Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hé hé..bang chủ quả nì cười méo miệng rùi...bác ktston mà đem hết cái dòng họ nhà ''bóng'' lên thì contact clearner phải tính bằng can rùi :lol: Chiều phải bù thôi.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Lượm lặt ở đâu ra nhiều thế, tắm rửa sạch sẽ xong cho 1 ít lên rao vặt kiếm vài lon nhậu đê ktston ơi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng nay ngồi cafe chờ mãi chả thấy bác đâu :roll: Hay lại sợ phải chung gà :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng nay em bận đi mua tole xa gồ cho thợ lợp nên không ghé hàn huyên được.. tạ lổi sau hé!. Kiếm vài lon thì không được rồi bác classic50 ơi, chỉ biếu và tặng thui không được trao đổi buôn bán để kiếm lời... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Há há..lão bang chủ nay đổi cái sờ-lô-gần hay đáo để Em mất nghề rồi ta
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Có bài này pha chế thấy hợp hơn nè: Thuở còn trai, ngày hai nháy là thường Yêu quê hương qua từng ly đế nhỏ Ai đó bảo lai rai là khổ Tôi mơ màng nghe tiếng vợ thét trên cao Có những lần say xỉn té bờ ao Vợ bắt gặp chưa mắng câu nào đã khóc Cô bé nhà bên thấy tôi, cười khúc khích... "Chị giận rồi, tối sang ngủ ... với em.." :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Dạ chào Anh! Lâu lắm rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ ạ! Em rất nhớ món cua Đinh và sò lẹm, ít nơi có. Còn món gà thì ở đâu cũng có Anh à. Chỉ có điều cách nấu khác mà thôi. Em sẽ cố gắng sắp xếp việc riêng để không lỡ dịp đón Anh.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em thích phong cảnh Nha trang quá,nhiều lần vào Nha trang nghỉ xong em mới vào chỗ anh Hùng audio hai lần ,thấy anh em hội vnav nha trang vui thật ,mà chưa có dịp đến chỗ bác cuquanaudio uống cà phê ,ước mơ của em mùa hè sang năm sẽ vào nha trang mua một căn nhà nhỏ để nghỉ dưỡng được lâu và chủ động hơn , không bị động với khách sạn, để có cơ hội xin gia nhập hội vnav nha trang cùng các bác , bác nào trong hội nhà rộng quá để lại cho em một phần nhỏ nhỏ thì hay quá,ở gần các bác càng tiện học hỏi audio của các bác. Mong được sinh hoạt hội cùng các bác
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng nay cafe mình được nhận quà, vui thật. Mình cảm động là JETLEE đã để dành chai cuối cùng cho mình. Ước gì cafe tuần nào cũng có quà :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cảm ơn chú. Mình vẫn khỏe. Đang giữ sức để đầu tháng vào chiến đấu với chú đây Hẹn gặp ở NT. Chúc SK chú và các bác xứ trầm hương. Lonelywolf
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Anh mà dưỡng sức thì đến tháng sau còn ai ở Nha Trang chiến đấu với Anh được Mong sớm gặp Anh ở Nha Trang.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đến mấy ngày đó mà có trợ giúp của người thân thì hay quá nhỉ! Có bác là em yên tâm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em cũng xin cảm ơn món quà rất ý nghĩa và nặng tình anh em của bác, cafe lần sau sẽ có quà đặc biệt cho bác, nhưng khong biết bác có nhận không, vì loại quà này ...tốn sức lắm :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chào anh Thọ và các anh Nha Trang, Có sự thay đổi đột xuất từ anh em HLGA, chương trình họp mặt tại Nha Trang sẽ lùi lại 1 tuần (thời điểm sẽ là từ ngày 7/7 đến 10/7). Em sẽ có mặt ở NT vào ngày thứ 7 và CN (9 & 10/7).
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cuối tuần rồi các bác nhà mình toàn lo việc nhà , chả lo việc ''nước'' , làm tinh thần em xuống cấp dễ sợ,chiều thứ 7 ở nhà mở dàn loa đểu lên đút 4-5 cd vào mà chả thấy cái nào hay. Giận mình em xỏ đôi dép lào, bận cái quần cộc , đạp cái xe đạp cà tàng bố em để lại ( từ thời bao cấp), đi dọc bờ biển...ngắm chân dài ..cho nó bớt nóng...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng qua bận quá không ra uống cafe với mấy bác được, chiều uống với lão đại em cũng có quà @JETLEE có quà gì dành cho mình không vậy :?: không nhận cái món... tốn sức đâu nhé....tinh thần thể thao NTA đang lên mừ.....món sung sức thì ok :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ôi..ôi các bác ai cũng có quà lớn quà nhỏ em... thì chả có món nào ..hithit
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chú cứ trêu anh . Cái này người ta nói là "lão lai tài tận" chú ạ. Anh phải dưỡng sức là đúng rồi. See you soon. Chào Mẫn, Mình sẽ cố sắp xếp lùi lại 01 tuần. Lâu rồi không gặp Mẫn, lần này dứt khoát là phải đi thôi. Brgds. Lonelywolf
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tình hình họp hành tối qua thế nào các bác :?: Hôm qua em kẹt khách nên không tham gia được, chắc lại mất phần quà rồi Em cũng lưu ý các bác giữ gìn sức khỏe nhá, đầu tháng sau có nhiều khách quý về thăm Nha Trang
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chả lo gì-Chỉ lo già. Có lẽ hẹn vào một ngày ở quán ven sông làm luôn một thể, khi đi mang theo đàn, tập nhạc băng cối (cái này phe ta đầy nhân tài) cứ thế là chiến :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cái đầu tiên là em xin cảm ơn bác Quân lại dành những phần quà ưu ái cho em Hôm qua vui quá, có tí Dê vào người nó tê tê chếnh chếnh về nghe cái cd test của bác hay quá ( mặc dù cái loa nhà em nó rất đểu ..hehe), . thế mới biết nghe nhạc tâm trạng nó quan trọng biết nhường nào. .thế mà đang phê thì con mụ vợ em nó làm em tuột ..hứng. "anh biết mấy giờ rồi không mà còn cắm với chả rút''....ừ nhỉ...mới 12h Thế mà con mụ vợ em nó lại làm cho em nhớ ngay tới cảm hứng.... Anh em NTA chúng ta Thích nâng lên hạ xuống ''rút ra'' ''cắm vào'' Lâu lâu tụ họp vườn đào Lại nâng lên hạ xuống ...''cắm vào'' ''rút ra'' Chị em giận rồi chị em la "Cắm'' mà không ổn thì ''Bà'' cắt luôn ( dây) ... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Rất tiết là năm nay Em phụ trách điểm thi Dại học ở Quy nhơn ngày 8,9,10, chứ khg thì giao lưu vớ AE Nha trang 01 bữa
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Không hẳn cứ phải thư sinh mới biết làm thơ. Cũng như nhìn bộ dàn thì không thể đánh giá nó hay hoặc dở.