Bác Phó nói ra em mới rõ được tay Khỉ này khiếp trước đã táy máy cái đơn thuốc rồi thảo nào kiếp này vẫn là tay MOD đồ Audio cự phách
Haizzza em ở đời nhà Thanh làm Vua mà sao treo cổ chết ta????chắc lo nghe nhạc quá nên bị cận thần tạo phản treo cổ
Bỏ m..ịa, xem trong bảng tra kiếp trước em là hoàng hậu , bị mấy triệu tinh binh hại dưới thời Tống... Xem ra là quả chết đóa khá Mãn Nguyệt đây Rõ khỉ cái nhà anh Khỉ vàng này. hic
Bác xem lại thuộc thời nào , nếu đúng thời nhà Nguyên thì bác là "Vợ" chính cung của em rồi :lol: :mrgreen: .... Ah vậy bác là ....của LP mới đúng :lol: :lol: vậy là em chả có tội lỗi gì với bác , may quá ....
Khi xưa em cháu là một tri phủ nghèo, sống trong cơn nước lửa can qua đâu đó từ thời nhà Ngô đến thời nhà Trần. Có thể do ảnh hưởng tính cách của kiếp trước nên kiếp này vẫn ngang ngược cãi lãnh đạo như phá - bật lại cấp trên hơn cả bọ ngựa biển => mãi không thăng chức dù mình chả kém bố con thằng nào :wink: :wink: Em từ quan về vui cảnh điền viên và viên tịch trong một mùa thu nắng dịu. :mrgreen:
Không làm Thái giám thì biết làm gì bi giờ !!! khi mà mấy em gái đẹp bị Vua chiếm hết :?: :?: :?: :lol:
Vụ này bị thằng nào xô ngã nè ( Quân tử mà chơi xô lén ) ta mà biết được đứa nào là.... là .... :twisted: :lol:
Chắc Tần thủy Hoàng bắt bác uống thuốc "trường sanh bất lão" do bọn lang băm chế ra để thử công hiệu đây mà :mrgreen:
Khổ thân, nông dân đã khổ rồi lại còn bị ông trời chơi ác. Sao ổng không táng mấy thằng quan tham ô lại cho nó chết bớt đi nhỉ ? Hừ hừ, bất công quá ông giời ơi
Chắc hàng của Bác bị hỏng mà chung quanh bao nhiêu là cung tần mỹ nữ, không làm gì được, uất quá tự sát chết :lol: :lol:
Chắc bác suốt ngày mê mải đàn hát nên tam cung lục viện bỏ bễ, tức khí chị em nổi lên tìm bắt vua. Việc đầu tiên là lấy dao cắt béng cái bộ phận chị em rất coi trọng nhưng bác lại rẻ rúng chả dùng :mrgreen: . Vì là vua nhưng lại bị......nên bác uất quá tự sát :mrgreen: