Dọc bãi Mỹ khuê giờ toàn nhà hàng cao cấp em nghĩ k hay lắm, Ở bãi Phạm Văn Đồng chúng ta k phải nhậu dưới bải biển mà ngồi trên lề đường Phạm Văn Đồng sát bên biển, ngồi ngoài trời rất thú vị bác b52 ơi
Các bác xem có nên đem theo đồ chơi audio không ? em định làm bộ ampli chạy bình accu để ra bãi biển dập cho đã...
Ngồi đọc một mạch 7 trang của các bác xong em phải đi lấy khăn lau bàn phím. Làm thao mà tham gia được với các cụ vụ này cho tởn đến già nhỉ :?: @ Úp: Em lên mạn ngược buôn muối để có đồng ra đồng vào thời suy thoái bác ợ. Đời!
Em ngồi chỗ này nhiều rồi, quả là rất hay nhưng đợt này có thể rất đông ae nên em e là không tiện lắm đâu, đang cao trào mà không may mấy chú *** đi qua nóng mắt vô dẹp thì biết bơ vơ đi đâu. Chưa kể có lần tụi em đang ngồi thì mưa sập xuống chạy không kịp.
Em nhớ không nhầm thì cái đoạn đi thẳng Bạch Đằng ra, qua quán bia tươi Tiệp rẽ trái hình như có một dãy nhà hàng khá ngon bổ rẻ, bác thử xem. Em không dám múa rìu qua mắt kiểm lâm đâu nhé, mà đây là đề xuất đấy nhé.
Em đã chuẩn bị xong 02 bộ GPS dẫn đường gắn cho các xe, nếu cần thêm thì đi mượn tiếp 01 dùi cui điện để ứng phó với.. dân quân (gí một phát .. trâu còn ngã lăn quay) 01 acqui kickstater đề phòng cần câu điện ... Kiếm thêm một cái cáp kéo xe nữa là ổn Bộ đàm ông sitin với mission đảm nhận
Em tưởng ngon - bổ - rẻ thì có quán bà Thôi chứ nhỉ? mỗi tội trong phố hơi chật và không có view nhìn ra biển thôi.
- Em sẽ mang theo 02 GPS nữa nếu chúng ta đi 4 xe. - Dao đi rừng 01 chiếc, Xì tin nhớ đem theo 1 chiếc nữa nhé.
Quán bà Thôi ở đường Lê Đình Dương, ngon, bổ, cực rẻ nhưng môi trường không ổn lắm. Mà ông này đi đê.
Tuấn Chuối đi cùng đám hổ báo cọp beo phải cố gắng giữ gìn sự trong trắng, à quên trong sáng, để còn mưu sự lớn nhé :mrgreen:
Em máu lắm nhưng chưa có Quota, em mà đi thì các Bác có thêm 1 tay lái cứng đó nha, bằng của em mới được có 12 năm thôi.
Ừ nhỉ, súng laser đo khoảng cách này còn có thêm một tác dụng phụ rất hữu ích trên đường trường là vô hiệu hóa tác dụng súng đo tốc độ của các chú *** trong bán kính 500m. Vấn đề là ai rút súng nhanh hơn ai :mrgreen: Em sẽ mang thêm một túi First Aid đi nhé, đề phòng các cụ vào Phương đông lắc quá sức trẹo gối bong gân :lol: Cũng hòm hòm rồi đấy các cụ nhẩy.
Có iem có iem ... vụ ảnh ọt ăn nhậu lại là sở trường của em đới ... đi thui đi thui .. ớ ... mà éo có xiền .. hí hí ... các cụ miễn phí cho thằng lái xe + chụp ảnh nhá .... :lol: :lol:
Báo cáo: em đã xin nghỉ phép từ ngày 16/05 đến hết 19/05 . Hẹn gặp các bác. @Lonelywolf: vậy là đã có dịp ghé Qui Nhơn thăm anh Em cũng có cảm giác này, cũng may là đã thu xếp được.
Theo em cần chuẩn bị thêm : - mấy bộ râu antenna....lắp trên đầu xe cho nó mấu + mấy cái cờ đuôi nheo .... - Danh sách các bài hát có thể hát đồng ca để các cụ hát khi ...phê.( có thể phát trước khi khởi hành vài ngày để tập trước ở nhà ) - Đồng phục gồm : quần sort, áo T-shirt VNAV ..... ...........................
Confirm đi rồi hẵng spam. - mấy bộ râu antenna....lắp trên đầu xe cho nó mấu + mấy cái cờ đuôi nheo .... => Tháo mấy cái chảo vệ tinh ở nhà ra lắp lên nóc xe, quản lý VINASAT luôn - Danh sách các bài hát có thể hát đồng ca để các cụ hát khi ...phê.( có thể phát trước khi khởi hành vài ngày để tập trước ở nhà ) => Ông đi quản lý vụ này - Đồng phục gồm : quần sort, áo T-shirt VNAV ..... => sitin đặt hàng rồi
Nếu mà chỉ có size cỡ L -> XXL thì cho em đoạn dây em buộc túm phí dưới cho đỡ tốn 1 khoản nhé :mrgreen: