Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mẫu này tạo dáng dữ hen . Đầu tháng 7 này có đi Nha Trang tiếp không???
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Một phong cách trẻ, một phong cách xì teen @XTeen: Bác vô "Sài gòn nắng gọi 2011" đi, em nhớ bác @tranman: Em chờ T7 bác về sài gòn rồi tính :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mẫu này nói hè năm nay chỉ có mình mình dám đi NT, tranman chán NT rồi đi thủ đô thui :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ao sen ở Nha Trang xưa hè năm nay đẹp quá :shock: Năm trước mới chỉ có mầm sen
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Dậy sớm quá Bác cho em xem cục tokin nó ra làm sao, em tìm hoài mà hỏng thấy.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cục ở giửa mất tiêu rồi mà còn khoe :lol: - Có được bộ đôi bên trái là quá ok rồi anh ui.....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em mới cho mượn để khoe đó bác @ Craz... khi nào đi săn nhớ lưu ý cái cục bự bự nhe bác, em cũng muốn thử nó với mấy cục nhỏ xem có sự khác biệt gì không :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em là em kết nhất cái...món hàu ''điếu" của bác , chả biết các bác sao chứ em hôm qua nện xong cái món ''điếu'' ngọt ngọt , giòn giòn ..thêm cái makưrô thơm thơm mát lạnh ..lại đưa vài ly vodka... chậc ..cỡ như cụ Nguyến Tuân xưa chưa chắc tả hết cái sướng đó đâu hà :lol: Mà phải nói ăn xong ...nó ngứa ngáy lắm bác ạ .... Bữa nào bác họp bác lại mang ''điếu'' nữa nha bác.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thế thì em phải đặt gạch trước để hôm nào gặp mặt lại có cái để bác ngứa ngáy nhể Em nghĩ cũng phải thôi vì nó không phải là hàu sữa mà là hàu "điếu" khi dùng xong bác phải biết cách hóa giải cái "điếu" thì mới thấy được cái giá trị tăng thêm của nó, chứ không là nó tạo ra cảm giác ngứa ngáy như bác thấy đó hehehe :lol: :lol: :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 nghe hay ko anh Thao...? Nhin phe chay nuoc ......Thu 4 nay em ghe anh nghe ke nha. Cho em xin them chai bia lanh giai khat....hi....hi.....
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 kekeke....túi mà không có đồng nào thì nghe được phết. Nhưng... khi túi rủng ra rủng rỉnh vài đồng thì lại chê ỏng chê eo, lại đòi ongaku này....ku...kia :mrgreen: cứ cái đà lạm phát như bây giờ thì như thế này nghe phê lòi... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Rời Nha Trang biển hẹn lòng em bao vấn vương, cám ơn tấm lòng của anh em Nha Trang, hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Híc... híc.. mình phải chia tay sao các huynh .. . Hội ngộ nào rồi có lúc phải chia ly, ngừoi về Gia định thành, ngừơi về Vũng Tàu phái, cầm tay các huynh mà lòng đệ buồn man mác không noí được thành lời... chẳng biết nói gì hơn chỉ chúc các huynh thượng lộ bình an và cầu chúc gia quyến luôn khang thịnh. Đây chẳng còn rượu ...đế, thì đệ xin kính cạn ly...cafe này thay lời tạm biệt các huynh. i hope to see you soon
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Nha trang có vodka thui, đế thì bác về Gia Định thành nhé, em đang trên cao nguyên Langbian mà cứ nhớ vodka, cá nướng, nha trang xưa, nhớ buổi chiều lusiana bên người yêu dấu
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hai em béo sao chỉ thấy có một em vậy bác? Thuê bao trả góp về tes nha bác hihi!... :wink: Mai bác nhặt sợi đồng mạ bạc này về oánh san xụi thử nhe!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mùa này ở Nha Trang là mùa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm audio và nhậu bác ơi :wink: Em chẳng có thời gian để test đồ nữa đâu, lúc nào rảnh thì nghe vài bài nhạc xưa là phê rồi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đợt này bận quá nên không được cụng với bác ly nào. Có mỗi ly cafe bốn mùa thì không nói hết chuyện audio được Hẹn gặp bác tại Nha Trang tháng 7 tới nhé
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 He he .. chưa hết mùa nhưng mà em đoán ba cái ''cối '' và cặp Tannoy của bang chủ chắc mạng nhện chăng đầy rùi.. :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 :arrow: ktston: Em béo kia có bác SG đang đề nghị đổi Furutech TP60 nên em gởi đi thử máu rồi. :arrow: Jetlee: thứ 5 tuần này em lại có đoàn khác (ko phải từ VNAV), đang tìm người phụ nhậu đây bác, nhão hết người rồi