Toàn cảnh không gian khán phòng tổ chức contest Trươc giờ bóng lăn... Tổ trưởng kỹ thuật kiểm tra lại 1 vòng.
Nhà có 3 cái váy bầy hết cả ra thế này, ôi ngôi sao 3 cánh, giờ mềnh mới hiểu. Thập thò thập thò trong cái lỗ kính kia ... có mấy củ "gừng" :mrgreen:
.... Ông có nộp ngay không thì bảo..... Em chịu không thể đoán được tay lãnh đạo nào đang chỉ huy nữa :lol:
Tay mới bị gai mùng tơi đâm be bét phải băng bó kia mà cụ không nhận ra sao, nhìn kỹ lại, nhỡ kỹ lại đê :lol:
mỗi bước đi của người phụ nữ, là ánh nhìn cảnh giác của thèng bạn mềnh...... :lol: cái thèng cu này nhòm Váy hoa khiếp thật, đến bác MinhPT còn tị... :lol:
Muộn rồi, em đi ngủ đây, mai em tiếp. Còn rất rất nhiều khoảnh khắc thú vị được ghi lại còn đang ở phía trước
em lạy cụ , cụ xóa cho em nhờ nếu không thì em đi đâu đây lên thủ đô cũng bị uýnh về Nam Định thì càng toi
Báo cáo cụ, em đã đổi cái khác cho đúng bội thu mà không anh hưởng gì đến HPGĐ rồi, nhưng thằng cu Cảm nó nhanh tay Quote mất nên em không can thiệp được bài post của nó :lol:
Thôi xong, anh Tởm anh ý can thiệp luôn rồi, em có qoute lại cũng vô ích, biét thế lưu vào máy rồi post lại :lol:
chú cảm thấy anh gia cát dự có đúng không??????? trông cái lão phang chủ TN ..... có đuôi thế kia......... :lol: