Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE -Mình dậy sớm đặng kiêm xiền mai đi dự liên hoan ở Thành phố ! Sướng lắm ! Hí hí .
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE báo cáo khẩn. Tình hình là em mới nhận được yêu cầu làm việc vào ngày mai nên không thể tham gia BSH và giao lưu BTA với các bác được rồi. Đau quá :x Kính báo để bác VTTV bố trí xe cộ ạ. thân
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Em tới trể nên chỉ được ăn râu mực .. Cám ơn Anh em VT đã đến tham gia nhe , Bác Phongkt thấy vậy mà còn phong độ quá chừng Người làm thơ giữa bàn tiệc tặng chị BV tỉnh chưa .. hay còn mộng mơ vậy
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Chào Bang chủ, tình hình là AE VT được các Bác sài gành đặc biệt là BTA tiếp đãi nồng hậu quá nên đến hôm nay vẫn còn chưa tỉnh nổi để post bài cám ơn cám ơn các Bác đây. Nhân đây Bác cho em gửi lời cám ơn của toàn thể AE VT đến BTC BSH và tất cả các bác đã cho AE được một bữa tiệc cả "tinh thần lẫn vật chất" quá phê luôn. Quả là " Say men rượu ngày mai ta sẽ tỉnh, Búp Sen Hồng mãi mãi vẫn còn say" say! say!! say!!!...
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE - Anh em Vũng tàu rất sung sướng được Bang chủ BTA gửi lời hỏi thăm . Người làm thơ là Bác 6... thì không biết đã tỉnh chưa ! Trân trọng cảm ơn thịnh tình của Bang chủ và anh em BTA . Kính chúc Bang chủ và toàn bang mạnh khỏe . Kính .
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE "Tin Buồn" cho Hội Vũng tàu : Đương kim BC BTA sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ , nhất là sau chuyến dã ngoại leo đến tận đỉnh núi có tượng Đức Chúa giang tay bao dung ôm cả thế gian, ...quyết tâm sẽ cất cái chòi dưới chân Đức Chúa để tu dưỡng tinh thần... Do vậy BC sẽ làm đơn xin gia nhập hội Vũng Tàu , các bác ở Vũng tàu rất lấy làm "buồn " trước tin này "Tin Vui " cho BTA : Mọi chuyện trần ai ở BTA sẽ bàn giao lại cho một TV "nữ" đảm nhận , tên TV nữ sẽ công bố vào một ngày sớm nhất. :lol: :lol: Trân trọng thông báo ( ký thay BC, CBC )
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Hai lão BC dạo này hành tung bí ẩn quá, đang tuổi hồi xuân nên tâm lí bất ổn :roll:
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Về tới nhà òng lòng vấn vương , Em và Bác Hiền rất cám ơn các Bác VT đã tiếp đãi nồng hậu ấm cúng . Các Bác có 1 tp thật đẹp , dù đã bao lần đi qua ,nhưng luôn mang trong nó sự quyến rũ và thân tình chắc có lẽ riêng với Em đây là tp nhiều kỷ niệm nhất . Em chỉ thò được cái ok ra nên hình chỉ được vậy . Dù phê và bị Bacanon nhốt trong nhà , sáng sớm em cũng leo tường ra để làm vài tấm bình minh , ờ VT mọi người dậy sớm và tập thể dục rất nhiều ngoài biển lúc 4g hơn đã đông rồi . Chụp xong chắc nhìn tướng em biết hết pin , nên 1 anh cho quá giang về nhà . Cám ơn Bác Ngọc nhiều nhiều chổ Bác chỉ nhìn mặt trời rất rõ .
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE BTA cẩn thận, từ nay hội VTA đã cài điệp viên vào Bang hội của các ngươi rồi, coi chừng mất bảo bối Trấn Bang đó nhé. kha! kha! kha!!!
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Chỗ đứng chụp bức hình nì ...là cái chỗ bác í "xã Pin" đêm hôm trước đây mà , "hết Pin" cũng phải :lol: Công nhận BC nội công thâm hậu thật , sau một ngày đêm chiến đấu với các trưởng lão VT, thế mà sáng sớm tinh mơ đã thức dậy rồi , bất chấp cái tường rào của nhà nghỉ Hải Hà cao phải đến hơn 2 trượng ...nhưng chỉ cần búng giò nhẹ một cái là bay qua cùng với đầy đủ đồ nghề, vũ khí... :lol:
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Qua theo doi tinh hình em thấy BC và cựu BC có nhiều vấn đề bí sau chuyến đi khám điền thổ ở VT , nên tối nay em sẽ gặp riêng Anh Năm để tìm hiểu thêm về thâm cung bí sử nhé A Năm ơi :lol:
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Chỗ này nhìn quen quá ! Bác Bình nhểi ! Chỉ thấy các bác vui, sao mình cũng nghe "phê phê" ! Tiếc quá !
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO VUNGTAUCAPSAINTJAQUE VNAVMEMBERS ! Tin chính thức: Thứ bảy 27 tháng 9 năm 2008 một phái đoàn cấp cao gồm các "yếu nhân"của Trung uơng cục VNAV sẽ vi hành đến địa phuơng chúng ta, trước là giao lưu offline sau là khảo sát "thị trường hoa quả và đặc sản" quê ta. Thay mặt VT bang chủ (Ai nhỉ ?! - Đã "bầu" đâu ! :roll: ) xin thông báo toàn bộ AE members VNAV địa phận BR-VT, chuẩn bị nghinh đón đông đủ, trước là "biểu duơng lực lượng" sau là thể hiện tinh thần hiếu khách cố hữu của nhân dân ta nói chung, BRVT ta nói riêng . Địa điểm giao... chiến, quên ! giao...lưu: Khu du lịch PARADISE. Thời gian 9g 30' sáng 27/9/08. Mọi sự vắng mặt không lý do chính đáng (vợ đẻ, con bị nhà trường mời...) đều không được chấp nhận và sẽ chịu xử lý nội bộ . Chi tiết cụ thể xin xem link: viewtopic.php?f=10&t=16636&st=0&sk=t&sd=a&start=25 Liên lạc: Mr. vttv hoặc Mr. Mucangchai trong và ngoài giờ hành chánh . Alô ! Alô ! Alô! KÍNH BÁO và TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI !
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Quái! không thấy AE nào ra trình diện nhểi ! :roll: AE ơi ! đánh "chính quy" , có phải "du kích" đâu mà anh em "ém quân" , "phục kích " kỹ thế ! Đại tướng Nguyễn Tất Liêm đâu rồi ? Toàn bằng hữu cố tri chi giao của bác không đấy ! nổi còi lên !
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Các Bác cho em hỏi chút! Bác mặc áo bông, ngồi giữa, có Râu có phải là bác Nghĩa không ạ?
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE cảm ơn các bác! Vì em có "ân oán Giang hồ" với bác này. Nên hỏi thăm chút!
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Tuần này em ở nhà cả tuần, nằm chỏng chả chơ, hết rinh máy tới lau máy rồi nghe nhạc :lol:. sáng mai phải vác cày lên SG đẽo tí thóc rồi! Em Lại bị trượt độ rồi :cry: Chúc các bác thật nhìu niềm vui khi đến VT quê hương của chúng em!
Re: VŨNG TÀU CAP SAINT JACQUE Xin cám ơn các Bác Vũng tàu đã tiếp đón anh em BTA thật thân tình đầm ấm . Bất ngờ khi đến VT lần này , các TV của BTA đã được đến quán cafe NAVISON của Anh SƠN , không khí quán thật ấm áp , tiếng nhạc nhẹ nhàng làm mọi người như quên đi quảng đường xa . Mong sao đây là nơi ghé đến của mọi người yêu âm thanh , âm nhạc khi một lần ghé thăm thành phố biển . @Anh Nghĩa: anh với em thành lập song ca 2 ông già được hông
Re: Tổ chức họp mặt AE Bà Rịa Vũng Tàu. Cám ơn bác dieuhanh quan tâm và có hảo ý. Tôi cũng nghĩ như bác, cũng rất mong có ngày tất cả những người có cùng đam mê âm thanh và âm nhạc trong địa bàn BRVT, những AE là audiophile, thậm chí AE chỉ cần quan tâm và muốn bước vào thú vui thanh cao này; là thành viên hay chưa là thành viên VNAV...trong địa phận tỉnh BRVT, cùng chia sẻ và giúp nhau tiến bộ trong cả 2 lãnh vực: phần cứng và phần mềm... cùng ngồi lại với nhau và...thưởng thức, kể cả nhâm nhi... Thế nhưng, chính tôi cũng chưa biết tại sao chúng tôi lại chưa... ngồi lại với nhau, nếu có thì chỉ là những... nhóm thân hữu trong những lần giao lưu với "khách lữ hành" với những niềm vui không trọn vẹn vì chưa ..."qui về một mối" ! Các AE BRVT ơi ! Hay AE BRVT chưa thấy cùng chia sẻ đam mê này là 1 nhu cầu nên tự cho phép mọi lí do dù đơn giản nhất cũng trở thành hợp lí để chúng ta không tìm đến với nhau ? Hay mỗi AE tự thấy đủ "bản lĩnh" trong nghiệp chơi này ? Hay trong chúng ta không có ai đáng cho chúng ta giao lưu, chia sẻ, học hỏi ? Hay trong AE ta, sự cách biệt về "đẳng cấp" còn là một "vấn đề" ? Hay AE ta chưa có ai đủ tư cách là nhạc trưởng của dàn giao hưởng BRVT ? Hay phong trào audio BRVT chưa đến cao trào? Hay BRVTAVGROUP chưa chọn được "giờ hoàng đạo" ? Hay rải rác đâu đó, trong mỗi chúng ta, những nốt lặng đố kị trong bản giao hưởng "Kết đoàn" còn chưa xác định trường độ, để dàn nhạc chưa vào nhịp ? ................ Xin AE BRVT tiếp lời ạ !