Phong trào nào cũng có đoạn thoái trào. Lúc đó các bác nhớ liên hệ em bán thuốc cho nha :lol: :lol: :lol:
1 bác đi dự hội nghị biểu dương phong trào "Không hút thuốc lá nơi công sở", được thưởng phong bì 500K vì có nhiều sáng kiến đóng góp cho phong trào. Vui quá, bác này về mua 1 cây 555 khao cả phòng :lol:
Trước có lần em thấy bác Chikboong có loại thuốc chuyên dùng cho người bỏ thuốc lá mà, cầm đốt cho đỡ ghiền cảm giác thiếu thiếu ở tay, hút chả có vị gì. Bác buôn loại này về đi, ăn đấy
Rất tự nhiên, từ lúc có topic này, em từ 1.5 gói còn 1 gói . Kiểu này cuối tuần sau phải tự thưởng mình 1 cây mới được :mrgreen:
Sáng nay chủ nhật rất là đẹp trời, ngủ dậy em phóng vèo lên cái cân để kiểm tra sức khỏe . Trời!!!!!!!!!!!!! sau 4 tháng bỏ thuốc bị tăng những 5 cân. Khiếp quá Buổi chiều em bấm bụng vọt qua cao ốc PN, đăng ký 1 suất tập..... thể dục thẩm mỹ . Bước vô phòng tập, khung cảnh hơi bị sạch sẽ, máy lạnh chạy phà phà mát rượi khác hẳn mấy phòng tập tạ thời SV, em ....khớp cơ quá. HLV (vốn là 1 cựu vô địch thể hình) đã hướng dẫn em lên băng chuyền chạy bộ. Trời!! chạy phê phê là, 2 bên là 2 longleg cùng em nhún nhảy từng bước chạy theo điệu đít cô tè le sôi động :lol: . Chạy vừa xong bắt đầu chuyển qua màng.....tập tạ. Bên cạnh em, 1 chân dài đang nâng cỡ 35kg, còn em thuộc dạng newbie, chỉ nâng được cỡ .... 20kg thui . Sau khoảng 2 tiếng tập cực kỳ mệt nhọc, em chui vô phòng xông hơi thư giãn và tắm miễn phí . Thiệt là đã quá đi :lol: Bác Ven nghe lời em chơi thể thao đi. Khỏe để bảo vệ tổ quốc và ...bảo vệ bồ nhí :lol:
Bỏ thuốc ư? Chuyện nhỏ thế mà các bác bóng bàn mãi đến trang thứ 4 rồi. Xem chữ ký của em kìa :mrgreen:
Mình gáng bóng bàn típ chừng nào số trang bằng 1 cây thuốc lá, ACNN sẽ dứt khoát bỏ hút lần thứ ngàn lẻ một :lol: :lol:
Em cũng quyết tâm bỏ thuốc lá với số lần không thể đếm hết, nhưng cái quyết tâm ấy cứ như sóng Sin ý các bác ạ: có lúc lên cao vút, rồi lại tụt thảm hại để đến cuối cùng thì bị khói thuốc cuốn bay đi Trong lúc ngồi post bài, em đang hút những điếu thuốc cuối cùng trong bao với niềm hạnh phúc: quá lâu rồi mình mới hút hết 1 bao thuốc trong 2 ngày. :lol: Nếu đường Sin vẫn còn tiếp tục đi lên thì chắc đến cuối tuần này em mới hút hết cây thuốc cất trong tủ Em sắp bỏ được thuốc lá rồi, các bác lập quỹ khen thưởng cho những người có quyết tâm như em đi Regards, NCC
Thực ra có cả ngàn lý do để bỏ thuốc trong đó lý do hàng đầu là sức khỏe của người hút và.....gia đình người hút. Cố lên đi bác herohn.....bác mà không bỏ được thuốc là thì ai có thể bỏ được đây. Mấy hôm nay không động đến thuốc lá....thấy sướng ghê :mrgreen:
Từ khi xin gia nhập hội bỏ thuốc này, em rất trăn trở bác ạ! Ngoài 2 lý do bác nêu ở trên thì còn cả lý do về kinh tế nữa. Hiện giờ em đang hút thuốc 555 của Anh, loại cây đôi Duty Free với giá tăng chóng mặt (50k/1 bao) và càng ngày càng khó kiếm => Quyết tâm bỏ thuốc càng tăng cao hơn bao giờ hết. Nhưng ....... công cuộc bỏ thuốc mà dễ mới là lạ ... Sáng nay, nhà cung cấp thuốc cho em gọi điện báo 1 tin giật gân: "555 Anh sẽ hết hàng, chị mới đánh về 555 sản xuất ở Ả rập chất lượng chỉ kém tí ti với giá tình thương: 320K/1 cây". Vui hay Buồn bây giờ nhỉ? :?: Em lập tức Alo cho chính ủy Nck_Kool xin ý kiến, chính ủy lạnh lùng trả lời: "Thực tế mới dễ chứng minh, anh em mình phải vạch trần cái chiêu thức quảng cáo thái quá này. Mỗi thằng lấy 1 cây về test thôi nhé!" :lol: Đến bây giờ hút hết 1/2 bao thuốc Ả rập em đã biết rằng: "Mụ" chủ hàng không quảng cáo láo các bác ạ! Quyết tâm bỏ thuốc của em tụt theo số điếu thuốc còn lại trong bao rồi :roll: @Nck_Kool: tối nay em sẽ chuyển thuốc cho bác để bác kiểm nghiệm lại giúp em cho chắc chắn. Regards, NCC
Thôi thì em với bác cứ giằng co thế này lại hay bác nhỉ :mrgreen: Chứ cả làng cùng bỏ thuốc ngay tắp lự thì mục tiêu để topic tồn tại 2 tháng...hóa ra hỏng à :mrgreen:
Em bị dư cân! Mấy thằng bạn xúi em hút thuốc. Hehe em suy nghĩ 3 năm nay vẩn chưa đưa ra quyết định. Hút thuốc sẽ giảm cân phải kg các Bác????
Béo lên hay không thì không biết nhưng mỡ trong máu sẽ giảm :lol: Những ông gan nhiễm mỡ bác sỹ đều yêu cầu bỏ thuốc lá
Tôi biết ông ngoài đau cái dạ con ...à quên, Dạ dày ra thì ông chỗ nào cũng tốt và chẳng có bác sỹ nào yêu cầu ông bỏ thuốc cả. Dưng cơ mờ ông bỏ hẳn chưa đới ???