Các bác vào đây đăng ký 1 nick chơi cho vui. cuộc thi do báo Tuổi Trẻ tổ chức http://chuyentrang.tuoitre.vn/ca-ao-thang-that/Index.aspx Mới đăng ký mỗi người sẽ có 500 điểm để đặt cược cho toàn bộ vck World Cup 2014. Cuối cùng ai nhiều điểm nhất sẽ thắng. Giải 1 được 10 chai ạ.
Brazil giờ chẳng khác nào 1 đội bóng của Châu Âu do hầu hết các cầu thủ của họ đều chinh chiến ở trời Âu mà nên cách chơi của từng cá nhân ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng, hơn nữa Brazil được dẫn dắt bởi ông cụ Scolari thiên về thực dụng nên không còn nhưng pha bóng ngẫu hứng, hào hoa như thời bác nói trở về trước nữa. Theo em, Brazil thắng trận mở màn rạng sáng nay là nhờ "món quà" của ông trọng tài người Nhật Bản, sau bàn thua này Croatia đương nhiên phải vùng lên và dính phải đòn hồi mã thương của Oscar vào cuối trận. Xin chúc mừng Fan Brazil. Em luôn khoái Germany trong hầu hết các lĩnh vực.
Cụ Scolari này theo em mức độ thực dụng chẳng kém bất kỳ HLV nào. Trước đây em có được đọc một bài nói về ông này. Khi đội bóng của ông ấy ở vào tình huống nguy hiểm, ông ấy bảo bọn trẻ nhặt bóng ngoài sân ném bóng vào sân để trọng tài dừng trận đấu. Bó tay với ông này. Mẫu HLV như Dunga, Zagalo có lẽ sẽ giữ bản sắc Brazil tốt hơn.
Em ko biết Brazil có giấu bài hay đá đúng sức chưa.Nhưng nếu chỉ qua trận đấu khai mạc vừa rồi thì muốn tới đưọc trận CK e rằng có lẽ sẽ nhiều nhọc nhằn lắm.
Trọng tài luôn là người bị áp lực nhiều nhất trong mỗi trận đấu, bóng đá ngày nay lại xuất hiện nhiều kịch sĩ, đặc biệt từ các đội bóng Nam Mỹ nên trọng tài khó tránh khỏi sai lầm và dù muốn hay không các đội bóng phải chấp nhận. Chắc chắn Hà Lan hiểu rất rõ điều này nên không hề phản ứng gay gắt như Croatia khi bị thổi Penalty, Hà Lan vẫn bình tỉnh triển khai lối chơi theo cách của họ để rồi có bàn gỡ hòa tuyệt đẹp của Van-Pơ-Si. Vào........................4-1 cho Hà Lan.
TBN cũng có nét lắm chứ...có điều Hà Lan mỗi lần gặp đội mạnh đá như lên đồng... nhanh, chính xác, tận dụng tốt cơ hội và đầy chất kỹ thuật..... Để xem khi ở thế kèo trên họ sẽ như thế nào :roll:
Nói 1 cách khách quan thì trận hôm qua,Hà lan chiến thắng nhờ những phút loé sáng và tận dụng cơ hội hoàn hảo của các cá nhân xuất sắc như Van Persie,Robben.Còn Tây ban nha thì tự thua vì thái độ thí đấu coi thường đối thủ.ra sân với suy nghĩ ta là Đương kim Vô địch Thế giới và Châu Âu.
Đồng ý với bác Paul phần màu đỏ nhưng để Persie hay Robben được "lóe sáng" thì cần phải có người "châm ngòi" mà không ai khác đó là gã mù 5-Blind. Mà cũng lạ, Blind nghĩa là mù mà "châm ngòi" chính xác ghê :lol: Mà phải công nhận Robben sáng nay đá như ma nhập, đưa chân ra là lượm được bóng, sút là trúng mục tiêu, chứ hổng phải như 4 năm trước toàn bắn chim :lol: Còn TBN thì 1/ Đã tự mãn, hổng còn khát khao chiến thắng, 2/ Tiki taka đã bắt bài và hết thời, 3/ Đội hình sáng nay gần như mạnh nhất rồi nhưng chỉ có Costa và Azpilicueta hơi lạ 1 chút, còn lại nguyên bản từ mấy năm nay sắp hết date.
