Đời 2xxx thì phải bác BONE ạ. (không chỉ đen đâu bác mà còn SUMO nữa cơ, >30kg Chủ nhân bê vẹo cột sống đấy bác ạ ! Kienvt ơi, bác bone hỏi kìa !
cái người cầm máy ảnh không có trong hình la em đấy. Con NAD 5000 cửa em nhận được lời khuyên của ban giám khảo là nên làm 4 cục chặn mỗi cục 5 chỉ vàng 9999 là sẽ như có chất âm ngang với Denon S10 III
Các bác thấy hai cái loa to tướng nhà ta trong hình là tự Sếp Huỳnh gia công đó! bái phục thiệt! em sẽ dòm chừng các bác, học hỏi từ từ rồi em sẽ đóng luôn kiểu TN Westminter Royal luôn! :lol:, nhưng vát 04 mặt vào khó đây :wink:
Vậy thì lta ại có chân lý mới rồi ! Hoa hậu Sumo Châu Phi (nhưng sinh ở Nhật) thua Hoa hậu lùn Nhật Bổn rồi ! Không phải cứ to xác, nặng như cái cùm ...mới là hay nhểy ! nhưng chắc bass dầy, trầm (đen) và sâu (nặng ) là cái chắc ! :mrgreen: Bây giờ mới thấy nhapmon nói có lý !, mình cũng phải đi đặt ngay 1 tấm chì 30 kí đè lên con bé nhà cho chất nó "dày, sâu, nặng" đây ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pà con ơi, Sau buổi tới nghe "An tẹc" của bác Huỳnh về, em rửa mặt liên tục mà vẫn thấy dơ dơ thế nào.... Hôm đó em cố tình ngồi tránh xa cái kèn An tẹc rồ, ấy thế mà nước miếng vẫn văng tùm lum. :roll:
Bác yêu DIY lại đang DIY TDA 7294, thì kiếm cặp củ nhỏ rồi DIY luôn đôi loa mà nghe cho khoái đi thôi.
hihi em về SG rồi. Ông Liêm bận làm vú em, làm trưa nay hổng có bác VT nào nhậu với em và bác Trung audio hết, buồn muốn chết. Bác Trung audio còn ở đến ngày mai mới về, bác liên lạc xem. Hẹn bác dịp khác nhé, chắc thời gian gần thôi.
Tại bác liên lạc chưa đúng địa chỉ thôi. Chứ nếu bác gọi em thì lúc nào cũng có mặt. Em khoái nhậu lém
Bác nhapmon & các bác VT ơi! Chủ Shop SANSUI và em đã trở lại đang ở VT kìa, Thanh Tâm 091.873.3743. EM đang trực ca ngày mất rồi!
6 giờ chiều tối qua em được các 4 bác Vũng Tàu đón tiếp cực kỳ nồng hậu, tình cảm dạt dào như sóng biển. Ngoài bác Ngtatliem em đã gặp nhiều lần, 3 bác còn lại là bác Khương, bác Quý và Nhập Môn lần đầu diện kiến nhưng vừa ngồi vào bàn thì như đã quen từ lâu. Ngoài đề tài audio ra các chủ đề khác liên tục thay đồi từ chuyện thời sự nóng bỏng, chuyện... thâm cung bí sử, chuyện nhà đất - xây dựng, cho đến lịch sử chính trị các bác Vũng Tàu đều rất am hiểu. Thật bái phục. Nào rượu nào bia vơi rồi lại đầy, tăng 1, tăng 2, tăng 3 chưa kịp đi thì đã mid night mọi người đều thấm mệt đành ngậm ngùi chia tay hẹn ngày gặp lại.