Các thí sinh của hp đến chiều nay sau 17h chiều chắc nhận lại được sp để về cân chỉnh lại. Cám ơn các bác BTC.
may quá em có tên trong bảng phong thần, mà lại được vinh dự đứng cùng vô vàn bô lão hôm qua thấy thiếu vắng quá, cụ nào dám vác gà đến cho chú béo Cynep mổ đã là dũng cảm lắm rồi :lol:
Hihi, của em các thông số tương đối tốt, mỗi cái méo hơi cao chắc tại em dùng JFet tàu khựa . Kết luận là dùng...hai phần mềm Rew và Arta đo kiểm thiết bị khá chính xác, khỏi cần dùng oscillicope, chỉ cần dùng lap+sound card. Của em nhỏ gọn, cho em gửi ở phòng thi, chiều nhậu xong rồi em mang về cũng được ah.
Khi đo Pre của bác có rất nhiều anh em quan tâm vì nó khá đặc biệt Bác Jnhep đã rất cẩn thận chạy ra 30 phut đo đi đo lại nhưng có 2 tiêu chuẩn mỗi thứ thiếu một chút so với quy định Anh em tổ kỹ thuật cho rằng do chưa kiểm tra trước bằng các thiết bị chuyên dùng nên không Fix được lỗi khi lắp ráp Em cũng tiếc cho Pre này vì dùng nhiều linh kiện lớn Để lần sau sửa chút là ngon bác ạ
Ui, tiếc cho các Bác Cốđô HAG. Sém tí nữa qua được vòng gửi xe không khéo lại giật giải. Hẹn gặp lại các Bác và Hội đồng thi vào mùa thi sau.
- 9h30 sáng nay sẽ tiến hành fix volume cho các võ sĩ giác đấu . - Khoảng 12h em sẽ gửi danh sách cuối cùng. - 13h00 cuộc so găng sẽ bắt đầu
oh! thấy rồi, thấy rồi!!! nhẹ cả người Vì gà em là trống choai, đi xa lại hay say nắng, nên sợ em nó vừa thấy "tổ" Kền Kền bu quanh là xếp cánh, rụt đầu nên em lo, cũng nhờ BC KK cho em nó ngụm nước mà giờ thấy em nó tự tin vỗ cánh cất tiếng gáy, chuẩn bị ra trường là em vui,an tâm rồi