Bác Pham huynh Bữa thứ 7 trước mấy anh em Vũng tầu uống cafe với nhau co hẹn là cuối tuần này xuống nhà bác chơi, để em gọi Ntliêm rồi sẽ alo cho bac nhé, ah, Bác ở phường nào ở bà rịa nhỉ, em có anh trai ở Long Toàn nên cũng xuống bà rịa thường xuyên.
Chào Nhapmon, AE VT đã có vài lần ghé tệ xá mình rồi. Nhà mình thuộc P.Phứoc Hưng, từ Nhà tròn đi về huớng Bưu điện 600m, đến Cafe "Góc xưa" vào 20m, xa xa thấy căn nhà 3 tầng thật cao, nhà mình trước đó 30m , OK, rất hân hạnh, mình sẽ chờ. Thân.
Đồi "BS Tạo" ? (Chỗ nào vậy Liêm nhỉ ?) ---------------------------------------- @ Atlantic: nếu đồi "BS Tạo" ở VT thì cách chỗ anh ở 20km về huớng SG. Bất kì lúc nào xuống VT, phone cho A nha! Menu gồm: Sáng cafe hi-end "tại gia"; Trưa "thỏ các kiểu Kim Hải"; chiều: "Rựa mận 3 số 7" Tối :Đế Hòa Long ngâm "đẻn" + hải sản, khuya :khách sạn Thanh Vân 4 sao 150K....He he Mong !
Em chỉ biết đồi bác sỹ Lan Khuê thôi! Bác sỹ Tạo thì bó tay.com :lol: MÀ bác có mối KS Thanh vân 4 sao 150 hay hay đó hen!
Em chẳng biết tên gọi cái đồi ấy bây giờ là gì nữa. Nó ở Long Hải, trước kia có cái nhà biệt thự nằm trên đồi này là của ông cậu nhà em ông là bác sĩ nên người ta gọi là đồi BS Tạo. Hình như bây giờ cải tạo làm khách sạn 4 sao thì phải. Cuối tuần em có việc chạy xuống dưới đó rồi phải về liền, có gì em gọi anh nhé
Tình hình cuối tuần này sao rồi Liêm ? Hôm nay thứ 6 rồi, báo chính thức đi để để bộ phận lễ tân còn trải thảm chứ ! :mrgreen: Thân!
Menu của bác Phamhuynh thiết kế hấp đãn nhỉ? Bữa nào BTA xuống giao lưu đến sáng hôm sau về nghe bác phamhuynh. Để thưởng thức hết menu đó mà !
Tình hình là sáng thứ 7 cafe T & T Trương Công Định VT, sau đó se bàn chuyện xuống bà rịa vào CN. Riêng em thì chắc chắn sẽ ghé bác (dù là một mình em cũng đi) vì em xuống thăm anh trai nữa mà. Hẹn găp bác CN nhé.
Bác ơi, cái món này em nghiền lắm (giống như nghiền Loa đài vậy) nhưng em thấy quán 3 số 9 ngon hơn bác ạ. Nếu bác dùng rượu đế em sẽ mang biếu bác một chai do ông già em nấu. Kính bác
OK ! gặp "Tri âm tri kỉ" cứ là "thiên bôi thiểu" nhá. Vậy cứ thế nha. Nhưng đã ấn định ngày giờ chưa ? Thân,
Ồ ! Thì ra là Long Hải, A lại tuởng Tuấn nói ở VTàu, Chỗ ấy A biết, rất đẹp nhưng có vẻ ít chăm sóc, vị trí ngắm và huởng gió biển thật tuyệt vời. Vậy là nhà anh cách chỗ đó 12km ngược về huớng SG. Không ở lại lâu hơn được sao ? Nhưng ghé nhà A 1 tí thì được chứ ? OK ! cứ phone cho a ! Chờ!
Báo cáo các bác em đang ở VT, khách sạn Cap Saint Jacque. Có bác nào rảnh sáng mai cho em xin ly cafe với nhé.
Lâu rồi em mới có dịp vào Vũng Tàu, được các bác trong đó đón tiếp chu đáo: - Bác nhapmon không quản ngại đường xa chở em ra tận Bà Rịa để ghé thăm tệ xá của bác phamhuynh. - Bác phamhuynh không quản ngại trời tối, mưa bão, một mình chạy từ BR về VT để tham gia buổi đón tiếp em. - Bác vttv, mặc dù đang rất bận cũng bỏ công bỏ việc để đưa em đi chơi VT. Chỉ tiếc không gặp được bác ngtatliem và một số bác khác do bận công ty đang vào mùa sửa chữa lớn. Xin hẹn các bác vào dịp sau vậy. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn các bác. Thân.
Các bác ơi, em mới ghe ngang chỗ đức khanh trên BACU thấy về 02 cặp JAMO C805 & C807 đẹp ác, hẹn nhau ra bảo ông chủ mở nghe đê :lol:
nó ở gần ngã 5 bác ơi, nếu đi từ Ngã tư Nguyễn Văn Trỗi tới ngã 5 thì nó nằm bên tay phải. Trong hẻm bên hông công ty cổ phần vật liệu xây dựng, đối diện trụ sở VINACONEC
Vâng 9h00 nhé, em dăng ký 01 suất ! Đn xác nhận để nhapmon book chỗ: kienvn,thanhpv,HBtrung, nếu có thêm bác ThanhTungVT & ktvt nữa thì quá hay :lol: