Nếu đến thứ 6 không có bác xuất phát từ Sài gòn đi ĐN bằng oto (để em đi ké), em sẽ xuất phát từ Phan Rang tới thứ 6 và sẽ có mặt tại ĐN vào sáng thứ 7. Vì chỉ có 1 mình nên có lẽ em sẽ đi xe đò, chứ nái the thì mệt chết Các bác ĐN ới cho em hỏi đến nơi thì bác xe ôm có nhiệm vụ chở em đến chỗ nào ạ?
Tin bão xa cơn bão số x . Đang hình thành một cơn bão trên biển Đông (Dân trí) - Một vùng thấp trên khu vực giữa biển Đông đang tích lũy năng lượng, trong vòng 24 - 36h tới, nó sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí có thể mạnh lên thành bão. Ngư dân vùng biển miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cẩn trọng khi đi biển đánh cá. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 30h qua (từ 1h ngày 12 đến 7h ngày 13/5) ở một số nơi như sau: Tam Kỳ (Quảng Ngãi): 172mm; Nông Sơn (Quảng Nam): 148mm; Nam Đông (Thừa Thiên Huế): 93mm. Do có mưa to trên diện rộng kéo dài, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đang lên. Mực nước lúc 7h ngày 13/5 trên sông Bồ tại Phú Ốc là: 1m (ở mức báo động1), sông Hương tại Kim Long: 0,64m (trên báo động 1 là: 0,14m), trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi dưới mức báo động 1. Trên biển, thời tiết cũng ngày một xấu thêm. Tại các vùng biển phía Nam, gió tây nam hoạt động mạnh cấp 6, cấp 7, gió giật cấp 8, cấp 9. Hiện tại, các chuyến tàu cao tốc từ Rạch Giá đi Phú Quốc đã phải tạm ngừng hoạt động vì sóng to, gió lớn và biển động. Tại vùng biển Cà Mau, sóng to kèm theo lốc xoáy cũng đã đánh chìm 2 tàu đánh cá, khiến 2 ngư dân bị mất tích. Nguyên nhân của kiểu thời tiết xấu này là do giữa biển Đông đang xuất hiện một vùng thấp. Hiện nó trong quá trình tích lũy năng lượng để mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau khi thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ áp thấp này mạnh lên thành bão, bởi những yếu tố thời tiết gây bất lợi cho con người lại đang “ủng hộ” một cơn bão hình thành. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết thêm: Trong vòng 24 - 48h tới, các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng tâm mưa được xác định là từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi. Đêm 13 và ngày 14/5, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2; các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên và còn dưới mức báo động 1. “Người dân sống tại vùng núi các tỉnh trên cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ”, các chuyên gia khí tượng cảnh báo. Còn tại Bắc Bộ, khối không khí lạnh từ Trung Quốc xuống mấy ngày qua đang suy yếu đi nhanh chóng và di chuyển ra phía đông. Nhiệt độ cao nhất ở phía tây, phía đông và cả Hà Nội cao nhất lên tới 30 - 33 độ C, trời nắng nóng. An Hạ Nguồn Dân Trí . Bão thế này thì nghỉ tắm rồi . Buồn quá các bác ơi .
Không sao, để dịp khác vậy Trí ơi. Đây cũng là tình hình chung của ae nhưng trục trặc về visa còn là nhẹ, có trường hợp thương tâm là bị cơ quan quản lý XNC đưa vào black list, không những cấm xuất cảnh mà còn cấm dời khỏi nơi cư trú, khổ thế Chăn cừu liên hệ trực tiếp với Miss752 là có địa chỉ ngay. Bác yên tâm, đoàn quê em có nhiều bác rất mong trời mưa để khỏi phải đi... bơi. Như vậy chỉ còn bác tranman và hamzui là chưa có thông tin gì thêm nhỉ?
Em mặc kệ bão, được ra ĐN gặp gỡ giao lưu với các bác 3 miền là vui rồi. Cứ theo kế hoạch là em lên đường.
Cơ quan cấp visa của em thì không có vấn đề. Tuy nhiên công ty con thì lại mới dựng thêm 4 trụ bê tông nên nhiệt độ tăng và có ù xì, rột rẹt ở dải dưới. Tình hình là em phải làm nhiệm vụ tản nhiệt và xử lý ù. Đến phút bù giờ mà em chưa ra sân thì các bác cứ ... nhậu. :mrgreen:
DungAudio " các sếp ĐN có xe ...@ hay SH gì đó cho em mượn đi ...huế chơi nha :mrgreen: " " Ra đi em sắp xếp cho xếp, nhưng ko có SH hay @ đâu nha " xe tốc hành Huế-ĐNẵng chạy như bươm bướm mà. Sau khi OFFLINE xong, chiều chủ nhật, bác Yes Sir đi cùng em ra Huế bằng xe này để thăm mấy khách hàng tiềm năng . Sau đó bác đổi vé bay từ Huế vô SG luôn cho khỏe re.
Thay mặt toàn thể anh em Đoàn phía Bắc, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới bác PeterPan đã tài trợ dưới hình thức: cho mượn 01 máy Canon 30D + bộ nòng cực xịn (em không nhớ hết) để anh em có phương tiện hỗ trợ tường thuật trực tiếp chuyến đi.
:mrgreen: Em không đi thì "chợ vẫn đông" dưng mà bác không đi là mấy ổng cho bác thành "tai xanh" lun ! :mrgreen:
Các kụ miền bắc ơi, thấy các kụ đi khí thế quá, có khi ngày mai làm bữa liên hoan chia tay chia chân cái nhỉ
Dạ, bác tới trước thì đến đây lấy phòng trước nhé K.Sạn Bamboo Green Central 158. Phan Chu Trinh - Đà nẵng. Bác vào lễ tân hỏi Booking của Hùng - Exotissimo đặt nhé Hiện tại em đặt 3 phòng cho "tất cả các bác", dự tính 4 ông 1 phòng hai giường cho nó ấm cúng. Thiếu đâu bổ sung sau. Chúc bác thượng lộ bình an.
Căn cừu đến sau đoàn phía Bắc mà cứ lo cuống lên thế nhỉ. :wink: Nhất trí thôi. Mà bác ba phi tài trợ luôn vụ này đi :?:
Cám ơn bác mít sần nhá. Tre xanh là ngon quá rồi. @bác píc: cái tính iem nó thế, cứ là phải cẩn thận. Em lạ gì các bác, vào đó là cháy chợ cho mà coi....
Tình hình thời tiết không có gì trở ngại, em vừa liên hệ với bộ phận khí tượng của hải quân Mỹ, bọn nó bảo chỉ là áp thấp nhiệt đới vớ vẩn, các ngài cứ off thoải mái. Theo chỉ đạo của Trưởng đoàn Virgo, đề nghị các cụ đúng 5h00 sáng mai 16/5 có mặt tại cửa Triển lãm Giảng Võ để xuất phát lúc 5h15'. Hành lý, tư trang các cụ đem tối thiểu; Giấy tờ tùy thân đem tối đa, càng nhiều càng tốt. @ Miss752: Nếu tình hình sức khỏe cho phép, bác Sần khiêng cho em cái Biến Áp Nguồn đi nhé, nếu thể lực chưa hồi phục thì thôi để sau @ Dear all: Trưa nay có họp tiếp không các cụ? Em khoái họp lắm vì sau đấy được ăn ngon. Có thể hôm nay sẽ có bác ba Phi tài trợ :?: Có ai thấy lão Bigwall đâu không chỉ cho em với?
Anh em tư vấn là bắn rát nhất ở đoạn Quảng bình => gắn rada detector rùi Mình sẽ ăn trưa (thịt dê) ở ngã tư đường HCM cắt với đường 8. Đoạn Hà tĩnh ấy
Ý bác mailinh là mình bắn chứ không phải bọn *** bắn mình. Quán dê này em ăn rồi, được phết. Tí nữa cụ có ra mời em ăn trưa không?