Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cám ơn bác Thidinh nha, em đang vừa ngồi download vừa rung đùi vừa nghe Silent night ... đã thấy không khí giáng sinh về đâu đây rồi :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Báo cáo cả xã, em vừa chạm đích 100 trang của xã rồi đấy nhé... Mai ra đình cho em nhận cái CD - độc - gốc như bác Behe đã thông báo nhé :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Báo cáo các cụ hôm nay em đi tiếp khách giờ mới về. Hơn 4 giờ sáng rồi em còn phải mò mẫm vào xã xem có chuyện gì xảy ra kg. Thấy xã vẫn an bình em thấy vui lắm. Gì thì gì, đam mê kết nối anh em chúng ta lại với nhau, đừng để cái tôi làm ảnh hưởng tới tình anh em chúng ta nhé. Em nguyện sẽ đem thân này làm hết mình để kết nối anh em lại với nhau thành một nhà. Anh em hòa thuận là em hạnh phúc lắm. Có tí men nên em hơi dài dòng, tuy nhiên cũng là trải lòng của em. Chúc các cụ một ngày mới nhiều vui vẻ. P/s: em canh từ hôm qua để là người đầu tiên post vào trang thứ 100 để nhận thưởng của Trưởng Thôn. Nhưng vì công việc nên mất cơ hội rồi. Chúc mừng bác Đi Bộ nhé .
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Úi chà!Lão Huy adê cứ đi hôm về khuya kiểu này thảo nào e với lão Ngoctieutu suốt ngày la mắng lão!?!Cứ thế này lào sao đc cấp giấy GĐVH đây? Còn nữa mấy bác cứ chúc nhau phọt trúng top 100 kiểu này hôm nay e trốn kg dám ra đình!Thôi có gì mấy bác cứ níu áo bác trưởng Thôn đi nhé!khè khè!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Đúng là "tâm sự trong đêm" có khác, nghe mùi ghê :!: Cám ơn tấm chân tình của bác Huy_av & chúc bác sức khỏe để tiếp tục "kết nối" anh em với nhau thành một nhà ... Thêm nữa, cám ơn lời chúc mừng của bác... em ra đình lãnh thưởng đây :lol: ... Là lá la... iu đời wá...
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Rất Trân trọng về những suy nghĩ, tình cảm cũng như những việc làm của bác Huy a dê dành cho anh em trong xã cắm rút qua những dòng "tâm sự trong đêm". (bác làm mình cảm động quá). Em xin được bình chọn đây chính là bài post Hay nhất trong 100 trang topic của xã CẮM RÚT
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ok, em vote cho nhà Huy a-zdê làm interconnect Kimber Silver Streak, chất âm tinh tế, tách bạch, hay trong tầm giá, khà khà
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng hội ta đạt mốc 100 trang. Với cái đà như thế này thì mốc 200 trang chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ khoảng 3 tuần là chúng ta sẽ sớm đạt chỉ tiêu. :lol: Cố lên các cụ :wink: Thân
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hình như Post hay nhất được thưởng còn ghê hơn giải top đầu tr100 đó...nghe đâu hảng sanshin tài trợ 1 phần quà trị giá <1tỷ đó! :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Trưởng thôn quyết định là em được đến nhà bác ấy nhận giải thưởng post trang thứ 100 của xã, chọn bất kỳ 1 CD nào trong đống thuốc độc của bác ấy... Theo các bác em nên chọn cái nào của bác ấy cho "của đáng tội" ah? Các bác tư vấn giúp em sẽ lại quả bằng F1 :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bật mí nè, kệ trên cùng, sát tường còn để trong bao xốp. Đó là CD đã tuyệt chủng "TIẾNG TRỐNG MÊ LINH" bản gốc đã bị cháy rồi P/s: Tai-lơ không biết ca cải lương thì alo em nhé :wink:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái CD "Tiếng Trống Mê Linh" đó là đĩa hình mới vừa được làm màu bởi hãng Technicolour của Hollywood. Đây là phiên bản cực kỳ độc so với bản gốc trắng đen ngày xưa :lol: :lol: :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Đĩa reference - trống Mê Linh hả bác? có hoành tráng như Burmester không?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Là cái nào ta, phải xem lại rồi cất ngay mới được... :evil: :lol: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác xã trưởng nhớ ký tặng đầy đủ nha, em sẽ cất giữ cẩn thận... lâu lâu mới lấy ra ngắm, rồi cất. Em sang F1 nghe, đĩa gốc sẽ cất kỹ, giải thưởng mà lị :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mike đâu rồi ta? Người trong mộng tưởng xa mà gần :mrgreen: viewtopic.php?f=35&t=42743&start=25
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhưng tưởng gần..hóa ra xa(giá cao quá) :lol: @ Huy a dê đâu: rì viu cái cục nâu nâu cho cả Xã xem sao nào!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Giờ này hắn đang chổng khu chổng tỷ lên cắm cắm rút rút,mắt nhắm lim dim(tét mù mà) miện lẩm bẩm A-B,có nâu nâu,kg có nâu nâu:lol: ..lấy ai mà ri viu ha ha ha
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ngày xưa bảo là cục đen đen :wink: Bây chừ lại là cục nâu nâu :roll: Nhà Huy a-vê này siêu tầm nhiều cục thật :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhà Mai-Cờ thử ngâm cứu cái CDP này xem. Thấy tạp chí Nghe Nhìn tháng này rì-viu cũng hay lắm, lại ton sur ton với cái amply ở nhà. Quá đẹp.