Dạ báo cáo nhà em có nuôi: - Chó: 1 con bẹc giê, 1 con phú quốc, và 1 con lai ngoại (không rõ nguồn gốc). :lol: - Chim : 1 con cưỡng (nhưng đã bay theo dịch cúm gia cầm năm ngoái), 2 con chim cu...đất ( cũng bay theo con cưỡng luôn gồi) - Cá : 3 con cá chép vàng, 1 đàn cá 7 màu, à không 1 hồ cá 7 màu mới đúng , nếu tính thêm cái vườn nhà em nữa thì còn có 1 ao cá điêu hồng, tai tượng, tra, rô,... - Hoa, lá và cành thì nhiều vô số kể..: như lan, hồng, cúc, đại tướng quân, sứ, dâm bụt..., cỏ, hành, sả, dấp cá, tía tô, ớt..., nha đam, gấc, xoài, mận, đu đủ... - Em còn 2 con bò đực có nên đưa vào luôn không bác
Ủa bông Quỳnh sao nở ban ngày vậy bác Phê? mà đẹp thiệt, em chỉ thấy quỳnh trắng chứ chưa thấy quỳnh này bao giờ. tóm lại là ĐẸP. Thanks các bác!
Cây xoài này có phải ở xã TÂN THÔNG HỘI, CỦ CHI không bác Tic :lol: Xoài Thái Hay cát Hoà Lộc vậy Bác???
Em thích cá 7 màu, tụi nó diệt loăng quăng bá cháy á. Nhìn mấy đứa nhỏ sốt xuất huyết nằm Nhi Đồng thấy thương.
bác alantic à, em lên mạng nghiên cứu thấy chó phú quốc hay quá muốn kiếm 1 em trông nhà nhưng ngặt nỗi sợ mua phải chó rởm Đang bí quá, anh em có thông tin về chó Phú Quốc ới em nhé
Ui ui thôi bác ạ. Hôm nào em xong việc mình đi chỗ khác cũng được. @ Mấy hôm lê lết rồi đấy chứ. :lol: Hôm nay mệt quá. Mai tranh thủ chạy lên LTK cafe tí.
Chó nằm trên đĩa cần gì lên Nhật Tân bác nhẩy. Cứ ra bia hơi là lành. Hoàn béo chẳng hạn. Từ ngày anh Bò tùng xẻo chuyển về phố Chùa Láng, chó chặt của anh ấy ăn ngon tệ. Hôm nào đi nhớ gọi em... Hix.
Em ngoài khoản loa đài thì có cái sở thích bể thủy sinh nữa ạ, lúc nào rỗi rãi em sẽ post ảnh bể thủy sinh do em tự (DIY) cho các bác xem nhé, Sau khi đi làm về, dựa mình vào salon, bật đĩa nhạc yêu thích thả mình vào khung cảnh thủy sinh thơ mộng thấy cuộc đời này thật đáng yêu