kính thưa các bác tới dự tiệc buổi chiều nay tại tòa nhà thông tấn xã em Tú audio1973 có để quên cái máy ảnh canon bác nào nhìn thấy thì chỉ giúp em với em xin chân thành cảm ơn
Hồi tối có mấy Bác hỏi 1 cái máy ảnh để quên, có thể là cái của Bác. Bác hỏi thử Mod Zorro xem sao Gởi Bác Tú tấm hình
thôi xong, anh em ở nhà chờ phóng sự hình mà lão để mất thế này (biết ngay không dính vào người là mất ngay) :lol:
Em đã giữ 1 con BB 9900 (Cyneb) và con Canon đây, bác đừng lo, chính xác là em đã chuyển giao cho bác hiểu chết liền tên thật là Trí giữ 2 con này.
E biết bất kỳ cuộc chơi, cuộc thi nào cũng đều có nội quy, luật lệ... A ko tuân thủ, A bị loại khỏi cuộc chơi phải ko Bác? E cũng biết VNAV ra quy chế như thiết quân luật chứ ko phải trưởng ban KT nêu luật "ko được dùng Volume nấc" mà sau đó "dùng cũng được"... Do là lần đầu tiên theo dõi Sumo nên E phản xạ tự nhiên khi đọc cái rule đó. E nghĩ đến phút cuối mà BTC nêu luật này thì có phải muốn giảm bớt thí sinh nhanh nhất để kịp chương trình đề ra... chứ đâu có biết là "còn suy xét"! Vâng, chúng E luôn muốn giao lưu với 1 thái độ vui vẻ, thân thiện cùng mọi người... với tiêu chí xác định ngay từ đầu là giao lưu học hỏi... nếu chúng E nặng nề thì đã ko tham dự, chứ ko muốn đi chơi về rồi lại về phàn nàn cho tới khi về nhà đọc cái phản hồi của Bác trưởng ban KT... cái phản hồi ấy làm E hối tiếc... Sau 8 kỳ Sumo qua, chắc chắn để có lần thứ 8 thành công thì ko thiếu những đúc rút kinh nghiệm của BTC... chúng E cũng học hỏi điều đó... sẽ rút ra nhiều điều sau lần này... Hy vọng BTC cũng vậy, hy vọng sẽ chuyên nghiệp hơn trong phần KT! P/S: E đang thưởng thức Ultimate Music Collection Vol.2, CD hay quá A! E cũng bắt trước mấy Bác... đập con muỗi, đi ngủ !
Em thiết nghĩ câu nói của bác bqhuy không như các bác nghĩ. Chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng chứ đâu có cấm đoán đâu mà các bác nghĩ như thế. Với tính khí của bác bqhuy, em không nghĩ bác ấy phát biểu câu này theo một ý xấu nào đó. Do vậy, thật oan uổng cho người nhiệt huyết đã làm việc hết mình, không lợi nhuận, chỉ vì việc chung mà không nề hà bản thân. Việc đo kiểm ampli em đã từng theo nhiều kỳ sumo (riêng kỳ sumo này em không tận mắt chứng kiến) nên em biết rằng anh em trong tổ kỹ thuật (đương nhiên có bác bqhuy thường được bầu làm tổ trưởng vì anh rất có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và có trách nhiệm để thực thi công việc kỹ thuật này) của bất kỳ cuộc thi lớn nhỏ nào từ trong nam lẫn ngoài bắc thì việc đo kiểm được thực hiện hết sức nghiêm túc và công tâm. Nếu có những ampli có lỗi dù lớn hay nhỏ mà có thể cứu chữa được thì ban kỹ thuật luôn cố gắng sửa chữa hoặc hiệu chỉnh để có thể cùng tham gia kỳ hội cùng với các ampli khác. Thế bác có biết rằng (theo lời anh em kể lại) thì đợt thi này nếu làm căng ra thì có được bao nhiêu ampli có đủ tiêu chí để dự thi hay không? Thế bác có biết rằng anh em kỹ thuật phải làm việc trước và sau ngày tổ chức thi là bao nhiêu ngày và phải tốn bao nhiêu công sức trong khi đó vẫn phải bận rộn với việc kiếm tiền và việc nhà hàng ngày? Thế các bác có biết rằng để tổ chức ra cuộc thì này thì có bao nhiêu người phải thầm lặng làm những công việc mà không được vinh danh trên diễn đàn? Thế các bác có bao giờ nghĩ rằng họ phải hy sinh những gì trong khi có thể dành thời gian đó để nghỉ ngơi cho sướng cái thân? Thế các bác có biết được bao nhiêu công sức của họ đã bỏ ra để tổ chức một cuộc thi mà không mang được ích lợi cho bản thân hay chỉ vì một chút đam mê đã hy sinh nhiều thứ để chia xẻ nỗi đam mê cho anh em trên diễn đàn. Và còn nhiều điều khác về họ mà các bác có thể chưa nghĩ đền nữa? Thế các bác đã làm được điều gì cho việc tổ chức cuộc thi này mà có thể đánh giá những người đã hy sinh thầm lặng cho công cuộc tổ chức cuộc thi này. Và các bác có biết rằng viết những lời như thế sẽ làm tổn thương người bị phê bình và những người khác cùng chung công việc để rồi họ sẽ ngán ngẩm và sẽ không nhận công việc đó trong những cuộc thi tương tự mai sau. Riêng em, đợt sumo này em không làm phóng viên thì đã thoát được một gánh nặng vô hình vì phải tốn rất nhiều thời gian viết và cũng như làm hình để các bác có thể theo dõi tường tận nhiều ngóc ngách trong mỗi cuộc thi. Riêng việc này, các bác có biết em từng phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức đề trước khi cuộc thi này thu thập thông tin, viết kịch bản, theo dõi việc tổ chức từ khi bắt đầu nhận ampli từ xa gởi về, ngày đo kiểm, ngày thi, gala và hậu cuộc thi đều cố gắng ghi nhận đầy đủ lại cho anh em ở xa có thể biết được các thông tin về cuộc thi. Do vậy, em từng phải ngưng bớt một khoảng thời gian vui chơi cùng các bác để tường thuật trực tiếp hoặc thức quá nửa đêm để làm hình cho các bác theo dõi cho tường tận. Do vậy, các bác hãy thật cẩn trọng trong lúc nóng giận nhất thời để viết ra những lời mà em cho rằng cần phải suy nghĩ chín chắn trước khi hạ bút vì điều này sẽ làm tổn thương rất nhiều người, những người làm vinh danh cuộc thi này và những cuộc thi tương tự trong quá khứ và sẽ tiếp tục trong tương lai. Và em thiết nghĩ, các bác nên nghĩ lại và có một lời nào đó tốt đẹp dành cho anh bqhuy và những người tham gia vào việc tổ chức cuộc thi lần này. Và cuối cùng, em thiết nghĩ, đây cũng chỉ là một cuộc chơi không hơn không kém, không phải chốn ăn thua, nên phải dựa trên tinh thần vui là chính và chia xẻ niềm vui này cho mọi người. Trân trọng P/S: Đây không phải chuyện con muỗi :roll:
Chào các bác ! Mình là mem mới đang tập tành chơi. Hôm nay được có dịp đi tham dự Sumo quả thật rất ấn tượng với BTC. Xin chân thành cảm ơn BTC đã tạo 1 sân chơi rất hay & ý nghĩa.
Em theo dõi từ đầu, em nhận thấy bác và hội của bác có vẻ "Akay". Bác viết kiểu gì em đọc xong cũng thấy tâm chưa thoải mái. Có cần thiết phải như thế không?
Vâng, cám ơn Bác đã nói lên điều này! Bác có thể nói thêm, thí sinh nào được "làm căng", và "làm trùng" ko?
Vâng, có 1 ngày nào đó, 1 Mod trên diễn đàn nói với Bác và Bang Hội của Bác 1 câu ngắn gọn: ko nên tham gia các cuộc thi của VNAV nữa... ko biết Bác lúc đó có "Akay" ko?
E nghĩ các Bác ko nên châm .....! Các Cụ đã nói, M chê, C trách Cứ nói qua lại cũng chẳng dải quyết đc gì, bây giờ thì thế này, nhưng lúc chạm chán nhau thì lại chén Chú, chen Anh rôn rả cả buổi.
Điều này, nếu bác có theo dõi cuộc thi thì đã được bác MC đã thông báo trực tiếp và số ampli nào đó như bác muốn biết thì em đã viết rằng là em không xem trực tiếp nên không thể trả lời cho bác được vì chỉ dựa cột nghe nên có phán thì sợ không ổn vì sợ tam sao thất bổn. Bác tìm những người chứng kiến trực tiếp hỏi thì rõ hơn. Em hỏi ngược bác một câu hết sức nghiêm túc và không cạnh khoé: Thế bác có cần phải biết tường tận chuyện xảy ra như thế nào không và mục đích để làm gì? Chuyện có cần phải làm căng thế không vì mục đích của cuộc thi cũng chỉ là một cuộc chơi cho vui thôi mà?
Em xin phép trả lời thay vì chuyện này em đã bị ngay trên đây rồi. Câu trả lời của em là bỏ nick cũ, lập nick mới để chơi. Bản chất con người mình vẫn như cũ và những gì nick cũ làm thì nick mới sẽ không làm nữa. Chuyện này nhỏ lắm và cũng chả thiệt tí nào vào thân vì anh em đều biết rồi.
Hội của Bác đã đặt nặng vấn đề nên có những phản ứng giữ dội trước khi có câu trên của Mod. Sự cao thượng, tình bằng hữu không được khơi dậy sau tất cả những gì đã có trong cuộc chơi? Chỉ nhìn thấy mất mát nhỏ mà quên đi những cái được. Chỉ thấy 1 mà không thấy 2. Chỉ thấy trước mà không thấy sau. Chỉ muốn được mà không bao giờ muốn mất. Người yêu cái thú chơi tao nhã có phải như thế không?
Em tán thành với bác luuly, sân chơi tuy là chung nhưng sự đóng góp riêng của các thành viên BTC là đáng trân trọng. Em cũng từng được tham gia team KT nên thấu hiểu việc "vác tù và hàng tổng" là thế nào: gác việc riêng lại, xin nghỉ ở cơ quan, gửi con cho ông bà đón, đi tới quá nửa đêm, sáng hôm thi 6h đã phải có mặt cùng anh em... Những việc sau cánh gà như vậy không nhất thiết phải vinh danh với diễn đàn mà cá nhân chỉ mong cuộc thi thành công. Không ai bắt cả mà chỉ vì cả 1 tập thể đam mê. Cuộc thi nào thì cũng có người thế này, người thế khác, em tin rằng ai đã đi thi là dũng cảm lắm rồi, và tin rằng ai cũng xem tham khảo kỳ thi trước diễn biến ra sao để "lựa cơm gắp mắm" rồi nên việc thi công sp, đo không đạt, trượt.... (hình như có cả volume bước đã được khuyến cáo) dẫn đến phát ngôn trong lúc không kiềm chế được là một sự đáng tiếc. Thiết nghĩ, kìm chế, thông cảm và thấu hiểu vấn đề hơn các bác ạ, còn quy chụp, nóng giận không đi đến đâu cả. Chúc các bác vui trở lại. Chúc mừng cuộc thi thành công Trân trọng
tất cả là tại cái ông 09 này này,hình như là ân oán cá nhân thôi,các bác đều bị kích động thái quá rôi.Em xin có góp ý với các bác thế này:nếu người cán bộ gọi quần chúng là đồng bào thì người cán bộ sẽ cư xử với quần chúng như anh em họ hàng ruột thịt,còn nếu người cán bộ gọi quần chúng là Dân thì người cán bộ sẽ cư sử với quần chúng theo cách của ông Quan ngay lập tức.
Em có cùng ý kiến với bác. Nước có mạnh thì cũng phải nhờ vào sức của đồng bào thui. Riêng việc thi sumo (nói có vẻ to tát quá), em tạm gọi là giao lưu ampli công suất lớn lần này, nếu có âmpli nào không vượt qua được thì lần sau ta lại đi giao lưu tiếp. Biết đâu, nhờ cái sự trượt lần này thì ta lại rút được kinh nghiệm để giao lưu lần sau và lần sau lại được lãnh giải cao nhất thì sao nhỉ. :roll: Chớ bận tâm làm gì, vui thôi nhé các bác. Vui thì chơi không vui thì nghỉ. Nghỉ cho khoẻ xong lại chơi tiếp. Thân P/S: Lần thi này có khá nhiều thí sinh khăn gói đi thi nhiều lần mà có đậu được cái giải bé tẹo nào đâu. Các bác xem danh sách thì bít. Họ vẫn vui mờ
Có vài théc méc về con số thôi mà toàn thấy các bác đánh giá, phân tích, nội suy ngoại diễn: tư tưởng, phong cách với thẻ này thẻ nọ .... cứ đợi xem btc rà soát rút kinh nghiệm công khai chính thức đi đã Năm nay hoan hô btc đã rút kinh nghiệm, vinh danh và trao kỉ niệm trương cho đại diện tổ kt :mrgreen:
Bác luuly có phải là bác chụp hình sumo 2010 mà em được vinh hạnh đèo bác bằng xe máy ra chùa Quán Sứ không ạ :lol: :lol: ,năm đó nhờ bác chụp động viên tấm hình em với Minh Nam hai thằng tuột xích sumo 2010 ,mà đến sumo 2012 em thì qua vòng gửi xe với công suất thừa thãi còn Minh Nam vô địch SE luôn bác ạ.
Hôm nay, mọi người đã gặp và trao đổi trực tiếp và không có bất cứ phản ảnh nào về công tác tổ chức năm nay. Những thông tin tiêu cực khác toàn đến từ những thành viên không đến giao lưu :-(
Yes, sir, chính hắn chỉ có điều hùi đó em xài nick khác cơ. Sumo 2012, em tính đi rùi mà ...... tại cái nick mới hổng chịu đi :roll: Bít đâu em đi lần đó, em lại chụp hình thì bác đoạt giải thì seo nhỉ