hehe em sẽ đón các bác ở đầu hầm hải vân phía nam nhé.lúc về em xin hỗ trợ 1 tay lái (đã kinh qua đương tây bắc và đg HCM ). Qua hà tĩnh các bác ăn cháo chim bà mân cũng được phết,còn vào ĐN có cá cu,cá bớp hay lém hihi :lol: :lol: Chúc các bác thượng lộ bình an .
Thôi xin các bác đừng nhắc đến tin áp thấp nhiệt đới nữa, không lung lạc được ý chí mấy ông tổ lái bạn em đâu. Bọn chúng vừa máu, vừa vào thế cưỡi lên lưng hổ, đã xin visa thì có động đất 12 độ vẫn đi :mrgreen:
Chà chà trông cũng hơi ghê hỉ ??? chắc em phải bỏ bộ đồ lặn lại nhà thôi, Mang thêm áo gió cho chắc ăn.
Tình hình là em lây cúm từ ông Ven. 9/10 là em phải ở nhà rồi, còn 1/10 hẹn các bác sáng mai ở TL Giảng Võ nhé. :cry: Chúc cuộc VNAV OFFLINE - CÁC MIỀN HỘI TỤ ĐÀ NẴNG thành công.
Tớ nghĩ là già yếu như tớ thì mới không dám ra gió ,còn trẻ khỏe như nguyenstyle thì nên tham gia với Anh Em cho xôm tụ :lol: Xin chúc các Bác thượng lộ bình an Xin chúc cuộc hội nghộ Bắc Trung Nam thành công vui vẻ
Không thể chấp nhận đc. Bác mà không đi em bêu riếu bác đến lúc chán audio thì thôi đấy. Ốm iếc gì, đi hết.
mà lói chung là ông sờ ti mà không đi là không được rồi :twisted: ăn chơi nhất vùng mà không đi thì anh em lại đồn thổi là ... ... ... lại sợ anh e bít he he :lol: nói thế thôi chứ em biết cái ông này đi là cái chắc .... chứ dại gì ở nhà để mấy bữa nữa anh em ra lại bị phạt nặng !!!
Bạch chị cứ như ma xó, cái gì cũng biết . Đúng đấy, chuyện thời tiết chả ý nghĩa gì với bọn em đâu nhé :evil: Phuuuuuù, vậy mà mấy ngày vừa rồi bác làm em hết cả hồn, em cứ tưởng nó thành giàn mướp rồi chứ :cry: Chúc bác ở nhà gặp nhiều măn máy
Tình hình là em không thể ....... chiều nay vừa bốp chát cho "xếp" một trận vì không cho đi mặc dù hôm qua em ở lại làm thêm đến 10hpm, Mà xếp không cho đi thì ta.... Thôi, để mai hãy tính tiếp :mrgreen: :mrgreen:
Đấy là em lo cho AE lây cúm từ em thôi, chứ cái thân em đâu có xá gì. Đến ông mà còn không tin tôi thì.................tin ai bây giờ??? Chiều mai mà đỡ đỡ 1 tý tôi cưỡi em VA vào với ông. Rõ khổ, lắm chuyện quá, ốm cũng không yên. Đã thế cho cả em VA lây Cúm luôn :twisted:
Dù cúm vật cúm vã Dù viêm phế với chả quản Dù sốt run cầm cập, lạnh và phải đắp chăn Dù ô-sin ở nhà quát ầm ầm, đá thúng đụng nia, chém thớt ầm ầm Dù mỗi ngày phải uống 2 vốc thuốc, mỗi vốc khoảng 17,5 viên thuốc... ...thì mai em vẫn cưỡi Vàng Anh bay vào với các bác ĐN (nếu các bác thấy V.A khiêng ông nào đi ko nổi ra khỏi máy bay thì đó là em, nhớ đón nhé) :mrgreen: Bác Xì Tin đi đi, đừng có giả vờ ốm iếc, tướng tá ông cọp nó vật còn ko ngã ở đó mà lây cúm :lol:
Không biết giờ này các bác đi chưa hay còn .....ngủ Chúc các Bác nhà ta chân Cứng đá dẻo (vì mềm em sợ vỡ :lol: ) sức khỏe và ve vủi . PS : vào đà nẵng các bác nhớ kiếm cho em 2 tảng đá non nước to to để em kê loa nhá - hôm qua em gởi bao tải dép theo xe các bác nhớ mang ra dùng dần nha :wink:
Chết cười với bác Gà! :lol: Tình hình là nick Lá Chanh có lời hỏi thăm nick Gà đấy. Liệu mà giữ gìn nhé! Các bác Nam tiến đến đâu rồi? Tranh thủ bắt wifi dọc đường ới lên cho anh em yên tâm cái. Nghĩ cứ thấy tồi tội :lol: