Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Không hẳn cứ phải thư sinh mới biết làm thơ. Cũng như nhìn bộ dàn thì không thể đánh giá nó hay hoặc dở.[/quote] :lol: Lão nhị này lại quá nhời...hehe..chẳng bảo cái thằng em này trông thì.. Tay chuối mắn Gối tới mang tai Áo thì vá vai quần thời vá gối Chân đi giày thối Mặt đầy mồ hôi. Chuyên đạp Xe lôi Móng chân vàng chóe.... Trông rặt dùi đục chấm nước mắm ..thế mà thơ với chả thẩn...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Không hẳn cứ phải thư sinh mới biết làm thơ. Cũng như nhìn bộ dàn thì không thể đánh giá nó hay hoặc dở.[/quote] Nhưng uống cô ca cô la thì không thể làm thơ [/quote] Bác chỉ được cái,...toàn nói đúng :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 [Chưa đi chưa biết Nha Trang. Đi rồi mới biết nó sang hơn mình. Sáng tắm biển, chiều tắm sình (bùn). Tối có hồ nhỏ, chúng mình tắm...(chim) ] Anh Phong cho chim tắm cả ngày, ướt cánh làm sao bay được đây? :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Không phải vậy đâu bác ơi...chim mà ướt cả ngày..thì chỉ có nước đi bằng đầu gối thôi .... ''Sáng tắm biển , chiều tắm sình Tối có hồ nhỏ, chúng mình tắm...chung'' Cái này gọi là tắm thảo dược ''Hoa Đà tái xuân"....xong rồi mới tới...ấy Bữa nào rảnh bác thử đánh đu với anh em bữa là biết liền mà
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Không đi không biết Nha Trang Đi rồi mới biết họ sang hơn mình Sáng tắm biển chiều tăm sình Có gà móng đỏ chúng mình cùng xơi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tháng 7 này bác ra thì bác muốn ''xơi'' gì cũng cóa mừ... Em chỉ sợ .. cứ đồ sống mà ''oánh'' với ''nước nút lá chuối'' xong lại..ấy... sáng ra ruồi bu mép lại chả thèm đuổi ...thì chít Dưng mà cho em đánh đu theo tí cái món ''nháy nháy... sáng tối..'' nhá
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đáng ngại hội Mỏ - Địa chất các bác :roll: Có khai thác được món gì hay nữa không cho em ké tí
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Lão Nhập môn là dân mỏ chánh hiệu...khoan ra toàn ''dầu'' và ''khí'', còn em thuộc dân mỏ nhưng là mỏ ''đào"...khoan lên toàn sình...để dành cho bang chủ ..tắm...hehe Mà bác chả có món sở trường là "Củ lẳng'' còn giề :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng nay em mới nhận được quà từ Xã đoàn gầm cầu. Quà này chắc Jetlee thích lắm đây
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chắc đây là "chuyện tình anh bán chiếu" Đồ mới chưa chắc = http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... 1313785058 Lang thang thấy cái này hay hay
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em nghĩ đây chắc bí kíp võ công gì đấy...bang chủ cứ tham khảo trước, nếu thấy chả có thời gian đọc thi...gửi cho em Các cụ bẩu rồi.. Văn ta -Vợ người - Loa nhà bạn Chồng mình - cơm nguội - xe Liên Xô
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Vế trên được đối lại là... ''Nhất khoái thống thiên- hà thiên lộn Nhị đẳng hành khan - nhấn giai đeo
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mới sưu tầm 2 LP 180g Best Voices I,II nghe phê lắm, sáng CN JETLEE qua anh tẩm bổ cái tai biết đâu nghe xong lại lòi ra bài thơ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Yes sir! He he.. bữa giờ chưa nghe lại cái LP của bác cũng thấy nó thiếu thiếu...''tẩm '' xong cái vị của LP rồi ghé nhà Lão " Kiều Phong" ướp thêm vị " Tape"... rồi ghé đâu đó nướng luôn cho nó sướng bác nhể ... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Dạo này ăn sống ăn sít nhiều sợ quá, kiếm cái gì nướng cho thơm đi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em là em chả kiêng món gì ráo trọi...mà các món thơm thì càng khoái.. giá ''thơm'' thì khoái chơi, món thơm thì khoái nhậu... còn ''Kiều thơm '' thì... :lol: Mà cái lão bang chủ Kiều Phong này hôm qua nhậu quá hay sao mà hôm nay ''Tụt siết áp'' .Chả thấy đâu để còn tính chuyện ''ra quân''.... đá sân nhà hay sân khách nữa chứ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ngày hôm nay đi giao liu với một bác trong hội phành phạch Các bác xem bộ xiu tập của bác í có khiếp không, nếu cứ qui ra loa đài thì ...cũng đông như xe:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em rõ ghét ba cái đồ moto mô tiếc... nổ điếc hết cả tai, dắt thì nặng, đi thì tốn xăng...Để dành tiền chơi loa Tàu cho nó sướng :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bộ này cũng khiếp nhưng không bằng bộ của lão sờ pít biên hoà
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Khải bẩm các cụ trong NTA, hôm nay ngày đẹp mãn tuần, Làng lại mới bắt vạ được con Thị Mầu tư tình với thằng Nô tại Yashka. Nên chiều nay 6h mời các cụ tranh thủ thời gian ra Đình ''Biển Hồng'' ăn khoán. Thứ nhất là để họp mặt hương thân phụ lão Thứ nhì là để xem mặt con Mầu Thứ ba là xem cụ nào có nhu cầu...thì đi tiếp Cụ nào có nướu dùng nướu, có răng dùng răng, không có nướu hay răng thì dùng dao mà cắt, kính mong các cụ có mặt để gây dựng phong trào xã nhà. Kính : Mõ em
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em không biết bộ ở Biên Hòa thế nào chứ bộ này to, nhỏ, lớn, bé, 2 thì, 4 thì, đề, đạp...tổng cộng khoảng 80 em đấy bác :mrgreen:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mấy bác ''đi lạc'' sang hội moto thì cứ đi nhưng bàn nhiều là em phạt đấy
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Lão biên hoà về số lượng chắc ít hơn nhiều, nhưng về độ quý hiếm thì khủng hơn . http://www.bikervietnam.com/bfrm/showthread.php?t=61683