Theo em thì ghẹ là 1 loài hải sản sống ở nước mặn . Mà đã là ghẹ thì kiểu gì cũng có một ít lông (mọc ở hai bên hông mai) . Mà đã có lông thì ... thế nào cũng có rận . Mà đã nói về rận thì hết ngày nhỉ bác Tý nhỉ . Cho nên ta sẽ không nói về rận nữa các bác nhỉ .... :lol:
Chúng tôi đến Huế khi trời đã xế chiều. Dạo vòng quanh TP Huế để ngắm cảnh phố xá. Trên sông thấp thoáng hoa đèn.
Nghệ thuột rì..... :mrgreen: Chụp mấy cái...ao bao giờ chẳng phải có cái cành cây.....rủ xuống.... @ Xì Tin : ông suy luận nó vừa vừa thôi.....lão Sần là lão ấy....quí tôi lắm đấy :twisted:
Buổi tối em và Bác Dũng offline cùng với máy bác ở Cố Đô. Từ trái wa phải: cododieutan; regular; Baoanh-Hue; Bác Dungaudio; Bác dachue.
Nỗi nhớ ấy sẽ được đền đáp .. khi tui lấy được tiền bảo hiểm cái lazang xe từ Bảo minh Hôm trước đã bảo rồi còn gì !