Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác dinhcat thích ở chung cư gần trung tâm thì giá cũng không rẻ đâu ạ. Ví như căn hộ ở chung cư trên đường Nguyễn Thiệt Thuật (thuộc khu trung tâm, đã qua 9 năm sử dụng, diện tích 65m2, tầng 7, có cửa sổ nhìn ra biển, đang kêu bán khoảng 1,3 tỉ đấy bác :roll:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hehe... em biết thế nào bác Jetlee cũng có câu trả lới như thế này (số lượng nhiều, có thể đặt hàng nếu hết) :lol: :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hihihi...nếu đổi vậy thì cả em và bác vẫn khuyết, chi bằng gộp chung lại thành two in one có phải hay hơn không? :wink: :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Đã bảo ktston rồi! Muốn hoàn thành cái tán âm tán gió... thì trước tiên phải ra cafe tán dóc....chứ mà cứ đốt giai đoạn coi chừng về bỏ vô dàn máy nó tán lộn đó nhe... :lol: Bữa đó vẫn còn 1 chai cuối cùng, không có người nhận khổ chủ lại đem về...tiếc cũng đúng thôi, chưa biết tuần sau còn cuối cùng của chai cuối cùng nữa không :?: Hehe... em biết thế nào bác Jetlee cũng có câu trả lới như thế này (số lượng nhiều, có thể đặt hàng nếu hết) :lol: :lol:[/quote] Các bác cứ ném gạch làm sưng hết cả đầu em
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 @JL :Ha ha... em thấy rất vui vì làm cho bác cảm thấy sung mãn hơn để...cắm rút..cắm rút..rồi.. xịt xịt.. :lol: Nhưng bữa sau gặp lại mà thấy hai đầu gối bác không ...run run... là được rồi [/quote] Bác có đổi cái chai xịt xịt lấy chai ực ực hông? :lol:[/quote] Hihihi...nếu đổi vậy thì cả em và bác vẫn khuyết, chi bằng gộp chung lại thành two in one có phải hay hơn không? :wink: : Được rồi, mới đầu tuần nưng các bác lại làm em ngứa ngáy rồi đấy
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hôm nay em định vắng một ngày, nhưng nhớ các bác quá thế lại phải mò vô coi cụ nào thường lui tới ....quan tâm tới ''trật tự an ninh khu phố, đi sâu đi sát vào quần..chúng chị em'' ...vẫn thấy bang chủ đăng đàn sớm nhất. Mà các bác cứ bàn tới lui cái chuyện ...Gà + Chai = Xịt..xịt làm em ngồi chả yên Vẩn vơ làm đôi vần ... ĂN GÀ Hôm nao tới quán ăn gà Cô chủ cười hỏi ''ăn già hay non"? Cụ Phong thì .."ăn nhỏ cho ngon" Cụ Quân lại phán.."Gà non không bùi" Cụ Hưng liếm mép ngậm ngùi "Ít lông , da trắng thì mùi nó...thơm" Lee em không tính thiệt hơn Non- bùi-thơm-trắng...em ôm cả ''chuồng'' Nhanh tay...sợ các cụ buồn Cụ xơi không được cứ dồn..cho em
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Hai cái kiện vừa ngứa vừa cay ở bển zdề tới đâu zdòi? báo cáo sớm để ban tổ chức NTA sắp xếp thời gian lên kế hoach triển khai nữa chứ. :roll: @Jetlee: sáng sớm có làm chút gì ngứa ngáy chưa mà đã ...ph..u..u..u..n..... ra thơ rùi vậy :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Bác jetlee này cứ mỗi ngày làm một bài thì đến cuối năm này thế nào bác chẳng có được một tập thơ
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Thơ em em dạng thơ tùy hứng vớ vỉn ấy mà Bán cả mùa chắc gì mua nổi chai Vodka... đôi khi em chỉ muốn post để cho anh em thêm hào hứng tham gia phong trào trong NTA. Cũng vì điều này mà sáng nay Mod mới nhắc nhở em vì tội sử dụng ngôn từ ''quá trớn" làm ảnh hưởng...xấu tới anh em đó
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Cứ vui, lành mạnh là được. Em thấy bác chỉ mới đề-pa thôi, chưa đủ trớn đâu
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Còn mấy lão suốt ngày đòi tắm sình, tắm.... thì chẳng ai nói giề
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mà kể cũng lạ, chẳng có công bằng cho em Này nhá, các báo mạng được nhà nước cho phép hẳn hoi, nhưng nay thì đăng người mẫu này ''lộ'' hàng, mai lại đăng hoa hậu kia ''lòi''...cái nọ... mà lòi hẳn hoi chứ không bóng gì đâu nhe... thế mà chẳng ai kiến nghị... Em là em sẽ viết thư cho ngành giáo dục là cấm không được đưa thơ Hồ xuân Hương và truyện Trạng Quỳnh vào văn học vì có thể sẽ ảnh hưởng...xấu đến các cháu
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Từ hôm nay thống nhất quan điểm: mỗi lần viết văn hoặc làm thơ mỗi khi có từ "con gà" thì phải kèm "2 chai Đảnh Thạnh". Ví dụ: Chiều thứ 6 bác sang em lấy chai Contact Clearner về mà xài. Khi đi nhớ mang theo con gà và 2 chai Đảnh Thạnh nhé. Em xong rồi, bác giỏi thì làm thơ đi :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chắc đề khó nên 2 bác mới xuất được có 2 câu thôi à Cuối tuần này có khách, có tí cay vào rồi xuất tiếp nhé các bác
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tuần rồi thưởng thức 2 LP tuyệt hảo của bác Quân, tuần này có tác phẩm gì mới không các bác Mà em là em chả yêu cái món sum họp nhậu nhẹt...nhưng cứ nhắc tới cuối tuần là em lại nhớ ...cay...nhớ các bác quá... Hôm rồi có ông chú ngoài Bắc vô chơi cho em vài cc mật gấu... mà chưa biết dùng vào việc gì...
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Mật gấu thì để dành ngâm rượu, hôm nào vợ oánh thì xoa bóp cho tan máu bầm chứ pha rượu uống thì không phê đâu bác. Em uống rượu pha mật bò không hà :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Vợ đánh thì cách chữa hay nhất là để vợ xoa. Tuần này gặp nhau thì tốt rồi chứ tuần sau mình có lịch đi công tác.
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Tuần sau bác lại vắng nhà à...thế thì tuần này họp bàn sớm đi các bác ui, tiêu chí là các món nướng...ngon- bổ - rẻ. Ai ủng hộ tham gia giơ tay để em đếm
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 JETLEE xem thử chỗ nào vừa ngó ra biển, vừa có món nướng mà phải đảm bảo tiêu chí: sạch, ngon và rẻ :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chỗ hôm trước em thấy là hợp lý nhất sếp ạ, mỗi tội các em nó ...lơ là, nói mãi chả chịu nghe :lol:
Re: VNAV - NHA TRANG GIAO LƯU MÙA HÈ 2011 Chọn ngày nào ít mấy bác mắt xanh mũi lõ mà nhậu, đảm bảo các em nói hết lơ là liền. Chứ em thấy bác Phong gọi để cả má mỳ ra nhắc nhở mà vẫn không ăn thua đâu