Tại hai bác nhá, em ngồi với hai ông này hôm nào thì sau 02 tiếng cà fe chắc phải đứt gần 02 gói. Cũng muốn bỏ lắm nhưng chẳng biết làm thế nào ? Chuyển sang hút thuốc của đàn bà có dễ bỏ ko hả các bác ?
Bác nói thế nào ấy chứ, em đây 1 ngày có khi mần hết 40 điếu mà tối vẫn xúc cả tấn than nhưng có hề hấn chi đâu @ Virgo: Em ủng hộ đề xuất của bác, he he he em nghe phong thanh cái nhà lão Taitrau đâu là " xăng pha nhớt " gì đấy. Do vậy xúc than yếu lắm.................làm hội trưởng là quá chuẩn :lol: Thân,
Các cụ cho xin cái lịch off với ạ. Em hứa là sẽ tham gia đều, không dám spam hay ném đá hội nghị... chỉ ngồi trật tự rít thuốc cho đỡ buồn thôi ạ :mrgreen:
Em xin chính thức đăng ký một chân hội viên của hội bỏ thuốc Lá này ! Và chuyển qua cái anh thuốc Lào này vì hiện giờ khoai tây còn đang phải học ta ạ ! Tặng các bác mấy dòng đọc cho vui : Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện Bật que diêm như chớp lửa đêm đông Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng Nhả khói ra như rồng bay phượng múa Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ. Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao Mồm ngậm thuốc như rồng ngậm ngọc Tay gạt tàn như hoàng tử dắt long đao Còn thuốc lào thì còn cười thích thú Hết thuốc rồi như Tào Tháo bị bao vây. hút thuốc lào nâng cao sĩ diện hút diếu thuốc phiện sĩ diện càng cao thuốc là hút lắm dính lao thuốc phiện hút lắm trùng lao hết đời Hút thuốc Lào như anh hùng thắng trận Chí khí anh hùng vượt cả đỉnh cao Ra chiến trường kẻ thù khiếp sợ Vì đến gần thì sợ bệnh lao Ho hộc hộc hỏi sao ko sợ Khẩu trang đeo vào cách ly ra xa Để một mình trong phòng dưỡng bệnh Ra khỏi phòng đả ở .. cỗ xe tang Hút thuốc lào như anh chàng bại trận Cứ phì phèo mà chân bước liêu xiêu Ra chiến trường chưa nhìn đã sợ Mắt trợn tròn đảo khắp bốn phương Tìm kẻ địch hay tìm nơi chạy trốn?... Chẳng biết nữa chắc anh tìm nơi hút Ẩn nấp phì phèo điếu thuốc anh yêu Để giờ đây ở trong phòng bệnh viện Người yêu buồn ngồi khóc lở hành lang.. Hút thuốc lào như đào được vàng Đào được vàng cuộc sống giầu sang Hút thuốc lào... cuộc sống .... sang Lào Ai muốn sang thì nhào dzô hút. Hút xong rồi.... Lào ở nơi đâu! Hút thuốc lào để nâng cao sinh lý Gặp em rồi để em khỏi trách anh Hút thuốc lào để em được hãnh diện Rằng chồng em là một đấng.... mày râu./ :lol:
Ông nào vào hội bỏ thuốc lá mà bị anh e bắt được đang hút thuốc là thu ngay 10.000 cho nhớ nha :mrgreen: Mai em thử bỏ thuốc 1 ngày xem có ổn ko đã .... thử thôi nha !
Kịch liệt phản đối và lên án những Ông tuyên bố bỏ thuốc mà cứ bóc thuốc ...có sẳn của bạn :twisted: Khổ thân cho những ai muốn bỏ thuốc, nhưng vẫn còn nghiện cafe, bia bọt... :lol: :lol: Ngoài khói thuốc lá vô cùng độc hại cho phổi và "tinh binh" của quý ông, còn có một loại khói nữa, cũng nguy hại không kém... Chưa có tài liệu nào nghiên cứu, chứng minh những tác hại của nó nhưng hàng ngày, hàng đêm vẫn có nhiều Bác trên VNAV quên ăn quên ngủ để mà hít khói ...chì hàn ! Những ông lỡ nghiện mùi khói này thì khó mà cai được, vì ...chưa có thuốc trị :lol:
vừa rồi lỡ đọc qua 1 tờ báo , trong đó có bài tác hại khủng khiếp cũa thuốc lá đối với sức khỏe con người ....em bỏ rồi ! :mrgreen:
Em cho đến sáng ngày hôm qua cơ số trung bình 1 gói 1 ngày. Đã từng hút từ khá lâu ( chắc cũng trên 20 năm rồi ) và cũng đã từng bỏ thuốc được ...2 lần. Lần 1 : từ năm 1998 - 2000 , thời gian bỏ khoảng 2 năm Lần 2. : từ năm 2007 - 2008 , thời gian bỏ ...03 tháng :!: Kinh nghiệm cá nhân là : Cứ thế là bỏ....không dùng kẹo hay bất cứ thứ gì thay thế....vất vả khoảng 01 tuần đầu tiên. Sau khoảng 2-3 tuần.....đến khi ngồi bạn nhậu, cafe, trà....mà không còn thèm nữa cơ bản là đã bỏ được 90% Nếu trong khoảng tháng đầu bỏ thuốc mà mon men làm vài hơi.....thì khả năng " tái nghiện " là khá cao ( Kinh nghiệm của lần bỏ thuốc thứ 2 chỉ được có 03 tháng ) Các bác đều biết cái hại của thuốc là thì nhiều lắm, và bỏ được thì tốt lắm. Em thì em quyết bỏ thuốc rồi các bác ạ.