............................ trận đấu lớn của các đội bóng lớn khi ko đủ các cầu thủ lớn léo sáng để tạo ra bước ngoặt cho cả trận đấu thì thật buồn tẻ. TBN ko hề kém, chỉ cần họ đá với đúng năng lực của các cầu thủ thôi đã quá hay rồi nhưng cái ko đúng.... là đấu pháp hợp lý để liên kết các đôi chân giỏi với nhau. Xem TBN thì đấu cả trận ko nhìn thấy một "miếng" nào rõ ràng, Tikitaka qúa rườm rà và ko hiệu quả, đôi khi thấy trật chội, bí ở các tuyến và mắc lỗi cá nhân khá nhiều. Trong 5 bàn thua thì Casillas bán 2 quả, đáng trách nhất là quả thua thứ 3, nó làm cho tinh thần của các cầu thủ TBN suy nhược, lỗi ra vào bóng bổng, khi Hà lan thực hiện tình huống đá phạt cố định Casillas phán đoán sai và thiếu sức mạnh tranh chấp bóng trên ko, thời em còn tập chuyên nghiệp phạm lỗi này là ngay lập tức bị phạt 5 vòng quanh sân Hàng Đẫy........... thủ môn bật nhảy tốt hơn cầu thủ và chủ động hơn trong vòng cấm 5m ......mà lại có hẳn đôi tay thế mà vẫn thua ............................ trong khi đó Hà Lan phòng ngự khu vực rất tốt, tranh chấp và khi cướp được bóng thực hiện rất hiệu quả các đường chuyền dài và Trung bình....nó chính là đòn kết liễu TBN những cầu thủ lớn của Hà Lan LỚN hơn các cầu thủ lớn TBN
Bác tạo ra topic này mà bỏ bê quá, lâu lâu mới vào mà post có tí tẹo Mà WC lần này cũng yên lắng thiệt, không còn ăn bóng đá, ngủ bóng đá như xưa, hổng biết VTV có thu hồi được vốn không :?: Trận đấu mà em trông chờ nhất từ bửa khai mạc đến giờ cũng đến Germany vs BĐN 23h tối nay, cá nhân thì hâm mộ CR7 nhưng tập thể lại khoái Cổ Xe Tăng, cổ vũ ai bây giờ đây :!:
Thôi xong, mới hết hiệp 1 mà Đức dẫn 3-0 và hơn 1 người, Muller diễn kịch quá trớn còn Pepe muốn nghĩ sớm, CR7 nhá lên được phát rồi mất điện luôn.
BLV Con em cán bộ làm hỏng hết cả world cup rồi bác a!nói thật lòng là Thằng họ Tạ ngồi bên anh Quang huy như Nam môn ghép với pre pow Mark Levinson vậy!nói đã xxx nhưng rõ lắm mồm,mảng thể thao của VTV anh Phan Ngoc Tiến làm rất tốt nhưng cả nể mấy thằng con em cán bộ nên hỏng hết cả!ai đời đi cho mấy ông tiền thân Đường lên Đỉnh với Đồ re mí làm BLV bóng đá!
Năm nào cũng nói mãi vụ này!E cứ tắt tiếng luôn,lại còn được khen tôn trọng vợ con,xem đá bóng không gây tiếng ồn!
Muller chơi tiểu xảo quá lố. Pepe đáng ra cũng cần thận trọng vì bản thân Pepe cũng có "tiểu sử" không tốt trong mắt các trọng tài. Một trận đấu mà em xem đến phút 75 là chán không buồn xem nữa. Ngóng đêm nay xem Brazil thân yêu thôi.
..................................... các bác đã quá mong chờ trần cầu có tính 2 chiều, tức là đồng đều về chuyên môn và thế trận, có miếng ăn, mếng trả. tuy nhiên trận đấu đã ko diễn ra như vậy, có chăng chỉ là các tình huống tranh chấp quyết liệt có phần thô bạo 2 đội bóng lớn nhưng ko làm mãn nhãn người xem.................. Brazil ko là ẩn số, em dự Brazil cũng ko thay đổi nhiều lối chơi so với trận khai mạc, vì ko có nhiều nhân tố tạo sự khác biệt mang tính đột biến