Là tận sang năm á? lâu quá. Trung thu là muộn quá roài Phải cho anh ăn Na anh mới thôi trêu cơ :mrgreen:
Thưa các bác . Khi đau đầu bên tai em nghe văng vẳng : " Thần giao, cách cảm tối kỵ dùng để tìm tài, tìm sắc " em e chuyện các bác nhờ khó giúp lắm . Ngoài hai lĩnh vực trên còn đâu em giúp tuốt .
sau đây em xin lần lượt post hình để các bác ... tham khảo ngày thứ 7---17/05/08 --- 7g30 sáng.. chuyến tàu đưa em ,via & regular đến đà nẵng ... các sếp HN đang trong quấy lể tân cũa khách tự bao giờ ông mixxion752 gây lộn với cô nàng đòi phòng có ...2 cái tivi :lol: ông này thì lo chuyện khác ... sếp rôti phân công nhân sự ...đẩy tụi em tuốt lên lầu 9 :lol:
sau đó thì là ra xe thực hiện chương trình điểm tâm sáng . chỉ có 1 chiếc ...còn chiếc éc kép kia ...trốn đâu đó rửa xe, thay lốp
sau màn ăn sáng thì tiếp tục trực chỉ đến địa điểm đã được chỉ định cũa các sếp Đà Nẵng ... cafe vy Lan , đường lê hồng phong đây là giang sơn cũa sếp hungDN . cũng là nơi hội họp cũa các thành viên VNAV và audiophile đà nẵng chà chà ! so với sg & hn thì cjoor hội họp cũa các sếp đà nẵng có phần pro hơn à nha
lão hungaudioNT .... ...sau cái với tay này thì lão danlangven tốn 300k làm cái nắp mica mới :lol: ...lão rôti thì cóc chịu cafe, chỉ lo đi ...soi mói đồ chơi cũa người ta :lol: ...cái máy này ...thường thôi 8)
vài hình ảnh em chộp tại quán cũa bác hungDN . công nhận đã thiệt , ngồi chổ ni ngắm qua chổ nớ thấy tuyệt cú mèo .
ra mắt đâu đó xong xuôi . kéo nhau ra bãi biển mỹ khê tắm nắng , ăn nhẹ rồi ...đàm tiếu nhau :lol: hình bãi biển các bác đã xem rồi , em chỉ post các chi tiết khác sau cái này là có con ếch to tổ nái :lol: ông này thì có tật bẩm sinh 30' sau 2 cô kia ...biến mất :lol: hình như em nghe lõm được là ....xin bác cho em mượn xế hộp 1 buổi chạy lấy le với mấy em
sau đó thì sếp Công đèn DN mời tới giang sơn ...nhưng đâu dè mấy ông này chỉ là ..."tay không bắt giặc " sau màn lục lọi đầy gay cấn thì sự mản nguyện lộ rỏ :lol: :lol: :lol:
xong vụ lục lọi đèn thì chúng em đi giải khát tại quán cafe cũa sếp công ĐN . chủ quán nhiệt tình đón khách . cố giấu đi nổi niềm ...telefulken :lol: :lol: lúc này là 16g thứ 7 --17/5/08
18g kém 17 . sau 1 hồi lòng vòng với cái GPS chỉ đường tá lả trên xe ...chúng em có mặt tại địa điểm họp mặt do các sếp ĐN tổ chức ban tổ chức đã đợi sẳn rồi
sếp duybom vài câu khai mạc ... nhưng em không nghe rỏ vì ...đói :lol: không có ông này mất vui .... ông thông cảm nhe , tui đâu có muốn vậy ... ai biểu ông để cái telefulken nó rơi vãi lung tung ... :lol:
sáng hôm sau , mấy ông này dậy trể quá xá . chắc về HN trể đây . tiếp tục ra quán chia tay trước khi lên đường cái này nó hư rồi mà cú dò,dò hoài :lol: :lol:
chia tay xong xuôi thì em cũng bắt đầu cưỡi xe gắn máy đi huế với regular. vài phong cảnh em chụp giữa đèo Hải vân ... chụp xuống bãi biển Lăng cô hầm hải vân
cách chân đèo khoảng 25km , bất ngờ gặp lại đoàn xe HN ... lại được ăn bửa cơm ..chay :lol: ăn xong đã đời mới biết quang cảnh trước mắt là ...phá tam giang ...lão rôti: " ...mấy ông ra xe trước đi, rồi nổ máy vô số sẳn nhe .... chừng nào tôi vọt ra thì phóng thật nhanh nhé ".... :lol: :lol:
buổi tối ở huế với các sếp audiophile thật là vui và thân ái baoanh- dachue & cododieutan ... he he , tấm hình còn sót mổi tấm này thôi baoanh ơi ... về nhà anh dachue chơi đến 23g30
sáng ra , chúng em về lại đà nẵng rồi vọt nhanh ra hội an thăm phố cổ... tạm biệt hầm hải vân bên kia sông là phố cổ hội an , bên ni sông ... lũ ngổng chực chờ phang :lol: :lol: cột báo lũ ... 1999 : 1m8 !!!??? :shock: