VNAV's member với phong trào BỎ THUỐC LÁ

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Virgo, 12/2/09.

  1. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Chào các bác đã từng hút, chưa từng hút, đang hút và sắp sửa hút Thuốc lá.

    Mời các bác đọc và cho ý kiến xem có nên thành lập VNAV NO SMOKING CLUB không ạ !


    Ngày càng nhiều quý ông âm thầm tìm đến các phòng khám, Trung tâm Nam học vì chứng “trên bảo dưới không nghe”! Tuy nhiên, một thủ phạm hằng ngày vẫn “thân thiết” bên cạnh các quý ông mà không mấy ai ngờ tới chính là… thuốc lá.

    Theo các chuyên gia y tế: Thuốc lá có thể làm giảm sản xuất, làm dị dạng “tinh binh”, gây sảy thai, thậm chí “góp sức” làm giảm dòng máu dẫn đến “cậu nhỏ” gây liệt dương...


    Trung bình mỗi ngày các Trung tâm Nam khoa Ánh Sáng - Hà Nội, Trung tâm Nam học và hiếm muộn Hà Nội, Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức... tiếp đón trên dưới 10 bệnh nhân đến khám về chứng “trên bảo dưới không nghe”. Phần lớn các đấng mày râu đều mong muốn bác sĩ cho biết căn nguyên chính gây nên căn bệnh đầy phiền muộn này. Lời giải thích của bác sĩ chuyên khoa khiến không ít quý ông phải thon thót giật mình!

    Anh Vũ Trung H, phố Nguyễn Du, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tâm sự: “Bác sĩ giải thích thuốc lá có thể làm hỏng hẳn cả “thằng nhỏ” khiến tôi giật mình. Tôi không nghĩ thuốc lá lại có tác hại đa chiều đến vậy?! Tôi nghiện thuốc lá khá nặng. Cách đây 10 năm, tôi đã từng phải giam chân trong nhà hàng tháng trời để cai thuốc lá vì không muốn vợ đang mang bầu hít phải khói thuốc của mình.

    Nhưng sau khi bà xã đã sinh được hai con một trai, một gái, tôi nghĩ mình không cần phải “kìm hãm cái sự sung sướng” này nữa và hút lại. Khi hút thuốc tôi tránh xa vợ con, thậm chí có phòng riêng với nhiều cửa sổ để hút cho thỏa thích. Điều tôi không thể ngờ được là khói thuốc lại có khả năng tiêu diệt “sức mạnh bản năng” của nam giới. Bây giờ vợ chồng có chuyện rất khó hòa giải trong khi trước đây “thượng sách” của tôi khi muốn lấy lại nụ cười của vợ là “chuyện đó””.

    Còn anh Triệu Anh T, thị trấn Xuân Mai, huyện Thường Tín, Hà Nội ngả hai bàn tay vàng khè vì khói thuốc bộc bạch: “Không có cái dại nào bằng cái dại nào, tất cả các bao thuốc bao giờ cũng đề dòng chữ to tướng: Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi thế mà nhiều người vẫn phì phèo đỏ cả môi. Ung thư phổi vì thuốc ai cũng biết nhưng không sợ. Tôi nghĩ, nếu thay dòng chữ đó bằng hút thuốc lá có thể gây liệt dương thì may ra nam giới mới thấy sợ. Vợ tôi ghét cay ghét đắng mùi thuốc, thậm chí có những hôm yếu người ngửi thấy mùi thuốc, cô ấy thấy khó thở nhưng nói mấy tôi cũng không bỏ được. Nhưng bây giờ thì tôi sợ, muốn cai thật thì đã muộn rồi”.

    Tác hại khôn lường cho “thằng nhỏ”

    Theo TS. Lê Vương Văn Vệ: Nam giới hút thuốc làm giảm số lượng tinh dịch, khả năng sản xuất tinh trùng, làm thay đổi hình dạng tinh trùng. Tuy nhiên, giảm ít hay giảm nhiều phụ thuộc vào mức độ nghiện nặng hay nhẹ.

    Còn với nữ giới, hút thuốc gây nên viêm hệ thống sinh dục làm tinh trùng khó xâm nhập dẫn đến vô sinh. Đặc biệt, trong thời gian mang thai nếu phụ nữ hút thuốc lá có thể bị sảy thai, gây dị tật bẩm sinh.

    TS. Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết: “Phần lớn những nam giới đến trung tâm vì chứng “trên bảo dưới không nghe” có đến quá nửa số người nghiện thuốc lá. Nói đến vật bất ly thân này của nhiều quý ông đã giật mình. Vì tất cả những bệnh nhân này đều biết thuốc lá có hại cho sức khỏe như không tốt cho tim, phổi, buồng trứng của phụ nữ nhưng ảnh hưởng đến “sức mạnh” của nam giới thì phần lớn họ không biết”.

    Đã có nghiên cứu chỉ ra rằng, các chất có trong khói thuốc được tìm thấy trong tinh dịch. Những chất đó có thể kìm hãm sự hoạt động của “tinh binh”. Người hút thuốc so với những người không hút thuốc thì có nồng độ testosterone - chất cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng - rất thấp. Điều này có thể làm tăng phát triển hormone nữ ở nam giới nghiện thuốc lá.

    BS chuyên gia tư vấn Nguyễn Trọng Thích, Trung tâm tư vấn BS. Lê Quang Hồng, Hà Nội còn cho biết: “Những người hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần so với người bình thường, do gây xơ vữa động mạch ở “thằng nhỏ” làm giảm tối đa lượng máu về “thằng nhỏ”. Trong khi đó, “thằng nhỏ” muốn thể hiện được sự “dũng mãnh” của mình cần một lượng lớn máu dồn về nó khi cần thiết.

    Đã có nghiên cứu về tác hại của thuốc lá chỉ ra rằng, có đến 80 - 95% số nam giới bị liệt dương do mạch máu có hút thuốc. Với những người nghiện nặng, nguy cơ bị liệt dương do mạch máu cao hơn rất nhiều. Hút thuốc còn dẫn đến liệt dương do dòng chảy ở động mạch bị co hẹp lại. Do đó, trong trường hợp bị nghiện nặng, sức khỏe lại đang yếu chỉ cần hút 2 điếu thuốc có thể dẫn đến co thắt động mạch “thằng nhỏ” cấp. Không được đưa đến trung tâm chuyên khoa cấp cứu, người bệnh có thể tử vong”.

    Ngoài ra, thuốc lá còn gây ung thư bàng quang. Dù chưa có nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc gây ung thư tiền liệt tuyến nhưng các bác sĩ chuyên khoa đã tìm thấy ở người ung thư tiền liệt tuyến có hút thuốc thì sự xâm nhập và di căn của ung thư phát triển nhanh hơn những người không hút thuốc.

    nguồn : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/khoe/246909/
     
    Tags:
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em ủng hộ, và theo em nên bầu bác nào bị liệt nặng nhất làm chủ nhiệm CLB.
     
  3. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Em hút thuốc 1 ngày 1.5 gói nhưng không bao giờ em ghiền, bởi vì cứ hơi thèm thèm là em hút nên không bao giờ có cảm giác ghiền hết. :oops:
     
  4. DIY-lover

    DIY-lover Advanced Member

    Joined:
    12/8/07
    Messages:
    7.338
    Likes Received:
    88
    Location:
    TBG - HCMC
    Mặc dù không hút thuốc nhưng Em ủng hộ CLB này.
    Đi offline ngồi cạnh mấy Ông phì phèo thấy mà ghét :mrgreen: , hút cho lắm vào rồi bị yếu . . . "ở dưới" cho kinh :lol:
     
  5. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Ôi xời, cái bác viết bài này dùng lại chiêu ngày xưa nước ta triệt bia Vạn Lực, thứ bia suýt nữa đánh sập bia Hà Nội/Sài gòn.

    Em đây chả hút sách bao giờ mà vẫn .... yếu
     
  6. audiothi

    audiothi Approved Member

    Joined:
    24/5/06
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Location:
    Q7
    Em ủng hộ club này.
    @Viagaless:Tại bác offline ngồi cạnh toàn mấy ông đốt như ống khói tàu , khiếp nhớ sumo lần 1 vừa mở cửa phòng tưởng amply nào bị sự cố thì ra là khói thuốc. :shock:
     
  7. 5HIEN

    5HIEN Advanced Member

    Joined:
    12/1/06
    Messages:
    1.874
    Likes Received:
    54
    Location:
    TP HCM
    Em mạnh mẻ ủng hộ đề xuất này và cương quyết cấm thằng con trai đang tuổi mới lớn đụng vào điếu thuốc ! nhưng còn bản thân em già rồi, nếu "nó" có yếu đi chút đỉnh... hóa ra lại tốt hơn là vẫn còn ...quá mạnh :lol: :lol:
     
  8. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    CLB mà thành lập kho khó 1 chút thì khi lập xong rồi nó mới ....khoái :mrgreen:

    @ Tai : tiêu chí rất hay nhưng để biết chính xác ..ông nào nặng nhất hay nặng nhì cũng khó mà cân được
    @ Lít sần : ngày gói rưỡi chắc chẳng mấy chốc tăng thành ngày 2 gói.....rồi sau đó tham gia bác nhé :mrgreen:
    @ Via : nhạy cảm kinh doanh quá. Mà xét theo nick thì anh khoe nhất đó....vậy mà còn kêu yếu là sao :wink:
     
  9. ptnghiep

    ptnghiep Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    401
    Likes Received:
    11
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác yếu mà còn bày đặt chê Blue pill!!! :)
     
  10. khanh3tk

    khanh3tk Advanced Member

    Joined:
    4/12/08
    Messages:
    290
    Likes Received:
    1
    Bác nói thế em tự ái! Em chỉ hút amatuer thôi nhưng cũng động lòng! Đôi khi ngâm điếu thuốc nhấp cafe nghe nhạc vàng không tâm trạng lắm sao?
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Úi zời, bác cứ làm mọi chuyện phức tạp. Cái này dễ thôi, theo em thì làm 1 tét nhỏ như sau:
    - Bác share cho tụi em (thành viên CLB) 1 vài đoạn clip riêng tư của bác (nhớ là bản full và có tiếng nhá)
    - Đặt trước mỗi bác cái trống.
    Nếu trống kêu hay bị thủng khi xem clip, thì làm member, còn chả thấy sột soạt gì thì gom vào làm ban quản trị CLB.
    Cái này kô tét mù được.
     
  12. ychangheo

    ychangheo Advanced Member

    Joined:
    13/3/08
    Messages:
    95
    Likes Received:
    0
    Bỏ thuốc không phải vì mình mà vì mọi người xung quanh nữa! Mong Hội càng ngày càng đông nha. :D
     
  13. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Khổ lắm, nhà em có biết cờ níp nó là cái rì đâu cơ chứ.

    Bác mà cứ đưa ra cách khó quá là ......bầu bác làm chủ tịch đó !
     
  14. QuocHuy

    QuocHuy Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    569
    Likes Received:
    0
    trước 1 ngày em hút 4-5 điếu, 3 năm nay bỏ được chuyển thành 1 năm 4-5 điếu vào các dịp xã giao. Vợ con được nhờ, bản thân cũng khỏe hơn :D
     
  15. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Em ủng hộ. Thay vì hút thuốc, sao các bác không uống bia nhiều lên, nhất là bác quân sư?
     
  16. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.266
    Likes Received:
    3.355
    Location:
    VNAV
    Tôi với ông thi xem thằng nào bỏ trước :lol:

    Hôm qua bắt đầu không hút điếu nào :mrgreen:
     
  17. Virgo

    Virgo Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    2.225
    Likes Received:
    28
    Location:
    VNAV.VN
    Từ tia Lửa sẽ bùng lên ngọn Lửa !

    Phong trào đã có dấu hiệu đáng mừng đầu tiên :mrgreen:

    Nhất trí quả bí, tôi thi với ông !!!
     
  18. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Em có 1 kế hoạch bỏ thuốc trong 1 tuần vô cùng hiệu quả cho em (bình thường em 1.5 gói/ngày):

    - Thứ 2: Hút 25 điếu.
    - Thứ 3: Hút 20 điếu.
    - Thứ 4: Hút 15 điếu.
    - Thứ 5: Hút 10 điếu.
    - Thứ 6: Hút 5 điếu.
    - Thứ 7: Hút 3 điếu.
    - Nếu làm được như thế thì Chủ Nhật tự thưởng cho mình 1 gói.

    :mrgreen: :mrgreen:

    PS: Em nói thật, nếu em có bệnh nặng đến mức mà bác sĩ bẩu là ông mà hút thêm 1 điếu nữa là ông chết ngay lập tức thì em cũng ráng hút nửa điếu rồi vứt. :lol:
     
  19. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    72
    Thưa các bác! Em đây vốn đã từng là ngôi sao sáng trong phong trào đốt thuốc. Em hút thuốc từ năm học lớp 7 (khoảng 13 tuổi), đến bây giờ cũng gần 20 năm. Ban đầu em hút cũng ít thôi, 1 ngày vài điếu cho đến khi hút ..... 2 gói 1 ngày :evil: . Khác với các bác bỏ thuốc vì chuyện xyz, em quyết định bỏ thuốc đơn giản vì vợ con và vì em rất ghét cái cảm giác hết thuốc vào lúc nửa đêm khi đang hứng chí online trên vnav :lol:

    Chuyện bỏ thuốc của em rất đơn giản, nói bỏ là bỏ thôi, ko cần thuốc men trợ lực , ko cần bác sỹ tâm lý, ko cần châm cứu gì cả và ko hút lại bất cứ 1 điếu nào . Mọi chuyện cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, vì nghị lực và quyết tâm bỏ thuốc của em đang lên rất cao mà :D .

    Nhưng mọi chuyện ko đơn giản như vậy, thuốc lá có ma lực rất ghê gớm, nó đúng là thứ gây nghiện thật sự. Sau khoảng bốn tháng thì đến Tết con Trâu, tết mà, trong lúc sần sần cụng ly với chú bác, anh em, bạn bè, em cứ được ...mời thuốc. Mời mãi cũng có lúc cả nể quá cầm điếu thuốc rít vài hơi rồi ...quăng, nhưng chính vài hơi thuốc này làm em ...nhớ thuốc lại. Bây giờ em vẫn bỏ thuốc nhưng hễ nhậu nhẹt , cafe thì em lại làm 1,2 điếu nếu thuốc ...có sẵn trên bàn :D .

    Có lẽ phải quyết tâm ngưng triệt để thôi, em chẳng muốn bản thân phụ thuộc vào bất cứ thứ gì

    Em xin phép được gia nhập Hội bỏ thuốc lá của vnav . :D
     
  20. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Bác nói làm em nhớ lại cách đây 12 năm, lúc ấy em bỏ thuốc được 1 năm rưỡi, nói là bỏ thì quá tội nhưng là thế này: Bình thường thì em chẳng bao giờ hút thuốc, thế nhưng hễ cầm ly bia, uống ly rượu là em thèm thuốc và hút, khổ cái là tối nào cũng nhậu nên thành ra là ngày cai, đêm hút. Từ đô 1 ngày 1 gói, sau thời gian năm rưỡi ấy đô em lên 1 gói rưỡi :roll:
     
  21. khanh3tk

    khanh3tk Advanced Member

    Joined:
    4/12/08
    Messages:
    290
    Likes Received:
    1
    Các bác nghiện nặng đã bỏ có kinh nghiệm nào hay thì truyền lại cho anh em đang nghiện đi! Em thấy các bậc tiền bối có mấy chiêu mà em được biết là!
    1. Ngậm tăm lúc thèm ( LÚc nào cũng có tăm trong người )
    2. Kẹo cao su - hơn tốn tí không ăn thua lắm
    3 Chuyển dần sang thuốc loại nhẹ đến khi thấy jit thuốc nhẹ của đàn bà mà thấy ngon thì không hút nữa sang bước ngậm tăm :)
    4. Chơi rượu và thuốc hẳn 1 đêm mai ho hay bệnh thì lấy cớ đấy bỏ thuốc hoặc không thể thì quay lại bước 3

    Có mấy kinh nghiệm nhỏ của em chắc các bác cười vì em không nghiện nặng! Em thi thoảng hút thuốc vì hay phải đi lại ở chung phòng với mấy ông hút thuốc! Ước gì em được ở với mấy anh ghét mùi thuốc lá lúc đi công tác! :(
     
  22. hamzui

    hamzui Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    2.310
    Likes Received:
    72
    dân nghiện thuốc bị "nhục" nhất là những lúc như thế này:

    -Lên thăm nhà quan: "Nhà anh ko có gạt tàn, hút thuốc hôi bỏ mẹ" :evil:
    -Ngồi trong oto của thằng bạn, nó cũng hút trong xe thì ko sao, đến lúc mình hút thì nó có vẻ ko vui: "thuốc Con mèo của mày hôi quá, chuyển sang hút ...ba số giống tao đi" :evil:
    -Ở nhà thì rất ngắn gọn:"Anh toàn làm gương xấu cho con" :(
    -Ở phòng hút thuốc trong sân bay cùng thằng bạn nghiện thuốc nhưng thích ca thán: "sao tụi mình bị đối xử giống thú vật quá" :oops:
    -Ở Highland coffee:
    "Chú cho anh xin cái gạt tàn"
    "Anh thông cảm, khu vực này cấm hút thuốc"
    "Thế khu vực nào được hút thuốc ???"
    "Dạ bên kia, trên bàn đã ...có sẵn gạt tàn ạ", hắn chỉ tay qua cái khu vực mờ mờ ảo ảo như Tây Bắc đầy sương buổi sớm mai :D
     
  23. danlangven

    danlangven Advanced Member

    Joined:
    26/5/06
    Messages:
    2.086
    Likes Received:
    9
    Location:
    SG-HN
    Em trước hút ngày 1 gói, nếu lỡ hết thuốc em chôm ngay gói thuốc của Ông Địa để tiếp lửa...
    Ngồi với ông quân sư 2h cafe thì cả 2 ông chơi tổng cộng 25 điếu Vina :(
    Nay vì lý do bị sư tử nhà cấm nên em bỏ chính thức được 2 tuần rồi (dù đi cafe vẫn ké 2-3 điếu của các bác có sẵn)
    Nay ủng hộ tinh thần "trẻ khỏe để phục vụ chị em" em xin chính thức gia nhập CLB :arrow:
     
  24. Tien_Hung

    Tien_Hung Advanced Member

    Joined:
    18/8/06
    Messages:
    976
    Likes Received:
    22
    Location:
    Đây là đài tiếng nói Tây Hồ, Hồ Tây
    Em cũng có một cách này để bỏ thuốc lá không biết các bác có muốn thử không !
    Số là em cũng tập tẹ hút thuốc lá từ hồi cấp ba, tuy nhiên đến năm 1991 em đi lính nghĩa vụ thì do không có tiền mua thuốc lá lên em chuyển qua thuốc Lào, lúc đầu hút nó thấy ghê lém các bác, tuy nó hôi hơn thuốc Lá nhưng số lần hút rất ít, ngày cỡ 5 bi là ổn vì nó rất phê , và điều đặc biết hơn là từ khi có thuốc Lào thì em cũng không muốn hút thuốc lá nữa mới hay, (ngay cả bây giờ nếu cho em hút một điếu thuốc lá là điếu thứ hai chịu vì nghẹn hết cả họng nếu không có rượu, bia mồi) . :) Và cứ thế sau 3 năm Lính nghĩa vụ em về nhà với ba lô con cóc và cái điếu cày bằng ống lứa trạm chổ tinh hoa cùng hai chiết lõ gỗ của ông bạn cùng tiểu đội người Thanh Hóa. Thuốc Lào đã gắn liền cùng sở thích Loa Đài với em từ đó cho đến nay .
    Em thiết nghĩ các bác thử bỏ thuốc Lá qua thuốc Lào như em có khi khỏe re vì tuy đến bây giờ vẫn một ngày 5 bi nhưng em vấn đánh trống rất kêu..! :lol:
     
  25. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Hội nào cũng có anti, em xin làm anti hội này nhá các bác? :lol:
     

Share This Page

Loading...