Chơi nguyên "bản full có tiếng" đi bác. Cắt kiếc làm gì cho nó phí. Thế bao giờ bác vác cái xác phàm ra thủ đô thế???
Em và bác Dũng mới ở Hội an về đây! Sao sáng giờ ở đó không thấy bác? Tụi em bị Ngỗng rượt chạy trối chết. mai về biên tập lại ảnh, post lên các bác xem
Trời chạng vạng tối, đường vắng và thẳng em chạy với tốc độ cỡ 95-100 gì đó. Từ xa thấy rệ bên phải đường một bác bò đang đứng bơ vơ , em nghĩ khoảng trống an tòan nên tiếp tục chạy. Đến gần cón cách khoảng 30m mới nhìn thấy một sợi dây thừng giăng ngang đường với độ cao khoảng 50-60cm tính từ mặt đướng. Sợi dây này nối từ mũi bác bò (bên phải đường) sang một cái cây (bên trái đường) :evil: :evil: :evil: Đạp phanh cháy đường nhưng không ăn thua nên em lao thẳng vào sợi dây và... chạy luôn không ngoái lại Em không chắc lắm nhưng bác bò đó có khi đứt mất mũi hoặc đứt dây thừng thôi. :mrgreen:
He he. Mũi bò là chuyện nhỏ. Em còn chơi luôn kính chiếu hậu vào vai người ta nữa kìa. Chạy xa xa rồi mở kính ra lại. :mrgreen: :mrgreen:
Tình hình là em đang vui vầy ở bán đảo Sơn Trà và chờ 3h để đi Huế thương, cuối tuần em sẽ vác xác ra HN bác Trâu à, bác nào ở Huế cho em gặp mặt nghe nhạc tí đỡ ghiền nha, đi xa 1 tuần ko được nghe mấy ông lão nhà em phều phào khều khoào nó cứ thiếu thiếu thế nào ý @taitrau: bác PM cho em cái email, em gửi bản full có tiếng cho bác, bản biên tập em sẽ gửi lên mạng sau-ký tên: Trần Quán hungbeo 8)
1. Cảm ơn tất cả các bác đã tổ chức thành công cuộc offline đầy ý nghĩa này , đặc biệt là các bác chủ nhà Đà Nẵng 2. Thật sự khâm phục sức chiến đấu của các bác tài VNAV . Hành trình ĐN-HN kéo dài 22 giờ nhưng các bác bay an toàn khi những cơn buồn ngủ lôi kéo "dã man", đặc biệt trong khoảng thời gian từ 00:00 đến 06:00 3. Những kỷ niêm đáng nhớ : hoạt động gặp gỡ giao lưu, các cuộc trò chuyền suốt chuyến đi , cảnh rừng Trường Sơn dưới trăng ... rồi là nổ lốp xe, vặt mũi trâu ... 4. Các bác đừng trêu em nữa , tội nghiệp
Dừng lại thì không kịp vào thăm các bác, các chú trong Trường Sơn, trời tối nên lạnh lắm . Em còn nhớ cuộc trò chuyện giữa hai phi công Scopio (S) và Virgo (V) sau khi đâm mũi bò : .... TC: Sao phanh ác thế anh ??? S : Thằng nào khốn nạn buộc cái dây ác quá . Không biết con bò có làm sao không ? V : Để tao xem (ngoái lại ngó nghiêng) . Chắc không sao , tao thấy nó lắc lắc cái đầu S: Tao nghĩ chắc nó nếu đâm căng dây thì con bò mất mũi rồi V: Nó còn bình tĩnh lắm, chắc chưa mất mũi đâu. Nếu mất thì nó phải nhảy dựng lên như bò điên rồi. Tao chỉ thấy nó lắc lắc cái đầu thôi. .... 1 lúc sau gặp lão 6c33c ... S: Ban nãy mày gặp con bò không ? 6C : Em cũng thấy , cái dây khốn khiếp thật S: Tí nữa tao làm mất mũi nó . Mày thấy nó có mũi không ? 6C: Không có thì phải . Mà mắt anh kém thế S: Mắt tao không kém, mà thằng chăn bò não kém quá. ...
Nacho Chúi sau chuyến đi này trình độ chích chòe tăng thêm mấy chân kính Tốc độ trưởng thành cũng nhanh quá cả tên lửa Thần Châu. Chúc mừng Nacho Chúi. Không cần phải đi Thailand nữa đâu nhỉ :lol: @ Bigwall: lão này trưa ra tường trình vụ đào ngũ đê
Một đoạn hội thoại khác 01:00 AM ngày 19/5 Đoạn qua Phố Châu Hà Tĩnh ... 6C : Chuối có thấy gì không ? TC : Đâu có gì ? TôChâu : cái gì thế ? 6C: Em thấy con ma anh ạ ? :shock: TC: Ma à ? Thế nào nhỉ ? 6C: Nó ngồi vệ đường, quân áo rách rưới , quay mặt vào đường !!! :shock: TôChâu : Anh chẳng thấy gì TC : EM cũng chẳng thấy gì . Ông này thấy cả ma, tài thật :shock: :shock: ... @ BlueWave : thôi em chờ vài chục năm nữa viết dạng như "My life" bán một thể
Em công nhận quán Vi Lan có nhiều em gái hay phết, lần trước em ngồi mắt đảo như rang lạc :mrgreen: Chắc là ĐN các em gái trình độ nghe nhạc cao
Chào các bác! Hôm wa, Lúc 91H30 em và bác Dũng cũng đã về tới HCM an toàn. cảm ơn các bác khu vực Miền Trung đã đăng cai, các bác Khu vực HN tổ chức cho buổi offline Thành công tốt đẹp. Chuyến đi để lại trong em thật nhiều ấn tượng. Hôm nay em lại bắt đầu công việc thường ngày. Hẹn gặp các bác ở chương trình khác. @Bác taitrau: Việc bác nhờ em bữa an cơm ở Phá tam giang em đã hỏi xong. bạn em nói nó chỉ còn cái này là 2 hand thôi. cái kia nó bán rồi. Lát nữa em PM giá và STK cho bác, nếu đồng ý bác chuyển vào tài khoản của em 45% giá trị. Em sẽ chuyển cho bạn em. Rồi nhờ ông Dũng Ship về nha! Bác tham khao theo link: http://www.wavac-audio.jp/he833v13_e.html Gã taitrau dạo này lắm tiền, chơi toàn đồ khủng. Thế mà trước giờ em nghĩ câu "đàn khảy tai trâu" là ....hehe. hay gã ấy ....rửa tiền nhỉ??????? Thân
Ái chà, em đang nghi có bác khác nhờ chứ hổng phải em rồi. Nhưng em đang ngóng Pi Em của bác đấy, chú Amp SE Quạ Vạc trên mà hợp lý thì cho Tèo đi bộ đội luôn.
Lại 1 đoạn khác, ghi lại trong buổi tối hậu Phương Đông trước cánh cửa phòng 505: - Giờ này mới về!!!! - Ừ, đây là tai_trau, đứa cho anh mượn amply đó.... - Thôi nào vào đi, người ta cứ đợi mãi.... t_t: Em chào chị - Chào em nhé. Sau đó cửa đóng lại. Các bác có muốn em tả tiếp đoạn âm thanh tiếp theo không, mà đố các bác họ là ai đấy? Tối hôm đó về phòng em cứ nghĩ mãi không nhớ mình đã cho hắn ta mượn amply bao giờ đâu nhỉ????
Em cũng kô nhớ trên 505 ai nghỉ nhỉ . Nhưng em đoán được âm thanh được phát ra từ sau cánh cửa đó rồi vì bác đó cùng câu lạc bộ với e mà .
Báo cáo các bác . Khi rời khỏi nghĩa trang Trường Sơn . Em cảm thấy đau dữ dội nơi thái dương bên trái . Về HN đên 2 đêm rồi mà vẫn đau . Liên tưởng đến việc nhìn thấy ma . Em thấy có cái gì ấy thay đổi khác lạ . Khả năng diễn đàn ta sắp có người chuyển công tác sang viện UIA . Bác nào muốn nhờ em làm thông ngôn vói thế giới bên kia thì nên đặt lịch đi nhé . Kẻo đến khi đông quá em không giúp được lại trách em là " anh em cây khế " :lol
Bác ơi giúp em thả con lô, em đang thèm 1 chú CD Phú Lãng Sa với Amp Quạ Vạc nhưng dạo này răng giá rẻ quá nên em kô bẻ đem đi bán được. Nếu cô thương xin cho nó về những 3-4 nháy nhá. Ta chia tứ lục bác nhể???
Người trời, người trời... Em nhờ luôn: bác xem giúp khi nào Index đảo chiều để em còn chuẩn bị thêm ít đạn dược
Úi ! Sao chị nói đúng ý em thế, lên lại 1000 điểm để anh em đổi con xe! @6C33C : Bác có thông ngôn đựoc tiếng Lào không, em không tin cái tay người Lào gốc Việt Rôty biết đọc đâu nhé
em chuẩn bị post hình chương trình hội họp vui chơi 3 miền ... nhưng lão rôti với xì cọt phãi hứa là không được ... treo nick em à nha :lol: :lol: em về tới tối qua nhưng bận quá chưa kịp chào các . lão via không thấy đâu , chắc máy bay bay lạc đâu đó rồi chăng ? chương trình vui họp đợt này không có các sếpHN như taitrau , vigro, 6c33c, xi-cọt, mixx752 , tuấn chuối , b52, danlangven ,tochau... các sếp ĐN nati, duy bom, ducvu , PMV, mailinh ,congtube.... thì khó vui vẻ và nhốn nháo như vậy . he he , lão via ... bươi bóng đèn thấy ớn :lol: ..xin cảm ơn các sếp thật nhiều . .. xin cảm ơn các bác HUẾ đã chan hòa và thân thiết với 2 kẻ lang thang tụi em