Chúc các bác ngủ ngon, mai khỏi đi làm , Sếp có cằn nhằn gì thì ... em chịu cho . 3 ngày vất vả quá !
ấy ấy vẫn chưa đạt kích thước định mức đâu chú Cá Mập à ! Nếu mà có đốt tim thì bóng của bác Class A còn to hơn nữa ấy chứ ! Độ to nhỏ phụ thuộc dòng đốt tim he he
Vĩ thanh: ăn cỗ càng to, càng vui thì đi rửa bát càng mệt. Xin chia xẻ sự vất vả với anh em ban tổ chức :cry:
He he các ổng mê loa đài lên center vô địch toàn là con gái nhỉ, tương lai 4r càng thêm tươi vui vì có nhiều bóng hồng
Có cặp chân trông phát kinh lên mà các bác cũng đem đố vui có thưởng được, chịu các bác Ông Kane tinh thật Con gái mê audio mà lại con của DIYer thì có lúc nó đem cả chồng ra Mod bác ơi
Hôm nay ko thấy bác đâu nhỉ, định tìm bác nói chuyện về cái Requiem. Chán quá, em burn 2 cái, của bác thì ổn, còn của bác Kiên thì về ko đọc được! Nhìn cái ảnh chụp các em Samsung, lúc nheo mắt nhìn hệ thống chân, giật mình vì có mấy cặp chân cứ...dạng hết cả ra. Hóa ra là chân em nọ ghép em kia, he he ! Just kidding!!!
He , he Hôm nay cuối giờ em cho vợ đi triển lãm nghe nhìn chơi Thứ nhất là dọa cho biết đầu tư bộ dàn ở nhà hẻo quá, thiên hạ họ chơi khiếp lắm Thứ hai là cho vợ biết trên VNAV toàn các anh các bác ngon nghẻ cả, không vợ cứ tưởng chơi audio toàn ông hâm hâm nghiện nghiện như chồng mình, các bác ngoan cả thì chồng mình quá ngoan Thứ ba là định đợi hết giờ xem có mang vác giúp các bác được tý gì, tranh thủ cầm nhầm vài thứ (điều này cuối cùng vợ đòi về k thực hiện được)
[align=justify] CHÚC MỪNG TRIỄN LÃM CỦA VNAV ĐÃ THÀNH CÔNG RỰC RỠ Các Bạn làm hay lắm, góp phần nâng cao vị thế của VNAV lên rất nhiều. Đây là lần đầu tiên thực sự VNAV ra mắt công chúng với một phong cách rất nổi bật. Một lần nữa chúc mừng thành công của VNAV. [/align]
Các bác đã "giành" hết lời khen tặng BTC đặc biệt là VNVA Show Team với em rồi :roll: . Định "soi mói" một vài khiếm khuyết để "chỉ chọt" - đây cũng là "nghề" của em đó - nhưng tìm mãi mà không thấy nên đành đứng ngoài xem thôi :lol: :lol: :lol:
Em nó có nhiều cái còn đẹp hơn ấy chứ, hí hí! Bác có cần em giới thiệu không? Chỉ cần bác cho xin một chuyến Hà Nội - Huế là ô sờ lờ kê ngay. Hix hix, nho trên cành còn xanh lắm, khà khà!!!!
Dù sao triển lãm cũng thành công tốt đẹp các bác nhỉ. Riêng em thì lần đầu tiên được nghe nhiều hàng DIY như vậy,và..to nữa.Khi em đứng giữa 2 cái loa "tự gióng" ghép với ampli tự tạo mà nghe thì tai phải em được nghe loa trái và ngược lại,ở giữa thì...rỗng không.Em đoãn là tại cái dĩa CD thôi. Em kết luận là,trước khi bỏ tiền mua một món DIY,bạn hãy nghe thử một cái hàng ..Tàu. Xin các DIYer đừng ttự ái với mấy lời chân thành nhé.
Phê! Phê quá... Hôm nay em mới "tỉnh" Thấy tiếc cho các bác không được trực tiếp NGHE, NHÌN VÀ "SỜ MÓ" những "đứa con" tinh thần của các bác Nguyenstyle, Tyro, Teablue, MinhPT .... "đẻ" ra. Giá mà showroom của VNAV có phòng riêng để thưởng thức thì tuyệt bởi vì đang “lên mây” với bộ refference 1 do bác Nguyenstyle “cầm đũa nhạc trưởng” chỉ huy thì bên kia bộ kèn “nhái Oris” do bác Tyro điều khiển lại lên giọng làm em rơi ..cái bụp. Và môi trường “ô nhiễm” tiếng ồn nhiều quá, chưa thưởng thức trọn vẹn. Em đã mở rộng tầm mắt của mình rất nhiều. Rất cám ơn sáng kiến tham gia triển lãm của VNAV. Với sự nhiệt tình cháy bỏng của Ban Tổ chức VNAV và sự thành công rực rỡ của gian hàng VNAV, hỡi các member, vụ này: ĐÁNG ĐỂ UỐNG MỪNG!
Bác đoán đúng rồi đấy. Giải dự định trao sẽ là các thông tin liên quan đến nhóm Girls team của VNAV show lần này này như : Tên, tuổi, địa chỉ, số ĐT, chiều cao..... :lol: dưng bác ở tận ...Japan thì không hiểu giải thưởng còn có ý nghĩa thiết thực nữa hay không ??? Hay là em tặng bác 1 món quà kỷ niệm của VNAV Show lần này nhé. Thân mến.
Riêng tôi chả thấy gì để bàn, VNAV hay audiovnclub thì cũng là các hội chơi âm thanh mà thôi, tiêu chí có khác nhưng mục đích thì giống nhau cả, tất cả vì đỉnh cao của âm thanh thôi (tiếc là mình mới leo đến chân thôi ) Lần này đi triển lãm tôi đã gặp mấy anh em ở VNAV, hungnhem,nguyenstyle(ông này tóc dài dễ sợ),bác tý rỗ nhưng chẳng rỗ tí nào đẹp trai phết, Tuấn chuối (chính là ông béo béo đeo kính), taiuong (ông này cũng béo béo lùn lùn như tôi ),với mấy bác nữa, đặc biệt mấy bác đều lịch sự áo bỏ trong quần tây, hay ít nhất cũng quần jeans áo thun, có mình là chuối nhất vì mặc quần đùi Gian hàng VNAV thì OK rồi, tổ chức bài bản, khách xem khá đông và nhộn nhịp, lại có cả tặng dĩa và màn hình to ...thế là thành công rực rỡ rồi, tiếc là quả loa 120k của Hoàng Hải biểu diễn không được trọn vẹn lắm, làm mình mất hẳn thần tượng quả loa này.
phục các bác thật ở triển lãm ồn như thế mà các bác cũng nhận xét được loa nào hay, loa nào dở thì các bác gỏi thật rồi tôi đến tl chỉ để nhìn mà thôi cái tôi cần là được gặp mặt và giao lưu với anh em ở ngoài đời , không phân biệt vnav hay audiovnclub