Nếu hôm qua mà Colombia gặp Đức thì đã có trận đấu để đời, để có dịp so hai tài năng hàng đầu thế giới là Rodriguez và Tony Kroos.
1 trận BK quá THẤT VỌNG. Lần đầu tiên kể từ WC'86 khi bắt đầu đuợc coi trực tiếp em đã tắt TV sau 90 phút chính thức kết thúc.Giống như BLV Quang Tùng đã nói vào đầu hiệp 2 là trận đấu có lẽ phải bước vào loạt đá luân lưu 11m mà ít ra thông thường người ta chỉ nói vào cuối trận đấu và dự đoán là hiệp phụ. Em ko tiếp tục xem vì cũng nghĩ giống Quang Tùng,mà đá luân lưu thì đội nào thắng cũng chỉ dựa vào may mắn.Thôi thì đi ngủ lấy sức sáng mai đi cày Quả đúng là 1 trận đấu chán ngắt khi mà đội nào vào trận cũng có tư tưởng sợ thua.Thậm chí có những cơ hôi phản công mà cả 2 bên đều ko dám tràn lên đề tận dụng thời cơ kết liễu đối thủ. Đúng là tính toán thế nào để vào CK mới quan trọng nhưng Argentina hôm qua đã chiến thắng giống hệt cách mà những tiền bối của họ đã làm tại Italia'90.Và oan gia ngõ hẹp,số phận xui khiến,đối thủ của họ cũng lại là Đức. Trận CK em ko dám dự đoán ai chiến thắng nhưng nếu Argentina vô địch thì thật sự là số phận ko công bằng cho lối đá tấn công cống hiến.
Cụ nói thế em thấy cũng không công bằng cho Argentina, Holland mà vào thì đúng là còn thảm họạ hơn, dù sao Argentina đá thực dụng nhưng cũng fair play và không có những cá nhân ăn vạ để kiếm phạt đền kiểu Robben, công bình mà nói thì chiến thắng cũng là xứng đáng hơn đối với đội bóng Nam Mỹ dù gì họ cũng còn tạo được nhiều cơ hội cơ hội ghi bàn hơn Hà Lan :mrgreen:
Cụ ko đọc kỹ để hiểu ý của em.Em muốn nói cả trận BK tức là cả Argentina và Hà lan đều thi đấu ko phải là chính mình.Còn chuyện em nhắc tới Argentina nhiều hơn bởi vì họ là người chiến thắng trong cái cách ko phải là Argentina với 1 Messi thiên tài.Còn Hà lan là đội thua lthì đã quá đủ,ko nên nói thêm về họ. Nói cho vui là nếu với tư cách là Fan của đội Đức thì em thích Argenitna vào CK hơn.Vì theo em Đức đá với Argentina dễ hơn đá với Hà lan nhiều.
Với em đội nào cũng được, nhưng 1 Châu Âu và 1 Nam Mỹ vào CK vẫn gay cấn hơn, còn đội nào thắng em cũng không dám có ý kiến, chờ kết quả thôi, 2 đội em đều thích :lol:
"...Nếu xét theo lý trí thì em đoán Hà lan sẽ chiến thắng nhưng theo cảm xúc t hì em mong Argentnia chiến thắng để trận CK giữa châu Âu và Nam Mỹ sẽ hấp dẫn hơn." Trong bài post trước em đã có nói rồi.Em xin trích dẫn lại. Tóm lại em cũng giống như bác nếu xét theo 1 người xem bóng đá khách quan.Nhưng đội nào chơi hay,cống hiến thì phải ghi nhận còn đội nào chơi buồn tẻ cũng nên mạnh dạn đưa ý kiến. Và dù nếu là fan của Đức,trong trận CK em cũng ko dám dự đoán gì hết
[/quote] ============ Nói chuyện ăn vạ thì các cầu thủ Argentina còn ăn vạ giỏi hơn các cầu thủ Hà Lan nhiều, các bác còn nhớ World cup năm 2006, vụ Simeone ăn vạ khi Beckham của đội tuyển Anh vừa chạm phải người ở giữa sân thế mà anh chàng ôm mặt lăn ra giãy đành đạch :lol: trọng tài rút thẻ đỏ với Beckham, dẫn đến đội Anh bị vỡ trận phải xách vali về sớm, mặc dù giải đó thần đồng Owen chơi thật ấn tượng. Hồi đó em đọc báo thấy viết : Các huấn luyện viên các đội luôn nhắc cầu thủ của mình phải cẩn thận khi chơi với đội Acgentina vì cầu thủ của đội này rất nhiều chiêu chơi xấu và ăn vạ giỏi :lol:
========= Cảm ơn bác đã đính chính, già rồi hay quên Sau vụ đó em ghét Simeone kinh khủng, vì quý Beckham và MU mà .
Cấp đội tuyển em chưa thấy báo chí phong danh...đội bóng ăn vạ cho bất cứ đội nào mà chỉ có chức danh...đội tuyển chơi tiểu xảo . Cái này thì mấy anh Nam Mỹ là trùm Cấp CLB thì em thấy " Đội ăn vạ " rồi.... :lol:
Năm nào ra năm đó cụ ạ, Hà Lan 1988 với Ruud Gulit và Marco van Basten đá rất đẹp, còn Argentina năm này 2014 thì đừng nhắc chuyện xưa làm gì :mrgreen:
CLB nào vậy bác Hun??? Theo bác thì giải năm nay đội nào xứng đáng vô địch hơn? Em bắt Argenitina chấp bác 1/2 trái bác dám bắt ko.Maradona tuyên bố Argentina sẽ đánh bại Đức là em nghe theo liền.
Bác ôm Argentina chấp Đức 1/2 trái trong 90 phút hay 120 phút hay...cả trận ạ Em không nghĩ 1 Fan Đức thứ thiệt như bác lại quay qua ủng hộ Argentina vô địch năm nay . Thường thì chẳng ai lấy Argentina chấp Đức 1/2 trái cả vì chấp như vậy...quá nặng...tuy nhiên với 1 người ra kèo và xem đá banh theo lý trí như bác thì....Bác có lý khi tin tưởng vào 1 chiến thắng của Argentina trước người Đức bất chấp việc họ vừa quật ngã Brazil với kết quả không tưởng 7-1 .
Bác hiểu rõ em quá rồi còn vặn vẹo :wink: WC 2010 trận BK gặp Tây ban nha mạnh hơn mà em còn dám nằm Đức.Chẳng qua em đọc báo thấy Maradona tuyên bố Argentina sẽ đánh bại Đức trong khi em nhớ khi bắt đầu WC 2014 chính ngôi sao nhiều tài lắm tật này đã dự đoán đội vô đich sẽ là...Đức.Đúng là ai cũng như nhau.Tinh thần dân tộc là trên hết. Như đã nói,trận CK em ko dám dự đoán nhưng chỉ mong Argentina thi đấu đúng với chính mình chứ đừng chủ động phòng thủ quá mức như trận BK.Như vậy chúng ta mới có đưọc 1 trận đấu cuối cùng của WC 2014 mãn nhãn.