Chà chà, hậu SUMO thật là SUMO. Hôm thi đấu và ngày sau hôm thi đấu, em cứ chốc chốc lại vào đây hóng để xem hình ảnh các gà thi đấu và kết quả thế nào mà chả có. Nào ngờ giờ quay lại thấy các cụ bóng bàn sôi nổi quá. Lội mấy chục trang thấy có cụ bảo công suất thi đấu bé, không có đất cho SUMO dụng võ -> sau một hồi bóng bàn thì thấy có ý kiến bảo không phải bé. Theo em các bác không phải lo các gà không có đất dụng võ. Bởi để lọt qua vòng gửi xe đạp vào thi đấu các gà đã phải qua khâu đo kiểm để đạt tiêu chí cuộc thi http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... fcf8d4c968 . Trong này có tiêu chí "Độ méo THD : ≤ 4% tại 50W ( PP ) và ≤ 6% tại 15W ( SE )" chim chích không dám bén mảng. Việc thiết lập gain sao cho tại vị trí ban bánh khảo nghe vừa tai và không quá bé để gà phát huy uy lực thì chắc BTC cũng đã cân nhắc, ta không cần phải bàn nhiều. Các bác ngồi trên dãy đầu cũng nói là nghe to, rõ rồi. Hội trường thì theo em nên lựa chọn sao cho đáp ứng được các tiêu chí cơ bản về tiêu âm, chống ồn để BGK và khách tham dự được thưởng thức tương đối trọn vẹn "tiếng các gà gáy". Em thấy các hội trường cho thuê thương mại về độ sang trọng thì có thừa nhưng về âm thanh thì thường không được tốt. Các nhà hát dù nhỏ hay cũ thì theo em họ vẫn chú trọng phần âm thanh -> thuê sân đấu là những nơi này có thể hợp lý hơn. (Note: đây là ý kiến khi em ngồi đấy giếng, em chưa tham gia dự thính SUMO lần nào, các bác đừng ném đá nhé )
Ô, thế bác biết em về lúc nào à? Em nhớ là lúc em về thì trong hội trường còn khoảng 5 người :mrgreen:
Em quên mất ! Cụ Vê về sớm hơn cả lúc cụ Ttanh bê phíc nước ra xe cơ. Do cụ Vê đang tập tành nghề bói toán :lol:
Bài số 2 cũng là bài mà các bác đang thảo luận sôi nổi đây. Tại khán phòng khi nghe các “thí sinh” trình diễn mà trong em lạnh sởn da gà từng cơn theo bài hát. Mức độ cảm xúc với mỗi thí sinh mang lại khác nhau nhưng nhìn chung là rất tuyệt. gửi bác cái tên: I who have nothing/ Shirley Bassey Ca từ cũng rất hay “ I, I who have nothing I, I who have no one Adore you and want you so I'm just a no one With nothing to give you but, oh I love you You, you buy her diamonds Bright, sparkling diamonds But believe me, dear, when I say That she can give you the world But she'll never love you the way I love you You can take her any place she wants To fancy clubs and restaurants But I can only watch you with My nose pressed up against the window pane I, I who have nothing I, I who have no one Must watch you, go dancing by Wrapped in the arms of somebody else Darling it is I Who love you "
Ben E king https://www.youtube.com/watch?v=z4r3_FqrrsM Joe Cocker https://www.youtube.com/watch?v=1fSTFWskdSA Gladys Knight https://www.youtube.com/watch?v=uYnbxUj84FQ Jordin Sparks- Top 3 American Idol 2007 https://www.youtube.com/watch?v=XdQwNMtqHRg
Paolo hát trước 1975 http://music.hatnang.com/node/5086 Bài tủ của Tom Jones https://www.youtube.com/watch?v=JQnsN3um-iQ
Hôm nay em nhận âmly Sumo về. Sau khi đo kiểm lại thì hai kênh chuẩn pha như nhau. Đưa vào loa đấu đúng cực hát ngon lành. Đảo cực 1 kênh thì đúng là như hai loa cãi nhau. BKT đã lộn cực của em chăng?
Nghe nhõn 1 câu bgk phát hiện ra cho dừng cắm lại mới nghe bác ah bgk không chấm hay nghe khi lộn cực đâu
Em hiểu mà. Em bị cái dớp toàn thi đầu tiên và cuối cùng. Năm 2013 thì thi ngay sau con tham chiếu ăn gian gain. Năm 2014 cũng thi cuối. Năm nay ác quá vừa thi cuối lại còn bị ngược pha. Cũng còn may BGK cho hát lại chứ không lại out ngay hoặc chót bảng thì cũng buồn lắm ah. Lần sau thi giữa chắc có giải : :lol: :lol:
Thi thố phải có chút may mắn nữa mà bác kenken còn đen hơn bác :lol: Em nghiệm ra là những con nào suôn sẻ ở vòng đo kiểm thì thứ hạng k cao, con nào phải hô hấp ngay khi đo kiểm toàn dẫn đầu,
Hehe con nhà em hô hấp từ nhà, hô hấp lên xe, truyền nước ngậm sâm đến tận giờ lên sàn, vẫn toạch :mrgreen:
Amp của Xã đoàn Gầm cầu cũng áp chót bang mà vẫn vui Bác ơi! Hôm sau còn tổ chức ăn mừng tại nhà em! 2 nồi lẩu, 2 con gà, các Đại hiệp cười ha hả! :lol: