Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hehe, bác ở Biên Hòa xe ít nhưng chơi toàn xe đỉnh còn bác ở Khánh Hòa lại sưu tầm nhiều model. Tuy số lượng xe nhiều nhưng không phải xe độc và hiếm. Cứ thấy nổ được là xuống tiền
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cái này mà nhằm nhò gì sếp, nếu mà gọi là bộ sưu tập xe khủng thì phải gặp...EM :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em nghe giang hồ Ban Mê thông báo hôm nay có mấy bác vùng cao xuống biển tìm đồ chơi . Chiến tiếp không các bác :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mấy bác ý chỉ thích Cafe với rượu cần thui, ứ thích uống bia đâu :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hôm qua họp cuối tuần mà chả thấy bác cổ hủ nữa đời và ktston đâu cả Không biết các bác phiêu bạt nơi mô rồi :?:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bẩm các bác,với em hôm nay là một ngày CN có thể nói là ..TUYỆT.. có rất...rất.. nhiều cảm xúc. Ngẫm cái sự đời, em chả hiểu được cái sướng của người giàu họ thế nào chứ riêng em, được ở trên cái nơi mà mọi người phải bỏ ra cả đống tiền mới được đến để thưởng ngoạn nó...được ăn những món mà không phải cứ có tiền là được ăn...có những bằng hữu mả không phải ai cũng có ... được nghe những âm thanh mà không phải cứ có tiền là được nghe...có thể nói là đã thưởng ngoạn đầy đủ những yếu tố NHÂN - DANH - THANH - THỰC. Em tự thấy mình cũng sướng thật... Cũng có tay nào đó nó cứ bẩu là em trông ''điên điên'' vì đôi khi hay cười một mình theo kiểu "Tay nhặt lá, chân đá ống bơ, sáng làm thơ, thẫn thờ chờ trời tối '' .Đó là vì em đang tự thỏa mãn mình ...SƯỚNG... '' Sự bất hạnh của một nàng công chúa là không biết lựa bộ đồ đẹp giữa muôn ngàn gấm lụa, Niềm hạnh phúc của kể ăn mày là tìm được manh áo rách giữa đêm đông''. Có ai đó giống em không nhỉ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tối qua về lục lọi tự dưng lòi ra bác này, bác có chất giọng rất ngọt ngào và sâu lắng, có cụ nào khoái bác ấy không nì
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Sáng qua cafe xong mình cũng được tặng món quà Electronic Contact Clearner, cám ơn JETLEE nhiều nhiều nhe Chuẩn bị còng lưng vì cái vụ cắm rút, xịt xịt.....tối nay thực hành thử... :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Ha ha... em thấy rất vui vì làm cho bác cảm thấy sung mãn hơn để...cắm rút..cắm rút..rồi.. xịt xịt.. :lol: Nhưng bữa sau gặp lại mà thấy hai đầu gối bác không ...run run... là được rồi
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Khổ, chưa cắm, rút mà đầu gối đã run Contact Clearner có nhiều mà chả có chổ để xịt :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thế cuối tuần này em dẫn bác đi xem cái amply đèn của hãng Mông -tor nhá, loại này toàn sử dụng bóng hai chân rõ dài,hai núm chỉnh bass trép to tổ bố, dây dợ loằng ngằng tha hồ cho bác ..xịt :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 @Nhập môn : cái này mạch point to point hả bác Đúng roài bác ợ, loại này point to point cho nó đỡ hao tín hiệu đường truyền, hơn nữa bác Phong muốn thiết kế lại theo kiểu hand to hand cho nóa ...gần :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hôm qua bác gọi em nhưng em lại đi CR lo cái dụ tán âm tán gió ....không tham gia được hỏng mất quà tiếc thật!
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tiếc cái gì !? Bác cần qua em đưa cho cả chai 450ml mà xài. Khi đi mang theo con gà là được :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hehe....thú thực chứ đồ bác thì rất nhiều, nhiều lúc em muốn lên ôm cả mớ về tò tí te ..như em sợ nhất là câu thòng đằng sau của bac... thôi thì muốn ăn thì lăn vào bếp thui.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Em cho rằng bác quá cả nghĩ ấy thôi, chứ Lão ''bang chủ cái bang'' Kiều Phong ấy mộc còn hơn cả mộc ấy chứ, anh em cóa gì đâu phải ngại Lão thòng câu nào em cũng chả sợ, chỉ sợ gặp giai nhân mà lão thòng cái..ấy...mới kinh :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chào mừng bác dinhcat ghé thăm hội Nha Trang! Em có ít thông tin bán nhà ở đây, gửi bác tham khảo để nắm bắt tình hình nhà đất ở Nha Trang
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bữa nay tỉnh táo thấy bang chủ đăng đàn sớm he Mà cái nghề tay trái làm ''Vạc '' là bác của ''Cò'' này có lâu nay mà giấu anh em nha :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cám ơn bác Phongpk đã giúp em thông tin , em vẫn cập nhật thường xuyên thông tin nhà đất trên trang nhà đất Khánh hòa đang lăn tăn căn hộ chung cư Bãi Dương nhưng hơi xa trung tâm ,em nhắm chung cư vì đầu tư không lớn lắm và em không phải ở thường xuyên [ở 1 đến 2 tháng] lại về Hà nội vài tháng , khi không ở mình có thể khóa cửa gửi nhà cho bảo vệ tòa nhà , tháng 7 /2012 em cố gắng thực hiện việc này có gì bác tư vấn giúp em nha mong có ngày đươc họp mặt trong hội vnav Nha trang nếu có dịp công tác Hà nội mời bác ghé qua em nha và mời bác nghe đôi Wess cũ rích của em.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đã bảo ktston rồi! Muốn hoàn thành cái tán âm tán gió... thì trước tiên phải ra cafe tán dóc....chứ mà cứ đốt giai đoạn coi chừng về bỏ vô dàn máy nó tán lộn đó nhe... :lol: Bữa đó vẫn còn 1 chai cuối cùng, không có người nhận khổ chủ lại đem về...tiếc cũng đúng thôi, chưa biết tuần sau còn cuối cùng của chai cuối cùng nữa không :?: :lol: