Thấy các cụ bàn tán sôi nổi thế này em Vật quá, hichic, có vợ vào rồi khổ thế đấy, đi đâu cũng khó, em đang tìm cách, nghĩ mưu để có thể tham gia
Hay cụ nào đóng giả lãnh đạo đến chơi nhà bác Phi , đại loại là mấy hôm nữa "cậu đi công tác chấm thi ở Đà Nẵng với tớ", cứu nét bác Phi nhể :mrgreen:
Khổ quá bác ạ, em đã chót làm người chồng thật thà kể hết vụ này với vợ rồi, thế có chết ko cơ chứ, đúng là thật thà nhiều khi cũng ko tốt các bác nhỉ . Thôi em đành dùng chiêu : năn nỉ, xin xỏ vậy xem có kết quả gì không @Bác Chuối: bác là sướng nhất
Bác chúc em là em mừng rồi, em ko tin bác thì tin ai. Không như mấy gã hay ngồi Chim Sáo hơi một tí là lăm le gửi em sang ... :mrgreen:
Bác nào cần hợp thức hóa bằng giấy tờ hợp lệ tỉ như giấy mời họp, thư đề nghị hợp tác...v.v. em xin phục vụ, bảo đảm bản chính có dấu đỏ đàng hoàng, chỉ cần PM cho em tên họ, đơn vị, chức danh, nội dung họp.... :wink:
Hôm qua em k online hôm nay đến trang thứ 7 rồi, hot quá. Cuộc tổng tiến công về đà nẵng sắp thành hiện thực, sự kiện lớn trong năm 2008.
Lần này tiện xe nhà lái đưa Chúi sang Pattaya luôn, bác nào xung phong đưa đi thì được hưởng thành quả trước, tiếc là em không biết lái xe, chứ không thì cũng liều một phen. Hay là bác Ty.... lái cho nó vững :mrgreen:
Thời gian này em bận làm nhà nhưng rất vui khi anh em Offline lớn kiểu này. Buổi offline theo em nếu chơi dân giả thoáng mát chúng ta sẽ tắm biển tại bải biển đường Phạm Văn Đồng, sau đó lên bờ nhậu đồ biển (Chip chip, Cá đuối nướng, Cá chìa vôi nướng, ...) vừa ngắm chị em đi tắm biển về .Tiếp theo đến cafe Vylan vừa đàm đạo vừa nghe nhạc . Em sẽ bàn với anh Hùng chủ quán để tầng trên phục vụ cho việc Offline. Chương trình tiếp theo nếu các bác còn sức chúng ta đi Phương Đông nhảy nhót. Nếu còn sức nữa thì tham gia chương trình đọc truyện đêm khuya :roll: Có gi bác Misson góp ý nha
Bầu bác Vũ làm trưởng ban đón tiếp Đại biểu. Đợt này chim hội tụ về Đà Nẵng nhiều ghê, dễ cháy hàng wa. :lol: :lol:
Vâng, chúng em nhất trí. Các bác chủ nhà cứ chủ động đề xuất sân bãi, theo dõi dự báo thời tiết khu vực duyên hải miền trung và lên chương trình sơ bộ để buổi họp mặt được vui vẻ, ý nghĩa. Cũng nhân dịp có anh Chúi, chú chim non cuối cùng của VNAV Hà Nội rời khỏi tổ anh em ta cũng nên thiết kế một chương trình bên lề để chào mừng sự kiện này
Các bác cứ đọc trẹo đi , mất hết cả ý nghĩa, "chuối" not "chúi" :cry: Đã NOS lại còn NIB nữa, bị săn ác ấy chứ lị :mrgreen:
Em đề xuất bác ducvu nghiên cứu giúp mấy quán dọc bãi Mỹ Khê là được vì ngồi ngay ngoài bãi biển thì em nghĩ không thể ngồi lâu được. Tuy nhiên bác cũng đừng cho bọn em vào mấy nhà hàng kiểu Mỹ Hạnh, Phước Mỹ 2... là được. Sàn này ở đường Đống Đa thì phải, vì vậy em đang đề nghị Miss752 đặt chỗ ở khách sạn Đà Nẵng (số 1 & 3 đường Đống Đa). Ở đây cũng gần phòng trà Hawaii, tối vào đây nghe live show cũng rất ổn. Vụ này thì em chịu, ưu tiên cho Nelson Chúi
Chương trình hay phết .. theo em ae HN tập hợp lại vài xe 7 chỗ rồi thay phiên nhau lái, vừa dành xiền tu bia lại được đi chơi long rong trên đường ...
Lão Mèo có đi không ? Tạm thời đang có : 01 Escape, 01 SantaFe, 01 Jolie. Tính thêm con Doblo vào nhé @all: Lão Mèo này mà đi thì súng ống đầy đủ, ca hát cả ngày !
Nếu có chương trình này thì các bác phải để ý ông Xì tin, hễ có dấu hiệu lạ là phải kéo ra ngoài ngay kẻo... gãy cổ :mrgreen:
Các bác tổ chức đi đúng lúc em bận chán quá . Các bác SG tập trung tới quan cafe của em, em tài trợ cho vài quả espresso coffee cho tỉnh táo mà lên đường nhé .
@FEE: Lấy vợ thì phải thuộc nằm lòng hai chữ WHITE LIE. @Chick: Chạy hạn thời đóng băng ah? @all: Vụ đà nẵng này quá tuyệt. em thấy khả thi hơn vụ 1/5 nhìu đóa. Các bác cứ đi làm em thèm. Chắc phải sang năm em mới theo chưn các bác được.