu hình 3 : thay Melody bằng Octave V40 *Chắc bác đại gia í lại cầu cứu gì nữa rồi, chứ em đâu dám ghé chơi với mấy đại gia ấy, say có mà chết :mrgreen:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác xúi bác chủ thật lực vào nhé :lol: Isotek Titan chắc chắn hay hơn Tokin rồi :lol: @Clacssic50: bác kiếm cái Amp ngon lành mà đánh Memory chứ để đồ cỏ mỗi lần nghe nhạc phải zô 5,7 ve thì tiêu mất bộ lòng Hay làm con Octave V40 đi bác :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Tạm thời chưa có đồ hợp với Memory thì em phải dùng phương pháp đó bác ạ! chứ bình thường mà không có chất xúc tác nghe nó cứ đục đục, sao sao ấy?!.. mà thôi cũng chả trách ba cái Denon cỏ, hy vọng sớm có thuốc về trị em Memo trước khi bộ lòng có vấn đề.
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác phải tương hẳn một bài review về Titan thật oách vào thì mới mong cướp được cái tokin :lol: :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Tối hôm nay vào lúc 20h 7/10/2010 danh ca Lệ Thu trình diễn giao lưu một đêm duy nhất tại Cafe sách Phương Nam 15 Lê Lợi Tp Huế với chủ đề “Xin còn gọi tên nhau”. Thời tiết tại Huế hôm nay thật đẹp sau những ngày mưa kéo dài. Sân khấu nhỏ của Cafe sách Phương Nam hướng nhìn ra sông Hương thơ mộng; khi biểu diễn, danh ca Lệ Thu thấy rõ cả dòng sông lấp lánh. Điều này thật đặc biệt đối với Lệ Thu vì chưa bao giờ Cô được biểu diễn trên một sân khấu có phía trước là cả một dòng sông tuyệt đẹp như thế (Lệ Thu tâm sự). Không khí tại đây “nóng” lên từ chiều, nhiều người trong đó có em không tìm được chỗ ngồi, chật kín người!. Khán giả tối hôm nay cũng có rất nhiều bạn trẻ, Cô Lệ Thu rất vui vì điều này. Sân khấu nhỏ giản dị, chỉ có hai nghệ sĩ đệm đàn gồm anh Khanh chơi keyboard, anh Vũ chơi guitar, cả hai anh tối hôm nay đều đã chơi rất hay. Bắt đầu bằng “Hạ trắng”, tiếp theo là rất nhiều bản nhạc đã quá nổi tiếng cùng với danh ca Lệ Thu: Thu hát cho người, hương xưa, xin còn gọi tên nhau, nửa hồn thương đau….và đặc biệt là: Nha Trang ngày về… Khán giả thật sự đắm chìm trong tiếng hát của Lệ Thu, rồi sau đó là những tràng pháo tay kéo dài.…Tất cả hòa quyện tạo nên không gian tuyệt vời mà trong đời ít khi em cảm nhận được. Tuổi tác là điều không thể tránh khỏi, nhưng “Lửa” trong tiếng hát của Lệ Thu vẫn còn nguyên vẹn và tối hôm nay Cô đã thật sự làm cho khán giả hài lòng. Sau gần 2 giờ biểu diễn, mọi người chia tay với Cô trong sự tiếc nuối, em cùng với nhiều người nán lại chụp hình lưu niệm, xin chữ ký….Một đêm tuyệt vời, khó quên!.