Chẹp chẹp, các bác nhanh thế. Em còn mấy chuyện rắc rối về công việc, nhưng đến giờ Hoàng Đạo là em bỏ hết, lượn ngay.
Ái chà, nhìn thấy anh Tyro cầm lái. Thế cuối cùng kịch bản "tay lái nghịch và vô lăng của anh Ky" bị phá sản à? :mrgreen:
Em thấy bác Rôty bẻ vô năng. Chắc hẳn có mấy người sẽ có bữa ăn ngon chưa từng thấy vì từ sáng đến giờ mới thấy cuộc sống có ý nghĩa thế nào :mrgreen:
Bác cáo với các bác, 8h tối nay em sẽ di lý 1 tên đại ma đầu gian ác đến từ Nha Trang có tên là HùngaudioNT bằng tàu lửa ra bàn giao cho các cơ quan chức năng Đà Nẵng xử lý vào sớm mai. Vậy xin đề nghị các cơ quan hữu quan cùng phối hợp để không xổng mất đối tượng này. Trân trọng
Các bác ơi, xem giúp em có cách nào di lý cho em cái To biển giun để cạnh em nghiện Tẩu thoát của bác xì coọc không? Mai mốt còn có cái để chở loa cho các bác tham gia triển lãm chứ. Quả Carens 30L của bác nào đẹp thế, mới lấy biển hay sao ấy nhể? Hôm nào về quê cho em thử mấy vòng mấy. ke ke! Sì pam tí, chúc các bác lên đường may mắn, trời yên biển đẹp. PS. Chỉ có giặc lái mới được uống bò húc thôi, bao tải thì phải uống lavie nhá, kô có suất bò húc đâu.
Thấy bác Rôty lái xe không hỉu mấy bác ngồi sau có phải đóng .... khố không ạ :lol: :lol: :lol: 7 bác chộp ảnh mà sao em không thấy nàng Bạch Tuyết đâu nhỉ ??? :roll:
Thế kỷ 21 khoa học phát triển vượt bậc lắm rồi bác ơi , mang vài bịch bim-hỏi đi, dùng xong là vất rất vs - có thể thay liên tục nữa ... :lol:
Trong danh sách đoàn phía Bắc có 8 bác đi. Trừ 1 bác chụp ảnh thì thấy vẫn thiếu đâu 1 bác Hôm nay đi cả ngày rất mệt, các bác nhớ nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe, bao tải dép mang theo để từ từ mai dùng cũng chưa muộn các bác ạ. Chúc cuộc offline vui vẻ, thắm tình thân ái!
E vừa mò đến Nha Trang, bác Hùng xìa ra 2 cái vé tàu. Sau đó bác ý còn chở em đi măm xịt gà với lại đi mua bành mì tối lên tàu chén tiếp. Chỉ thấy tội bác ý, trời mưa đi xe bình bịch lại chơi quần xoóc, ướt hết cả lông vũ.... Hẹn gặp các bác ở ĐN sáng mai nhá.