Xin chúc mừng cho gian triển lãm VNAV, em nghĩ hôm nay ra mắt thế là đủ, ngày mai ai có gì đặc sắc đem ra tiếp thì hay quá. Em thấy VNAV mình có nhiều amply đèn DIY nhưng vụ dây dợ DIY thì chưa thấy nổi bật, lẽ ra các AE trong 4rum phải lưu ý vụ này chứ. Còn mấy giam triển lãm Thanh Tùng và Hoàng Hải (Hải Xuyên) đặc biệt là Hoàng Hải chỉ bày đồ gấu thôi, nhìn xem thì sướng thật nhưng bê về không nổi, lẽ ra phải bày thêm mấy bộ Hifi hay hiend còi còi thì mọi người tham gia triển lãm còn có cơ hội máy mó mộng mơ chứ chắc họ sợ bày ra ảnh hưởng đến tên tuổi uy tín doanh nghiệp nhể!!! các bác có thấy thế không?
Các bác ơi tiếc quá, hôm nay phải lên lớp cả ngày, biết thế cho sinh viên nghỉ để đi dự cùng các bác. Mai em sẽ đến từ sớm. Các bác cho em hỏi, áo in logo của VNAV đăng ký mua ở đâu nhỉ, đẹp quá. Rất cảm ơn các bác.
Các bác BTC cho em hỏi một câu lớ ngớ: Cái này để chưng hay là có xoay biểu diễn trong triển lãm không??? Tiếc quá, em thích mấy cái mâm có chassis gỗ hơn, trông giống mâm hơn!!! :lol: Thân mến / VP
Chào các bác ! Chuyên san VNAVsố 01 - ấn bản điện tử chính thức phát hành. (do file lớn nên chia thành 4 phần, các bác download về rồi dùng Adobe Acrobat nối lại thành tập hoàn chỉnh) Mời các bác: http://www.gmail.com username: vnav.net pass: vnav11 Trân trọng thông báo,
Có một số khách tham quan rất muốn mua sản phẩm trưng bày của VNAV, mặc dù đã được nghe giải thích và phát tở rơi rồi. Suýt nữa em nổi lòng tham bán phắt cặp monoblock của Mission752 đi...
Các Bác làm hoành tráng quá làm cho một số member VNAV phía nam rục rịch lo Không biết tháng 11 tới thì làm cách nào để ngang ngửa với ngoài đó đây . đầy thách thức ha ?
Chào các bác nhà ta, nhất là các bác VNAV Team :lol: . Ngày hôm nay mưa khủng khiếp quá với lại việc ở cơ quan cũng nhiều nên e k được đi triển lãm gì cả, tiếc quá .Mai e phải dứt khoát đến mới được chứ k cứ ngồi nhà mà xem các bác tường thuật thì chán chết đi được. Trong lúc chờ đợi trời sáng mời các bác tiếp tục post những thông tin nóng hổi lên đi với để cho anh em trên mọi miền tổ quốc k có điều kiện xem trực tiếp được nắm bắt thông tin...ofline với. Mời các bác phó nháy sau bữa tối tiếp tục chùm phóng sự ảnh đi ah vì mọi người chắc chắn là đang phê lém rùi :lol: . Chúc VNAV Show thành công rực rỡ!!!!
Ah quên, E hơi xì pam một tí nhé: Bác Sóng xanh nhà ta chụp ảnh chân dài nhiều hơn chụp sản phẩm hay sao í nhỉ? :lol: . Nhung mà phải công nhận tay nghề của bác ấy ngon lành thật. Tiếp đi bác Blue ơi. Hi..hi...!!! :lol: :lol:
Chào bác Anhbayxi, Mai mà bác có đi xem triển lẵm thì nhớ là mời theo bà xã đi cùng, cứ coi như gian hàng VNAV là nhà của mình ấy !!!........hành củ tỏi cho nhiều và cho khéo, viện lý do gì đó cho khéo, để về có lý do nâng cấp bộ dàn nhà nữa chứ nhẩy, một cơ hội hiếm có. Chúc bác mai có một ngày đẹp thưởng lẵm.
Em vừa thử lại, cả 4 files vẫn bình thường. => Vẫn tốt mà, bác thử lại xem. Note: Bài viết của bác Audio-To khá hấp dẫn nhẩy !!...... Em vote cho bài này 5 sao, thêm cái ngả mũ chào. Lỡ có bác nào chưa biết cách vào Email lấy ra xem, xin theo link sau: https://www.google.com/accounts/Service ... he=2&hl=en Username : vnav.net Password: vnav11 Down load 4 files xuống ổ cứng, mở xem.
Lần này thỏa mãn cả nghe lẫn "nhìn" ........... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :shock: :shock: :shock:
Nếu bác biết được quá trình viết bài này diễn ra như thế nào thì sẽ thấy được rằng : chỉ có cảm xúc thực sự mới viết được như vậy . Bài này Bác AudioTo viết vào các ban đêm, mỗi ngày viết một ít, sau đó gởi bằng đường PM cho mình . Cũng hàng đêm, sau khi bác AudioTo đi ngủ thì tôi lại mở PM và nối lại từng đoạn cho bác ấy, thêm hình ảnh minh họa và chỉnh sửa ít lỗi, Sau đó, sau khi hoàn chỉnh , tôi lại Pm toàn bộ bài cho bác ấy để đảm bảo rằng không làm sai lệch ý tứ của bác ấy . Nửa tháng trôi qua, một bài viết cảm xúc từ DIY đã ra đời . Xin cám ơn bác AudioTo đã cống hiến cho Tập san VNAV một bài viết hay và giàu cảm xúc .
Tuy hoàn toàn không có ý định " Dự trữ chiến lược " nhưng quả thực là đúng như vậy. Các tay máy nhà nghề không chỉ có " rung rinh " mà khả năng " gục ngã " là rất cao.
Em quên không kể lại một chi tiết quan trọng. Ngoài các sản phẩm DIY, chiều nay còn xuất hiện trên bàn tiếp tân một chai XO thuộc dòng vintage của bác quang-hn mang tới đóng góp nữa. Nhấp môi mấy ly thôi mà đã thấy tâm hồn xao xuyến, các tiếng nhạc bỗng trở nên thánh thót lạ thường. Có lẽ ngày mai vẫn còn một chút XO đó, cộng thêm một người mẫu nữa thì không phải "gục ngã" mà là "thăng" mất..
Úi giời ơi ngắm mấy quả amply vô địch mà em rỏ cả dãi hị hị hị trông cũng chả kém các quả ở Hòn Ngọc Việt là bao :mrgreen: :mrgreen: Có bác nào nhận em nàm đệ tử để em có thể DIY mấy quả amply này nhể