Em đã check in tại đồng hới. Đây là lần đầu tiên anh em ba miền được gặp nhau, mặc dù không thể đông đủ nhưng em thấy thật vui và ý nghĩa. Đặc biệt các bác chủ nhà Đà Nẵng đã dành thời gian đón tiếp và chiều theo những ông khách ham chơi và tham lam. Một lần nữa cho phép cám ơn sự hiếu khách tuyệt vời của các bác chủ nhà và rất mong được đón tiếp các bác tại HN trong 1 ngày gần đây.
Trân trọng cảm ơn các bác ĐN đã đăng cai tổ chức cuộc hội ngộ 3 miền thật tuyệt vời. Em buồn quá, hôm qua không thể đi cùng đoàn, phải cưỡi em Vàng Anh đến 12h đêm mới về đến nhà.
2 nghề em dắt lưng phòng Index mất đáy . Tự nhiên nhắc đến làm người ta tủi thân . hự hự hự :-( . Index ời
Em thay mặt phi hành đoàn em xin báo cáo . Chuyến bay HAN - DAN - HAN đã hạ cánh an toàn tại Hà Nội vào lúc 8h30 am 19/5/2008 . Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã tham gia và cổ vũ cho chuyến bay " bão táp " . Hẹn gặp lại anh em trong chuyến bay sắp tới HAN - VIENGCHAN - HAN . Vào trung tuần tháng 7/2008 .
Em cũng mới biết tin đoàn về HN lúc 8h30 sáng nay. Thảo nào gọi cho ông bạn người Lào gốc Việt của em mãi không được.
Chúc mừng các bác "Đi tới nơi, về tới chốn" Kính mời các cụ trưa nay ra Jet-li họp tổng kết vụ Offline này nhé
Chúc mừng các bác đã trở về an toàn! An toàn thì an toàn rồi, nhưng chưa chắc đã nguyên vẹn? đặc biệt là trường hợp phi công Chúi
Cảm ơn bác đã quan tâm . Phi công trẻ mang bí danh Nacho Chúi đã có nhiều trưởng thành trong chuyến bay vừa qua . Đặc biệt là kinh nghiệm ... . @NaCho Chúi : Chúi ơi anh không nói gì đâu nhé . :wink: Đây là tại các bác ấy nêu vấn đề trước .
Các bác đừng trêu Chúi nữa, tội nghiệp 8) Em xin đảm bảo là Chúi nhà ta, lúc đi thế nào khi về vẫn vậy......còn trước đó thế nào......em không chịu trách nhiệm :mrgreen:
Báo cáo với các bác là bác Chúi nhà ta về lượng thì có hao hụt chút xíu do một số các hoạt động thể chất diễn ra với mật độ cao và liên tục. Còn về chất thì có sự chuyển biến lớn, đặc biệt là về cái topic mà các bác đang nghĩ ở trong đầu. Trong quá trình di chuyển ra bắc, bác Chúi đã làm em rất ngạc nhiên và khâm phục về sự hiểu biết già giơ của mình . @bác 6c33c: Bác kể thêm chuyện thấy ma đêm qua đi, với chuyện bác xì coọc xuýt nữa gây chấn thương nghiêm trọng cho 1 bác...bò trên đường vạn lý.
Trong hàng vạn ngôi mộ có tên và chưa tìm thấy tên, có khoảng 430 cô, chú đến từ Hà Nội. Ở đó được bố trí 1 lá quốc kỳ rất lớn xây trùm lên đài tưởng niệm dành riêng cho HN. Rất tiếc là do trời tối nên mấy bác có camera không tác nghiệp được, và không còn thời gian để có thể đi hết 40ha của nghĩa trang. Riêng em thấy đây là 1 trong những hoạt động rất có ý nghĩa, và em cũng tin vnav là diễn đàn ảo đầu tiên thực hiện hoạt động này.
qua lần này em thật ngưỡng mộ nacho chúi trong thời gian ngắn đã làm được kỳ tích :lol: . đề nghị đoàn mai họp kiểm điểm để rút kinh nghiệm cho đợt tới và ae đối chiếu công nợ :arrow: :?:
Em đang ở Hội An, tiếc là ko có bác vnav nào tạm trú ở đây, mai em đi Huế, hy dọng sẽ được diện kiến các bác Huế. Qua 3 ngày tắm biển chừ em đen thui, ra HN chắc các bác ko nhận ra em đâu, răng mà đen rứa hỉ :mrgreen: Tình hình là trong lúc ngồi ở VyLan em thấy Điền Bá Lão ngồi ko yên, mắt luôn hướng về 1 phía, lia máy về hướng Điền Bá Lão đang nhìn, em phát hiện ra cái này, pót lên cho các bác ko đi chiêm ngưỡng, anh em nào hôm đó có thì xác nhận nhé E ko có ảnh ở PĐc lub, nhưng em có 1 đoạn videoclip ở đó dài khoảng 2p, ko biết có nên pót lên ko, em băn khoăn quá :lol:
Hừm, cái vụ liếc liếc thì em con phơm là có (em cũng niếc mà). Còn 2 phút kờ líp đề nghị tuyệt đối kô đưa ra công luận hoặc cho ai xem bác nhá!!! Còn nhiều hình nữa bác up lên nốt đi. p/s: Bác share cho em 2 phút đó đê, có khi em lại tống được ối xiền....
E sẽ cắt ghép clip lại cho còn 1p để cô đọng hơn Uốn éo, ve vuốt, quay cuồng, giật đùng đùng, khêu gợi, e ấp, bạo lực v.v... Trong 1p mà đủ cả bác Trâu ạ :lol: