Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Nếu bác Phong và a.Thảo có đủ source làm cuốn băng này thì hay quá. Có gì cho e đóng góp với nhá. Giao hàng tại NT e cũng ra
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Hehehe....zậy là bác ntvu chưa hiểu bác Phongpk rồi, nhiều thì không có chứ source 12 nữ danh ca này thì mình bác Phongpk làm dư sức chưa cần phải cộng tác đâu ạ. hôm qua thấy bác Phongpk tính còn thừa được đến mấy em để dành :mrgreen:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Cám ơn thông tin của a.Thảo, vậy thì từ rày e sẽ 'khắn khít' với bác Phong nhiều hơn
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. em đặt hàng 1 cuốn, dù em chưa có đầu đọc Chắc ra nha trang vào nhà bác quân xin cái Akai về để đọc
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Dạ trong danh sách thì không có nhưng thấy bác "sờ mà viu" yêu thích Mai Lệ Huyền nên em sưu tầm kính bác ạ : :lol: :arrow: Đầu thập niên 60, trường trung học Bình Long (tỉnh Bình Long) có dịp tổ chức một buổi ca nhạc gây quỹ từ thiện rất quy mô rầm rộ chưa từng có, và điều đặc biệt nhất, là nhà trường đã mời được Tân Dân Nam - 1 ban văn nghệ nổi tiếng từ Sài Gòn xuống...Những tràng pháo tay càng nổ lớn ròn rã hơn khi người giới thiệu chương trình xướng tên cô ca sĩ học trò mang tên Nguyễn Thu Cúc. Cô bé có 2 giòng máu Việt Lào, nước da bánh mật đen đen nên thường bị bạn bè và thầy giáo lúc bấy giờ chọc ghẹo là Cúc "noir". Bài hát đầu tiên là Duyên Quê - 1 bản nhạc trữ tình của Hoàng Thi Thơ, ca khúc mà Cúc đã đoạt giải nhất văn nghệ do nhà trường tổ chức. Bài này do cách trình bày CÚC đã tạo một ấn tượng dễ thương cho ban Tân Dân Nam, nhưng phải đợi tới ca khúc thứ 2 là một ca khúc Twist thật sống động của NS Khánh Băng, cô ca sĩ học trò tên Cúc mới có dịp làm NS Trần Trịnh, Đinh Việt Lang đi từ ngạc nhiên này đến say mê khác. Sau khi học hết bậc Trung học, Cúc may mắn được sự hướng dẫn của các nhạc sĩ Trần Trịnh, Đinh Việt Lang cũng là các người thầy dìu dắt cô ngay từ những bước đầu tiên. Và cũng chính những tác giả Lệ Đá, Lạnh Lùng đã đặt cho cô 1 cái tên, mà danh hiệu này đã trở thành một hiện tượng thành công sáng chói nhất đầu thập niên 70 kéo dài mãi cho đến nay tại hải ngoại, hào quang tên tuổi đó vẫn còn lấp lánh rực rỡ trên 3 chữ nạm vàng: Mai Lệ Huyền. May mắn được thầy Trần Trịnh hướng dẫn và giới thiệu khắp nơi, chẳng bao lâu Mai Lệ Huyền trở thành một cái tên khá quen thuộc ở tại vũ trường Melody khi Twist tại Sài Gòn bước vào giai đoạn "cao điểm" với ca khúc Gặp Nhau Trên Phố do Mai Lệ Huyền hát cặp với Hùng Cường… Túp Lều Lý Tưởng, Xây Nhà Bên Suối, Hờn Anh Giận Em... dành riêng cho cặp sóng thần bốc lửa Hùng Cường & Mai Lệ Huyền cũng đã tạo được nhiều thành công như ý. ... đôi song ca này đã trở thành những dấu ấn yêu thương trong lòng hàng triệu người lính khắp nơi. Hùng Cường trình diễn với quần áo Treilli mới thật là một Hùng Cường oai hùng bên cạnh một cô búp bê bằng... lửa. Không gọi là "lửa" sao được khi Mai Lệ Huyền quá ư là ****, bộ ngực thì úp úp hở hở, còn bộ mini jupe thì được may sát mông đầy quyến rũ khiêu khích. Nhiều tờ báo lớn ở Sài gòn thời ấy từng gọi Hùng Cường và Mai Lệ Huyền là cặp "đệ nhất sóng thần" chuyên "móc mắt", "bức tóc"... có thể tạo nhiều cơn "cháy" khắp nơi. ... Nguồn vietfun
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Bác mà chơi món này thì tồn tiền và công sức sưu tầm cho phần mềm hơi bị nhiều chứ phần cứng thì không khó khăn kén chọn lắm đâu Vừa rồi hình như bác cuquan mới vớ được một cái otari mà theo em biết cách đây vài năm với 5 lần tiền như vậy cũng chưa sờ được, cuquanaudio sướng nha... :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Otari hả, chúc mừng bác quân nha, vậy em lấy Akai chắc không ai phản đối Hinh như quê em có một cái otari hàng khủng bỏ không không dùng tới, bác nào máu em làm cò chỉ điểm kiếm cuón băng đơi
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Mấy Bác nhà mình lại cho mình lên mây xanh rồi, mình có 2 con R2R: 1.Akai 1800L chạy đèn, xuất âm biến thế, có 4 track và 8 track; 2.Teac x300 phát 4 track; catxet A&D 9100ev 1 con , mâm thì 3 mâm thế thôi.
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Nguồn cối xay SL-1000mk3 về chưa bác? hôm nào nó hoạt động, ới em lên thưởng thức nhé!
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Yên tâm, bữa nào lên tặng cho cái monito IBM CRT, bữa xuống nhà nhìn cái màn hình mà thấy tội
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Cám ơn bác trước nhé! Hehe của quý đó bác, kỷ niệm thời sv của em đấy.
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Lão Tic đang ở Nha Trang, giờ này chắc đang đưa gia đình đi Biển Rừng. Tối nay các bác có thời gian thì offcafe cùng bác Tic..
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Em rảnh từ 17h30 đến 20h, Offken được hông các bác :?:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Hết ốm rồi he, chiều nay chúc mừng ốm dậy, mai thứ bảy chắc ghé nhà Bác để lấy cảm hứng
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. 18h - Lam Sơn Quán - 04 Lam Sơn - nha các bác. Hổng biết khách hàng của cụ Tic ở NT đâu hết rồi!? Nhờ bác Thảo mời cụ Tic luôn vậy Em về nhà tranh thủ gửi hàng đi SG rồi em tới liền
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Cụ Tic đang ở Nha Trang, giờ này chắc nằm trong khách sạn . Cuối tuần mà trời mưa thế này chả biết nên off gì đây các bác :?:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. em đang trùm mền nằm trong khách sạn. mưa gì mà quá trời. có cụ nào tổ chức live show ca nhạc ở nhà hú em với. buồn quá
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Cơm nước xong nếu cụ không đi đâu thì theo em đi nghe nhạc loa thùng
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Sang thì qua Cây Sứ (có cả hát ru như ru con í), kém chút thì Hoa Đà, Quốc Tế... làm một xuất VIP phê vãi... :lol: :lol:
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Báo cáo : Bác cauyem vừa đến VN có phon nhờ em chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến các bác audioNT và có hứa hẹn nếu đủ thời gian sẽ cố gắng ghé NT nhưng chưa chắc ăn lắm :mrgreen: bác nào cần tư vấn hay vặn vẹo gì về Mc thì chuẩn bị nhá
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Lượng mưa ở NT là 194mm; Tại PR mới có 50mm mà đã ngập tanh bành rồi các kụ ơi!
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Nếu bác CauYem ra Nha Trang, nhờ bác nhắn giùm rằng: Tiện thể thử cái món "tắm bùn" ngoài NT lần cho biết. Nghe quảng cáo và cũng tò mò muốn biết nhưng em chưa có dịp thử, sẽ khao lại bác ta chầu cà phê tán gẫu tại quán Paloma. Với lời nhắn, xin cám ơn bác trước.
Re: Giao lưu, họp mặt thành viên VNAV NHA TRANG. Có cặp loa Pháp nào sợ bị ngập muốn thanh lý thì bác ới to lên một tiếng nhá :mrgreen: :mrgreen: