Thấy các bác nhắc nhiều đến sự viêc hôm qua em đành phải tường trình và làm chứng khách quan tí. em chỉ là vào sớm một ngày rãnh nên ghé xem cho vui thôi, em không hiểu biết gì về kỷ thuật nên không giám bình luận gì nhé, chỉ là có mặt thôi: khoảng 16h đội DN hai người đi xe con chở hai bộ sản phẩm đến, lúc đó cũng thấy bác tên là Tuấn Anh cũng vừa có mặt với sumo dự thi to đùng. Bảo vệ không cho xe vào mà bắt đậu tận gần ngoài cổng( bên sãnh B gần đường Minh Khai), thấy thế nên em đã chạy lại hỗ trợ khiêng cho cả đoàn ĐN và bác Tuấn Anh. Nặng khủng bố lên đuợc đến nơi thì mệt khiếp. Thấy bác Huy tổ trưởng bảo muộn quá, sumo của bác Tuấn Anh được vào kiểm tra trước và cũng đo rồi lại tắt nguồn bật đo lại hai ba lần mới được ok. Xong thấy bác Huy cất sổ xách túi đi bảo có công chuyện, 10 phút sau bác quay lại và hỏi " đồng nai và thanh thuỳ sơ đồ ở đâu không thấy" thì được trả lời tối qua đã gửi qua mạng " tối qua 10h tôi không vào mạng nữa rồi" bác Huy nói. nhưng rồi cả 2 sumo ( bao gồm cả pre và power) của ĐN và Phan Thanh Thuỳ cũng được cho kiểm tra. Cái ghi DN được kiểm tra trước nhưng lại không có dây AV nối pre và power phải đi mượn ( tổ kỹ thuật bảo phải tự túc chứ ở đây không có) cắm điện khoảng 1 phút thì được chỉnh osilo ( hình như lúc đó bác gì chỉnh osilo cho mấy cái trước đang ngồi nghỉ cách đó 3m, mấy bác kia bấm bấm vặn vặn nó tắt mất hình tối thui và có gọi bác đó lại sau lại được nên thôi và đo luôn. kết quả không đạt vôn thấp gì đó( em không hiểu kỹ thuật nên không biết). Đến cái thứ 2 cũng cũng vậy, lần này thấy bác Phúc ĐN đề nghị cắm thêm cho nóng bóng tí và đo lại thì được đồng ý cho 2 phút, mới được 1 phút thì bác kỹ thuât viên giơ đồng hồ và nói " còn một phút nữa thôi nha". Rồi cũng đến 2 phut, lần này đo thấy thêm đươc khoảng 1 vôn và cũng không đạt. Khoảng ít phút sau hình như bác Thuỳ điện thoại cho bác Tuấn Anh trao đổi kỹ thuật gì đó rồi thấy đưa máy cho bác Phúc DN nghe rồi lại trao máy cho bác Tuấn Anh nói chuyện tiếp. Sau đó Thấy bác Tuấn Anh lại trao đổi với bác Huy tổ trưởng kỹ thuật xin cho sumo Phan Thanh Thuỳ đo lại vì cắm sai bóng hay nhầm bóng gì đó nhưng bác Huy không đồng ý. em hỏi thì được bác Phúc cho biết sumo là của bác Thuỳ nhưng do bận công viêc nên không xuống được. khi đem xuống có 2 bộ bóng để đề phòng thay thế, 2 bộ khác nhau cũ mới hay là nhanh chậm gì đó em không rõ lắm và lúc nãy giờ khong phải cắm bóng nó tes ở nhà. Rồi em ra phía trước hội trường nên không biết gì nữa. Khi em ra về thì khoảng 17h15 gặp bác Huy nghỉ giải lao ngoài gần cầu thang máy và hình như công việc đo tes sơ khảo kiểm tra các sumo đem đến cũng đã xong. Em chỉ cố gắng kể chi tiết vậy chứ em không hiểu kỷ thuật nên không biết bình luận gì, tất cả đều có bác Tuấn Anh và mấy bác kỷ thuật ở đó biết. Theo em thấy thì tốt nhất các bác ở xa cố gắng đem đến buổi sáng để cho thoải mái hơn, vì em thấy bác Thi Văn có pos hình bác nào đó vẫn cân chỉnh sữa chữa tại chỗ đó. Hơn nữa sáng nay trưởng ban tổ chức vẫn bảo đèn đốt trực tiếp nên hâm nóng 15 phút gì đó mà. Cuối cùng thì cảm nhận về sumo contest sáng nay rất vui, giá trị và cách sắp xếp điều hành của ban tổ chức cùng MC hơn hẳn 2 năm trước em cũng vào xem. Bõ công bay ra Hà Nội rồi bay vào Sài Gòn đoạt giải thưởng " đi xa nhất".
Xin phép các bác : " ĂN CỖ ĐI TRƯỚC LỘI NƯỚC ĐI SAU " các cụ chúng nó ngày xưa nói cấm có sai ! :wink:
Em không hiễu ý bác nói gì, nhưng có bác Tuấn Anh ( em không hề quen biết lại không biết nik gi) cũng có sumo dự thi đó bác, lại là người trực tiếp trao đổi điên thoại với bác Thuỳ về kỷ thuật. Mà hình như bác đó ở Sài Gòn thì phải, thấy cũng quen hết các bác kỷ thuật.
theo cảm nhận cá nhân của em,lần đầu em tham dự 1 cuộc contest của vnav. chỉ vỏn vẹn 1 câu thôi: tham gia sinh hoạt cùng VNAV rất là vui. chúng em:tungbc+thanhgv xin chân thành cảm ơn BTC,ban Kỹ thuật,ban giám khảo cùng toàn thể ACE VNAV đã tạo 1 sân chơi thú vị cho anh em. tungbc!
Sumo lần nào xong cũng có tranh cãi, thật sôi động và qua đó nhận biết thêm tính cách của một số bác.
Híc tận 9h tối em mới đến Sài Gòn, không biết gì đến chuyện kiểm tra kỹ thuật đâu bác Ngô Xuân Teo nhé!
Có lẽ năm sau BTC nghiêm khắc ngay từ ban đầu. Đến 16h trước ngày thi mới hết nhận máy thì quá sát giờ, như vậy tổ KT sẽ bị động và các thí sinh cũng vậy. SP dự thi có mặt trước 1 ngày, kèm theo sơ đồ in dấy khổ A4, cỡ chữ 12. Sáng bắt đầu đo kiểm đến trưa là hoàn thành, ko cho bất cứ thành viên nào vào ngoài tổ KT, những Amp có sự cố cho phép kiểm tra bên ngoài, đến 16h chốt hạ vòng gửi xe. Amp nào ko đạt chuyển sang phòng triển lãm. Lại thôi thúc E mùa thi năm sau rồi đây.
Sáng qua 7H45 theo tuyên bố từ TTXVN " forum phải có tranh cải mới vui ", nhờ vậy đến 9H10 tổ KT dã hoàn tất 40% Sumo còn lại. Warm up ampli: ít nhất 3 bộ ampli ON cùng lúc > ổ cắm của anh Dũng audio lên 10A~ lúc fix volume hoặc lúc chờ tới lược thi ... Nên Volume khá đều (chỉ có 1 cái bị tuột keo thôi)
Híc tận 9h tối em mới đến Sài Gòn, không biết gì đến chuyện kiểm tra kỹ thuật đâu bác Ngô Xuân Teo nhé![/quote] Hix ai bảo bác khoe e giật, thế mai ta có phải bay ra Hà nội rồi mới bay về nhà không bác?
Hix ai bảo bác khoe e giật, thế mai ta có phải bay ra Hà nội rồi mới bay về nhà không bác?[/quote] Nếu bay ra Hà Nội nữa thì cháy nhà bác ơi!
Chào 2 bác NgoXuanTue và bác Pazibainai (cười cái đã ko các bác lai hiểu lầm thì khổ ). Theo tôi hiểu thì đây là 1 triết lý mà người xưa đã đúc kết từ 2 sự việc cụ thể trong đời sống thường ngày. Như ĂN CỖ ĐI TRƯỚC thì có chỗ ngồi tốt ,cỗ nóng nảy tươi mới...và ngược lại...còn LỘI NƯỚC ĐI SAU thì tránh đc hố sâu...Đơn giản vậy thôi các bác. Còn cái ý Đỏ mà bác Pazibainai hỏi ấy thì xin bác thêm cho 2 chữ NGÀY XƯA vào nữa (các cụ chúng nó của ngày xưa) nó mới đúng ý của tôi . Chào thân ái !
Hôm qua lái xe chở sumo về Biên hòa, Đồng nai mà như lái xe đua WR, nhờ bác Hungdoanh ngồi bên nhắc tuồng vì trong người có men. Hôm qua vui quá! Đây là lần đầu tiên tham dự contest của VNAV với tư cách thí sinh nên còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi được giao lưu với thành viên ban tổ chức cũng như các thành viên khác thì thấy rất gần gũi thân quen. Nhiều bác gặp thực tế em mới biết khác xa mình tưởng tượng: trước đây em nghĩ bác Cynep đứng tuổi nhưng lại rất trẻ tuổi; em nghĩ bác LuuLinhLanh thì trẻ tuổi nhưng thực tế lại lớn tuổi; bác tuanhaitin lại ở miền nam thay vì miền bắc và cũng sẽ có nhiều bác biết em ở Đồng nai thay vì Bình dương và còn nhiều điều khác nữa... Cảm nhận của em là công tác tổ chức rất tốt tuy tổ KT vẫn còn khá vất vả, nếu thêm 1 đội đo kiểm nữa sẽ nhanh hơn. Nếu kg có một số thí sinh "nhường" cho các thí sinh khác chắc phần chấm thi còn vất vả hơn. Cảm ơn tất cả mọi người!
Tìm mãi vẫn chưa thấy kết quả SUMO-2013, nhất nhì ba: có, nhưng 4, 5, 6,......17 thì không rõ, các giải khác ....... cũng chưa thấy ! Sốt ruột lắm ới các bác BTC .
Lão Toe chuyên sưu tầm đồ cổ, được cái tài thay tụ (amply có tụ nào là thay tụ có cùng trị số nhưng xịn, đắt tiền hơn) chứ lão có biết gì về kỹ thuật đâu!
Nhà cụ Tuệ linh kiện nhiều hơn shop, máy đo thì cả dàn mà bẩu không bít kỹ thụt [/quote] Chào bác Tú, lâu ngày khoẻ không bác. Từ khi bác vào nhà chơi và sữa cho em cái bao VT62 giờ nó không giám ù xì nữa bác ạ, tụ thì em mos hết rồi. khi nào có dịp ghé bày thêm cho em vài chiêu với bác, Ve chai giờ thoải mái bác ạ.
Em đoán các bác BTC chắc còn chương trình hậu SUMO ở VT chưa về kịp. Nhưng em thấy trên pano của chương trình có ghi danh rất nhiều nhà bảo trợ thông tin như: HTV 7; HTV9; Vnexpress; Hậu trường nghệ thuật; Báo điện tử tiêu dung; Báo Nghe nhìn Việt Nam; HDVietnam. Rất có thể ở những trang điện tử đó sẽ có Còn thông tin không chính thống thì em đã post ngay sau khi công bố giải ở topic ảnh cập nhật :mrgreen: