Các bác cứ tám mãi thế này thì bao giờ mới bỏ được thuốc. Em gửi cái hình này lên mong các bác cân nhắc. :lol:
Đến hôm nay đã bác nào bỏ được thuốc chưa ạ? Riêng em đã có tin vui: bỏ hẳn việc hút thuốc 555 England, chuyển sang hút 555 Ả rập nên tiết kiệm được 20k / 1 ngày. Số tiền đó được bổ xung vào bữa ăn => sức khỏe và tinh thần tốt lên rõ rệt :lol: Regards, NCC
Hôm trước gặp bác chủ topic ngoài rạp hát, mấy anh em thử bằng cách thi nhau đốt thuốc trước mặt mà anh giai này vẫn kiên định lắm, không có vẻ thèm gì cả :mrgreen:
Bộ vẫn chưa công bố mà? Thậm chí còn chưa nhất quán với lời cảnh báo in trên bao thuốc lá nữa! Chắc có lẽ chưa chắc chắn lắm!!!! :lol: Cảnh báo hút thuốc ghi theo quy định nào? Quyết định của bộ mang tính khẳng định trong khi nghị định của Chính phủ chỉ lưu ý “có thể”. Hiện nay, việc ghi cảnh báo tác hại của thuốc lá trên vỏ bao thuốc được thực hiện không thống nhất. Chẳng hạn, bao thuốc Marlboro có dòng cảnh báo “Hút thuốc gây ung thư phổi” bằng chữ đen trên nền trắng. Bao thuốc Craven A cũng có cảnh báo bằng chữ đen trên nền trắng nhưng nội dung lại là “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi”. Trong khi đó, Dunhill, 555 lại ghi “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” bằng chữ có màu tương phản với nền bao thuốc (chữ đen trên nền vàng, chữ vàng trên nền xanh). Việc ghi cảnh báo không thống nhất như vậy xuất phát từ các văn bản pháp luật quy định “tréo” nhau. Đầu năm 2007, Bộ Y tế ban hành Quyết định 02 quy định từ ngày 17-3-2008, doanh nghiệp phải in cảnh báo về sức khỏe (trên vỏ bao thuốc) bằng chữ đen trên nền trắng hoặc chữ trắng nền đen hoặc chữ có màu tương phản với màu của bao bì. Theo quy định này, doanh nghiệp có thể linh hoạt về màu sắc khi in cảnh báo. Cũng theo Quyết định 02, nội dung cảnh báo là một trong năm câu, trong đó có câu “Hút thuốc gây ung thư phổi”. Năm câu này đều ở dạng “khẳng định” khá mạnh mẽ, không có chữ “có thể”. Tuy nhiên, đến giữa năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định 119 về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, trong đó quy định từ ngày 1-4-2008, doanh nghiệp phải ghi cảnh báo trên bao thuốc lá bằng chữ đen trên nền trắng (không có lựa chọn khác về màu sắc). Nội dung cảnh báo là “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” hoặc “Hút thuốc lá có thể gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”. Đương nhiên là câu cảnh báo với chữ “có thể” của nghị định này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn câu cảnh báo dạng “khẳng định” của Quyết định 02. Hai văn bản không thống nhất với nhau, dẫn đến việc doanh nghiệp tùy ý vận dụng “linh hoạt”. Trường hợp thuốc lá Craven A thì ghi cảnh báo theo Nghị định 119 cả về màu sắc lẫn nội dung. Thuốc lá Marlboro in cảnh báo bằng chữ đen trên nền trắng và chấp nhận cách ghi nặng nề hơn khi tuân thủ câu cảnh báo “Hút thuốc gây ung thư phổi” của Quyết định 02. Trong khi đó, Dunhill, 555 tuân thủ Nghị định 119 để in nội dung cảnh báo nhẹ nhàng nhưng về màu sắc thì lại “tùy biến” theo Quyết định 02 (dùng chữ có màu tương phản với màu bao bì). Trước đó từng có doanh nghiệp hỏi Bộ Y tế về vướng mắc trên, yêu cầu Bộ hướng dẫn cách ghi cảnh báo. Tuy nhiên, Bộ trả lời rằng: “Nghị định 119 của Chính phủ thì có hiệu lực cao hơn Quyết định 02 của Bộ Y tế, tuy nhiên nghị định này hiện chưa có văn bản hướng dẫn thi hành nên... sẽ trả lời doanh nghiệp sau”! Theo: http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/v ... _id=216661
Tối hôm qua em đi bay với bác Chính ủy (Nck_Kool) trong thời tiết rét buốt mà bác ý nhất định không chịu hút thuốc (em mời), lại còn bảo em qua nhà vác nốt mấy cây thuốc về mà hút. Chẳng biết nên mừng hay lo, nhưng rõ ràng quyết tâm bỏ thuốc của bác ý cao hơn em mấy bậc. Thì thầm thôi nhé: Bác ý bị ho mấy tuần rồi (nhất là sau chuyến đi đên xứ Phù Tang) và đợi hết ho mới hút bù :lol: Regards, NCC
Hix, bác làm e ấn tượng với image này quá ạ! E cũng xin 1 chân trong hội bỏ thuốc lá, time tối thiểu & tối đa là bao nhiêu theo quy định của hội ạ? Ngoài ra, còn có quy định - rules nào khác không, thưa các bác?
Em thì làm thân với việc " đi mây về gió" chỉ vỏn vẹn 20 năm và luôn thấu hiểu rằng " Bản thân em rất muốn từ bỏ thuốc lá nhưng thuốc lá không nở từ bỏ em nên vẫn thủy chung với thuốc lá vì tánh em rất chung thủy mờ" :wink:
Em mới bỏ được 2 tuần, kiên quyết không hút lại....thấy đỡ mệt hơn thật, lúc nào thèm quá thì xin anh em...bắt tóp thôi, cũng đỡ..
Em bỏ thuốc được 1 năm rưỡi nay roài (có hút chơi 2-3 điếu hôm ngồi với ông caithang, tội lỗi quá) :lol: Lý do bỏ: bị ho 1 tháng uống thuốc không hết, đến khi hết ho thì lại không hút đc thuốc lá nữa, thế là tự cai sau 20 năm rít Con mèo và Vina :lol:
Báo cáo, em đã bỏ thuốc được gần 4 tháng. Kinh nghiệm sau ...... nhiều lần bỏ thuốc cuả em là phải dứt bỏ hẳn, ko hút bất cứ hơi thuốc nào nữa, hút tóp cũng ko, ngồi.... với Caithang cũng ko hút nốt. :lol: Nói chung lần này có vẻ .....thành công, hết thấy thèm thuốc rồi.... :mrgreen:
Nàng của em này. E bỏ nàng được 1 năm rồi. Nhưng trong phòng còn 1 gói e để trên cái amp, ngày nào con lạc đà cũng dòm em hết á. :twisted:
Các bác khi ngồi nhậu, uống chè chén, nhấm nháp cà phê, oánh tá lả... mà không hút thuốc thì em thực sự bái phục :mrgreen:
Em và bác Đức (dominhduc) thì rất khó bỏ. :mrgreen: . Sống và làm việc trong môi trường anh em toàn đệ tử của Liêu Ninh và Tiên Lãng,Vĩnh bảo thì ko hút chủ động thì cũng hít thụ Động.mà em biết khói xanh còn độc hơn khói trắng :twisted: em tính thế này ko biết thế nào?các bác tính xem có hợp lí ko nhá? "hút 1 hơi thuốc thì tự tay bẻ gãy 1 CD Ko có CD lấy gì mà phê thuốc"
Em đang cai được 3 ngày nhưng thực sự là khó khăn và còn nửa mùa. Thứ 7(21/5) không hút điếu nào. CN(22/5) nhậu nhẹt vớ vẩn làm 1 điếu. Thứ 2 cafe sáng với anh em ở công trường XD làm nửa điếu. Nhưng đúng là hút ít thì sáng ngủ dậy người ngợm nhẹ nhõm hẳn. Đúng là người không có chí các bác ạ. Đấy, điếu con mèo (craven A) có 800 vnd/điếu mà còn khó bỏ huống hồ gì mà cai nghiện được cái món nàng tiên nâu. Híc...em chả tin. Em ủng hộ phong trào bỏ thuốc lá.