Mọi thứ đều có giá của nó. Vậy nên điều ngược lại chỉ có thể là Biến con thiên nga bị người đời hắt hủi trở về với vẻ đẹp thực của nó thôi ạ :mrgreen:
Mọi thứ đều có giá của nó. Vậy nên điều ngược lại chỉ có thể là Biến con thiên nga bị người đời hắt hủi trở về với vẻ đẹp thực của nó thôi ạ :mrgreen:[/quote] Có tí cồn nào chưa mà lai láng thế. Kk có khác :wink:
thế thì em ngồi phải chỗ điểm chết của bộ dàn rồi điểm vàng các bác giám khảo ngồi rồi không biết các bác khác ngồi thấy thế nào
Em ngồi gần chính giữa sau ban giám khảo 5 hàng ghế. Nghe bị hơi nhỏ nên thiếu chi tiết. Các dự đoán của em sai bét :lol: Về chất lượng nguồn phát theo em chuẩn mực. Bài giao hưởng thi số 1: quá khó, Pre nào đuối một chút nghe bì bì. Bài Vocal thi chung kêt bác nào chọn phải nói là đỉnh của các loại xương. Khó chịu nhất là tiếng controbass đánh không ra nổi. Tiết tấu nhanh dồn dập như giao hưởng.
Hơ hơ, hôm đấy em ngồi đến hết giờ nên hóng hớt các bác bóng bàn, đánh giá thì biết là bộ đó nếu phòng ốc và setup kỹ hơn thì nó còn...xa lắm ạ... Thực tế là vị trí ngồi của BGK đã tốn gần chục lần tiến lên, lùi xuống để chọn vị trí tốt nhất. Và vị trí ngồi gần phía cuối cũng cho chất lượng khá tốt, tốt hơn cả những vị trí ở giữa khán phòng ạ. Ngoài ra ngồi trên gác lững nghe cũng rất phê đó bác :mrgreen:
Giám khảo chấm theo tiêu chí và thang điểm, còn nghe đời thường cũng như mọi người thôi. Sau khi hết vòng 1 chờ thư ký ghép phách, chủ khảo và giám khảo quajgiaf ra hành lang hút thuốc em cũng hút thuốc ở đó. Bác virgo có hỏi e con nào hay, em cũng kê theo ý mình vài con. Bác virgo nói con số 2 là đỉnh cao vượt xa tham chíu, bác quajgiaf thêm vào là đã đánh dấu con đó là tube và nói thêm nếu ghép với tannoy thì hết thuốc. Vì lần thi này cả tube lẫn bán dẫn, chắc ai cũng có câu hỏi con đang hát là tube hay bán dẫn. Giám khảo nghe và chấm khác nhau vì chấm theo tiêu chí, nghe là mặt tổng thể hoà quyện. Thế nên con rề dùng IC còi của em gần bét, vưỡn đập chết được con của phang chẩu kk :lol: Lúc bắt tay ra về e có hỏi cụ chủ khảo con của e nghe thế nào, cụ ấy nói con của chú quá ngọt. Híc... ko biết khen hay chê làm e suy nghĩ mãi. Bên lề tí.
Con của cụ thua con của cụ Vietmyduc nhé, so cùng bán dấn luôn đấy :lol: P/s: Con đó ngọt chắc do cụ gắn 627 rồi :mrgreen:
Thua đương nhiên, bét so vòng 2 khập khểnh. May quá e nhận ra con của e vì nền âm tĩnh, vì e dùng pin nên nó thế.
Bác nói đúng rồi, em và mấy bác có mặt từ sớm, 11h30 chạy sang hàng bún chả cạnh đó quẩy vội và chốt đúng 12h30 có mặt để xí chỗ chính giữa sau BGK. Tất cả các pre nghe đều khác nhau mà bác (chỉ là nhiều hay ít). Còn phần đề bài BTC up lên khá lâu trước khi thi, anh em có chim đều down về để luyện, lúc đầu khó nghe thật, nhưng vài lần nghe quen và thấy hay. Tất nhiên đề thi là chung cho tất cả và thi thì khó hơn kiểm tra nhiều (kể cả là đề và giám thị) @cái mà em thấy ấn tượng nhất là chỉ sau vài nốt nhạc BGK đã phát hiện ra lệch kênh, nếu là em chắc phải sau 2 phút :shock:
Bật mí thêm là con của cụ VMD đang dùng biến áp KDK, nếu mà lên cục hịn cỡ như... 2 cục Acu 24v thì chưa biết chừng ... :lol:
Không phải 627 nhé :lol: Hôm qua ở nhà cụ P sư phọ đã phán con 797 bèo hay hơn nhiều nhé. Đó gọi là bí kíp, nhưng ứng thí lần này bét ròi. Xoá bí kíp 8)
Em tổng hợp lại một số hình ảnh của kỳ pre-contest vừa qua. em ca sĩ chân dài tới..dép Bộ tham chiếu khủng long một số sản phẩm đẹp em không biết hết tên của từng tác giả người đẹp này của bác Syen- đạt giải thiết kế đẹp độc đáo Người đẹp này của bác trinh-anh tú đạt giải thông số kỹ thuật tốt nhất. Người đẹp này hình như của bác tuananh-đạt giải nhì Người đẹp này hình như của bang kenken-giải nhất - hoặc của bác Tú audio 1973 (em phải về sớm nến cuối cùng không được lên xem sản phẩm giải nhất)
Quang cảnh buổi nhận gà ngày 20/6 và phòng thi ngày 21/6 Tổ kỹ thuật nghiêm túc làm việc, chọn lựa những sản phẩm đạt yêu cầu. Chuẩn bị phông bạt cho ngày thi chính thức. Mr Syen MC chương trình tuyên bố bắt đầu cuộc thi Các thí sinh lần lượt trình diễn... Nghiêm túc và căng thẳng như kỳ thi đại học Ban giám khảo rất vất vả vì chất lượng các thí sinh khá đồng đều Sau cuộc thi có bác ngồi chổm hổm âm mưu sờ soạng người đẹp...em rút súng ra không kịp :lol:
Định cải chày cải cối để cố bảo vệ phe bán dẫn lần đầu chen chân vào thi Đình của vnav. Với lại cũng muốn cãi liều là đo thông số mà đẹp thì nghe cũng ko đến nỗi, lâu nay méo mới hay mà. Nhưng đo đẹp nhất thi lại về cuối nên cãi ko thuyết phục :roll:
Mấy ông bán dẫn mà so với ông đèn về kinh phí đầu tư thì thua xa rồi, kết quả thi phản ảnh phần nào điều đó
May hôm qua ở nhà anh Bò có cái rề 6h6 nó hót cứu net cho phe túp - chút xíu nữa chủ con pre đoạt vương miện contest ngả sang solid sau khi nghe rề opamp của kụ Trịnh :mrgreen:
Giờ ngồi bình tĩnh nhìn lại mới thấy: Không hiểu cái ông sơn hộ em cái vỏ sử dụng công nghệ sơn gì mà nó ra được như vậy :mrgreen:
Vừa nhìn thấy, em đã tưởng tượng ra cái quách của các Pharaon Ai Cập :mrgreen: @nghe đâu ông chủ hãng sơn đang sơn tới nước thứ 9 cho mầu đen piano thì con mèo nó chạy qua làm rơi bố lọ sơn vàng vào cái thùng đang sơn