Ko đuợc cụ ơi.Vì nếu cứ theo nhánh đã xếp trước và nếu Đức và Brazil đều thẳng tiến thì sẽ gặp nhau ỡ BK rồi.Điều đó có thể xảy ra nếu sắp tới đây Đức thua Mỹ và đứng nhì bảng G. Nhưng dù sao nếu BK sẽ diễn ra giữa Đức-Brazil và Hà lan-Argentina thì quá tuyệt.Chỉ mong rằng trận CK sẽ là 1 châu Âu và 1 Nam My.Chứ giữa Argentina và Brazil thì ko thú vị lắm.
Bác nên nhớ HLV Mỹ là người Đức nhé! Chỉ cần 1 trận hòa là 2 anh em cùng dắt nhau đi uống beer Đức và vào vòng trong :mrgreen:
@Paul: nếu tính toán đường đi thì em vẫn nể hoàng đế Franz Beckenbauer nhất đấy, không biết hoàng đế có chỉ anh Loew và anh Loew có dám chơi ván cờ này không thôi, nhưng nếu Đức, Hà Lan, Brazil, Achentina mà vào BK thì ta lại có bửa tiệc bóng đá siêu kinh điển thuở nào @Litono: Đức và Mỹ hòa nhau thì cả 2 cùng uống beer Đức nhưng hôm sau có nhiều báo soi và ném đá huynh đệ Jurgen Klinsmann và Joachim Loew cho mà coi :lol:
Cụ xem nhé, bóng đá giờ thực dụng rồi: http://soikeo.vn/my---duc--2606-2300--w ... 69698.html http://www.predictz.com/predictions/int ... 14-finals/
Đồng ý với bác bóng đá giờ thực dụng nhưng vẫn rất chuyên nghiệp bác ạ, nghĩa là không được phép đặt vấn đề tình cảm "huynh đệ" vào trận đấu. Chúng ta đã từng thấy 1 cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia khi đối đầu với đội tuyển nơi sinh ra họ thì họ vẫn phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển mà họ đã được nhập tịch, đó mới là chuyên nghiệp, mà ở VN mình gọi là đã vào sòng bạc thì không phân biệt huynh đệ hay cha con gì nữa :lol:
Em thì vẫn tin Đức và Mỹ sẽ có 1 trận hoà hoặc là chỉ thí đấu cầm chừng giữ phong độ.,nhưng đây là cách tính toán cho chiến lược và dưỡng quân chứ ko hẳn là tình huynh đệ gì đâu.Hơn nữa trận ngày mai diển ra lúc 1h trưa ở Brazil :mrgreen: Bởi vì cho dù HLV đội Mỹ ko phải là Klinsi thì sự tính toán cũng vẫn vậy.Nhất là đối với Loew,vì thậm chí Đức có thua Mỹ 0-1 thì vẫn có tới 90% cơ hội nhì bảng ngoại trừ tình huống Ghana phải thắng Bồ ít nhất 4-0 trở lên.Còn Bồ thắng Ghana thì tỷ số càng phải cao hơn nữa. Nếu các bác là người Đức thì có cần phải tung sức ra với Mỹ ko.Em nghĩ là ko,vì qua kinh nghiệm WC 2010,Đức đã tung hết sức lực và khả năng để chiến thắng huỷ diệt Anh 4-1 và Argentina 4-0 để rồi tới BK kiệt sức và bị Tây ban nha bắt bài và vượt qua. @ Nnthanh: Nói ngoài lề 1 chút là cách đây 4 năm,qua 2 trận với ANh và Argentina rất nhiều người tin rằng Đức sẽ lên ngôi vương.Nhưng rất tiếc.Và năm nay em có cảm giác Đức chỉ già dặn kinh nghiệm hơn chứ ko hay bằng ờ Nam Phi.
Chắc bác Paul hiểu nhầm ý em rồi. Ý em là cuộc đối đầu thú vị giữa Jurgen Klinsmann và Joachim Loew tối nay không thể đặt chuyện tình cảm Huynh đệ vào trận đấu, điều đó không có nghĩa là Đức phải căng sức để thắng cho bằng được mà phải tính đến đường dài. Vì vậy đồng ý với bác 1 trận hòa là mục tiêu hợp lý cho Đức và cho riêng Loew. Theo em lượt trận cuối này Loew sẽ cho ra lò vài chú gà son vào trận để làm quen không khí WC2014 và khi đó các chú gà son này tha hồ mà gáy nên Mỹ cũng hơi mệt đấy :lol:
Hôm qua nếu Chi Lê vô sẽ vui hơn, có cái gì mới chứ suốt ngày Đức, Braxin, Argnetina...không có gì mới. Mà Chi Lê cũng xui thật
Mình thấy có vẻ Robben ăn vạ trong tình huống này, thật không fair-play tí nào: http://news.zing.vn/3-quyet-dinh-tranh- ... 31556.html
Em thấy mệt mỏi vì nghe mấy bác BLV của VTV. Nói nhiều đến nhức đầu. Hôm qua trong trận Hà Lan gặp Mexico, 1 bác BLV (em ko nhớ tên) nói huyên tha huyên thuyên, đến mức bác Quang Huy (ngưòi cùng bình luận) phải quát lên 'Im Đi!". Em cười mất 1 lúc. Không biết có bác nào xem để ý ko?
Có vẻ là bác nhầm, lúc đấy BLV QuangHuy kêu tên của tiền vệ Indi của Hà Lan, mới đầu em nghe cũng nhầm.
Trận đấu tối qua nhiều cảm xúc quá nên em không để ý, với lại TV em còi quá nên âm thanh không được tách bạch lắm. Mà đúng là mấy anh BLV ngày càng nhảm nhí. Có bác nào nhà mình DIY được bộ lọc hay 1 thiết bị nào đó cắt bỏ dãi Mid này ra không cho AE được nhờ nhỉ, hoặc chí it cũng làm cho Mid này đừng lồi la lối lộ liễu :mrgreen:
Em cũng hy vọng là em nhầm. Vì thấy ông kia đang thao thao tự nhiên thấy bác Huy hô 1 câu, ta kia im đến cả chục phút. Nếu là Indi thì bác Huy quá cao tay...