Cảm ơn bác Minhpt Sáng nay em có đưa họ tới và gặp mặt bác Tyro, ttanh. Hình như lúc đó ko thấy bác. Họ nói đc tiếng Anh và vẫn đang ở đó tham dự. Em có việc bận nên đén vào lúc 15.30. vậy nếu có thể, bác cho xin giao lưu vào lúc đoạn kết Cảm ơn bác Pentode
Khổ thân em này đã vào được đến đây rồi mà Người dẫn chương trình nói các chuyên gia fix của VNAV đã bó tay đành chịu
Lợn kêu, con khóc, vợ đòi tòm tem nên em phải về nhà ngay sau khi test xong 12 cái amp, không biết kết quả ra sao. Hóng....tin từ các cụ ở lại chiến trường
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Ẳm xong giải nhất con mang theo về. Thấp thoáng đâu đó em thấy Phú Nhuận FC cầm cái cúp có số 1
Em chỉ kịp nghe được 9/12 anh chàng SUMO cất tiếng...gầm, ấn tượng nhất là SUMO số 05, ko biết liệu anh chàng này có giật giải gì ko.
Mình nghĩ bạn về sau mình.... Các cụ nói:" Chồng đòi..." ban nói thế vợ bạn xem được đánh chết đó bạn... Mình ấn tượng với máy số 9 và 12 vẫn chưa biết kết quả dù đã bung biêng rùi... Audio quà là bể khổ...