Ấy chết ! Phải khích thế Minh Trang Chủ mới xuất chiến ! Cãm giác là đội Xì thành binh mõng tướng yếu ,các Diy lão thành lớp ẵm con , người trông cháu , lớp kế thừa thì bàn nhiều hơn làm , trong khi đó ngoài Hà thành thì ngoài Thiên Thời là trưởng BTC , Địa lợi là sân nhà , Nhân Hoà là các DIYER phát triển mạnh , các bang hội đồng lòng ,đoàn kết , thì chắc củng phần nào thấy gió bên nào to rồi ! Còn Xì thành thì không biết tổng động viên thì tráng sĩ k biết được mấy ngoe , chẳng nhẻ lại lôi mấy lão tướng đi tiếp ? Phố Núi một thời vang danh mà giờ thì : đi dăm phút củng về chốn củ , còn một chút gì để nhớ để ..thương . Hic..hic...
Tube mỗ có xem qua công lực của tráng sĩ thì khả năng là trọng tài không đủ thể lực để thổi hết trận này rồi!
Cụ y chang Gia Cát Lạng. Em cần 10 năm luyện công lực, chờ các cụ chống gậy lúc đó em sẽ dắt các cụ đi Giờ cứ đi lượm bóng chém gió cho tả tơi
Hic, huynh đài khích tướng tại hạ rồi. Giờ cảm giác nó muốn già hay sao ấy? Mắt mờ mờ lưng mỏi mỏi mà phải ngồi quấn ba cái cuộn dây, vần cái amp nào cũng 4, 5 chục ký đổ lên... hổng nổi. Thôi để mấy em tre trẻ làm, nếu mẩy ẻm hổng làm thì chịu thôi chứ biết sao?! Huynh Tube1960 lâu nay kỳ thanh bất kỳ hình hay lần này xuất sơn vượt trùng dương Hoa sơn hội tụ luận anh hùng đi.
Tráng sỹ chỉ cần tập GYM đều đặn để giử sức khỏe , chỉ cần 10 năm nửa mấy lão già chống gậy rút lui thì tráng sỹ sẽ thừa cơ đăng quang , bất chiến tự nhiên thành , thằng chột đương nhiên làm vua xứ mù . Còn vụ đi lượm bóng tráng sỹ phải vào sân quần rồi , vào đó có khi trở thành người nổi tiếng như Xuân tóc đỏ củng nên .
Đi mà xách hai tay không hội tụ luận anh hùng mấy bạn trẻ lại nói mình là mấy lão già rụt cổ xạo xạo chém gió , còn để mấy tráng sỹ trẻ thì e là đại cuộc không xong, tube mỗ củng vì mong muốn gầy dựng lại phong trào mà mạo phạm Mình Trang Chủ chỉ mong ngài xuất chiến , dập tắt mọi lời thị phi .
Vậy Minh Trang Chủ ra đề đi ! Luận kiếm , kích , thương , đao , búa , rìu , gạch đá các kiểu mỗ chơi hết . Chỉ mong huynh xuất chiến thì thân này dẩu có thịt nát xương tan củng vui lòng . Vậy là trời Nam lại có ánh dương rồi !
Vừa rồi luận kiếm tại Trấn Biên Thành , sau một chầu luận Mỹ nhân cùng Mỹ tửu mỗ có đc cao nhân ban tặng cặp Bát Quái Thập Tam Long đao , củng là sở trường của Trang chủ , không biết Trang chủ có đẹp ý không ?
Kiếm pháp của quần hùng bây giờ ảo diệu , biến hoá khôn lường , may mà có Đại tinh nhãn của huynh mới soi rỏ các chiêu vì diệu của quần hùng
Dạo này, tiểu đệ sức tàn lực kiệt nên e rằng không thể so bì được với các siêu anh hùng tuổi trẻ tài cao. Tiểu đệ đang định lên núi tu hành một thời gian để học thêm các bí kíp ảo diệu đây. Ầy zà, dưng mà nếu đồng đạo võ tâm còn thương tưởng thì tiểu đệ cũng ráng thử sức xem sao. Trước mắt, cứ xin một chân tháp tùng cùng Minh trang chủ để ăn theo cái đã.
Wuày...các cao thủ cứ tung chưởng new mem chịu sao thấu... Ngoài topic này múa kiếm chưởng chiêu...các bác nên làm cái topic giúp new mem học hỏi đạt cảnh giới sớm hoặc giúp đỡ đặng vào đây xuất chiêu.