Hôm nay là " Thứ sáu ngày 13 " Các cụ mở topic này em e nó sống hổng thọ! Muốn bỏ thuốc dễ ẹc! Đừng đi nghe nhạc là đủ rồi! Vì em thấy toàn mấy ông hút thuốc bảo là "Nghe nhạc hút thuốc nó mới cảm nhận được cái phiêu của Hí-èn!" :wink: Có khi phải mở hội "Anti VNAV vì anti thuốc lá" cũng nên! :mrgreen:
Chị Tám không rõ đấy thôi. Thực sự em chỉ mong phong trào này tồn tại độ 1-2 tháng là cùng. Ấy là tại vì mọi người đang động viên nhau bỏ thuốc....bỏ thuốc xong hết rồi....thì đâu cần phong trào....bỏ thuốc nữa :mrgreen:
Em thấy ngày xưa họ Ghi "HÚT THUỐC LÁ CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE" còn bi giờ ghi "HÚT THUỐC LÁ CÓ THỂ GÂY UNG THƯ PHỔI" mà các bác vẫn không sợ :lol:, không có món nào hù trắng trợn như vầy mà người dùng vẫn hỏng ngán :mrgreen: Chúc các bác sớm bỏ được thuốc lá!
Bỏ đi, bỏ đi thôi các bác ơi.... Em cũng tham gia, không hút nữa. Mục tiêu là đến 31/5 này (ngày Thế giới không hút thuốc lá) là em không còn thèm nữa. Mai bắt đầu giai đoạn 1: không mua thuốc lá nữa... thèm quá thì đi xin
Em chưa bao giờ hút thì có được tham gia không ạ? nếu được thì xin ké 1 chân Nếu không thì em xin đề xuất đổi tên topic là: "VNAV's member NÓI KHÔNG với THUỐC LÁ" để em được tham gia ợ. :lol:
Hehehehehe bao giờ có phong trào bỏ bia với riệu thì em xin đang ký ngay tắp lự :mrgreen: còn thuốc ná thì hehehehe cho em xin :lol:
Em bỏ thuốc lá cũng được khoảng 20 năm. Chuyển sang hút thuốc điếu. Nhưng từ Tết tới giờ em chưa mua điếu thuốc nào cả. Cho em nhập hội với. :lol: :lol: :mrgreen:
Bác này chắc mẹo giống bác Dũng ! Trước tết bác được nhân viên biếu cả mấy cây chưa hút hết phải không?
Hoàn toàn ủng hộ phong trào bỏ thuốc lá ! Em hút thuốc từ lúc 16 tuổi , trốn ra ngoài vỉa hè cùng mấy thằng bạn tập tành làm người lớn . Em hút chỉ được 27 năm thôi và kinh qua các loại từ thuốc điếu các loại , thuốc vấn và cả thuốc lào Thái Nguyên ... Cách đây 9 năm , em có quen cô bồ nhỏ (hổng phải bồ nhí ) , mỗi lần muốn hun hay bị cô ta la "anh hôi thuốc lá quá , hổng cho đâu". Hic ! (ở nhà có bao giờ bị dzậy đâu :mrgreen: ) , đành phải xúc miệng chải răng mới được ... hun. Riết rồi phải nhịn thuốc lá mấy tiếng đồng hồ trước khi gặp . Và ơn trời , nhờ thế nên đã bỏ được thuốc lá luôn . Nay thì ẻm đã ở phương trời xa , nhưng công trình ngăn , chận , chặt thuốc lá của người ấy vẫn trường tồn và thỉnh thoảng em được vài ... người khác giới khen "anh chỗ nào cũng... thơm" :lol: Và để phong trào được thuận lợi và đạt kết quả mỹ mãn , em đề nghị ta liên hệ với hội phụ nữ nhờ bên ấy hổ trợ . Nếu mấy chị em bên ấy mà ra chiêu không khoan nhượng , không "tiếp xúc" và kiên quyết "cấm vận" khi phát hiện mùi thuốc lá ! Em tin chắc sẽ sớm đưa mấy lão ni cô tin biến khỏi đời sống hàng ngày . Ta không cần nói tương lai sẽ bị ung thư , viêm nhiễm tá lả hoặc "thằng nhỏ" sẽ héo gầy teo tóp ... , điều đấy mấy ổng không sợ lắm đâu . Nhưng nếu ngay bây giờ "thằng nhỏ" bị bỏ đói vì mùi thuốc lá thì thằng lớn khổ sở còn hơn bị hoạn , và sự ấm ức đau khổ không nói thành lời khi nhìn cám treo mà HEO (đúng nghĩa) rỏ dãi ... Kinh nghiệm bản thân , em tin nếu hội phụ nữ chịu lên tiếng ủng hộ thì trật tự sẽ sớm được vãn hồi và không khí trong lành cho con em chúng ta sẽ mau hiện thực , phòng nghe nhạc của ta cũng không cần xài máy khử mùi , máy tạo oxy ... vừa khỏi tốn tiền , vừa được "nhiều người" thương và sống lâu thêm chút để được khổ cho âm nhạc! Hic.. He he ... mấy ông ni cô tin sợ chưa