Hê... lão Chim xuất chiêu đi rồi đi đâu cũng được. Chứ đòi đi tu rồi ngày tháng qua mau khi bừng tỉnh tà dương đã xế dòng đời đổi thay, lúc đó hổng lẽ quay về núi tu tiếp à?
Tube mỗ vẩn biết thế nhưng đề bài phải đo Trang chủ định sớm để mỗ còn thời gian luyện công , Trang chủ để sát giờ mới xuất chiêu thì mỗ chít chắc .
Phùng gia đừng trách mấy lão già lẫm cẩm này , tay mỏi, chân rung ăn nói lung tung , chỉ suốt ngày luyện Trãm Phong đại pháp để nhớ về những ngày “oanh” và sống trọn những ngày “liệt” mà thôi . Mỗ cũng nghe nói Phùng gia với nhiều món võ công kịch độc mà giới chính danh Giang hồ chưa từng luyện qua đang vang danh thiên hạ , đã mở ra một chương mới cho giới võ lâm , Chuyến này có Phùng gia hợp sức thì mấy lão già này đỡ vất vả rồi .
Hầy zà, Phùng huynh đệ có kiến thức, đủ trí lực và sức khỏe thì rèn cái dzì zách zách đi luận kiếm chứ đừng nên quan tâm gì lắm đến bọn già không còn đủ minh mẫn nói chuyện xưa mà làm giề
hai gã trai 6365 vs 1960 đều chưa tới 80t tư cách gì mà cho mình là già nhỉ ? trong vòng 20 năm tới vẫn xếp chung bảng với lớp DIY trẻ thôi, liệu hồn mà đăng ký thi đấu cho nhanh vì nghe nói BTC sẽ gạt bớt các máy đăng ký sau cho dù chưa hết thời hạn đó. 2 lão xuống núi em xin tình nguyện làm trâu ngựa theo điếu đóm bằng 1 chú OTL cho nó ... trẻ.
Đệ đây đang luyện công trên núi Sơn Trà...nhìn xuống thấy tôm cá mực trên lò...khách sạn, spa nhiều như nấm...lòng lo âu quá đổi...nhớ sài gòn còn 1/2 bí kíp chưa luyện xong...hày. Chắc chuyến này học hỏi thêm quy trình các cao thủ....
Các cao nhân đáng lẽ giờ phải dành thời gian dìu dắt đàn em kế cận chứ mỗi lần có cuộc thi xông pha vào dành hết quyền tự quyết thì chắc hổng có người thừa kế. Kiểu như là măng chưa già tre sao dám mọc. Bàn luận DIY mà sặc mùi kiếm hiệp
Lớp trẻ bây giờ lười nhác , không tự thân vận động , không học tập ngiên cứu , bao nhiêu kiến thức nằm trong Tàng kinh viện của Diễn đàn thì không xem , cứ nằm yên chờ sung rụng thì sao mà thành công . Văn hoá theo phong cách kiếm hiệp có từ rất lâu khi mà phong trào mới bắt đầu , khi mà một số mem 9X còn .... tắm mưa . Xin bác thông cãm về cách hành văn của mấy mem già này nhé
Em có nói thì các bác đừng giận. Bác nói chưa hẳn đã đúng. Diễn đàn thành lập không dựa trên 1 cá nhân mà là tập thể, các bác bắt đầu khởi nghiệp đã có lợi thế theo dõi từ ban đầu, đã có nhóm, tập thể hay club. Tinh thần đoàn kết và cơ sở vật chất phong phú theo 1 số vùng nhất định. Đấy là tiềm năng phát triển. Còn như bọn em bây giờ khi biết đến diễn đàn này hay 1 số diễn đàn khác thì con số topic hay những dòng commen đã quá lớn, để theo dõi hay đọc lại từ đầu phải mất tương đối thời gian. Hoạt động độc lập thì khó thành công. Hơn nữa 1 số lại thuộc nhóm đam mê chưa phát triển, vì thế 1 thời gian ngắn chậm tiến cũng là điều dễ hiểu. Em đưa ra giả thiết các bác giờ u70, bọn em u30, đến thời gian bọn em bằng các bác bây giờ thì ít ra cũng có khối kiến thức đương nhiên phải tích lũy học hỏi. "Không thầy đố mày làm nên" "Học thầy không tày học bạn" Tất cả đều đúng. Nếu có gì mạo phạm xin được lượng thứ. Tại hạ xin cáo từ, lừ đừ rồi chiến tiếp
công nhận dòng GMI... của Nga loại nào cũng dẹp kể cả dế ,có bác còn làm cả bóng GMI -6 to bằng bắp dùi...