Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thấy cũng đẹp đấy chứ Bác Huy nhỉ, TCNN review thì chắc ok rồi. Dạo này thấy Bác chịu khó tìm hiểu nghiên cứu phụ kiện lắm nha,bữa nào qua Bác học hỏi mới được.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Độ động độ động bác ơi, em ngâm kíu em này lâu lắm rồi mà giá cứ fixed 3k Thanks bác Nâu. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác không chịu quăng gạch luôn hộ bác ấy, bị người ta rinh mất tiều rồi kìa :!:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Theo nguồn tin từ lầu 5.1 góc thì đợt pháo kích vừa Rồi giữa Hàn và Triều thì pháo kíc trước chính là lão huy a dê!Chiên da pháo trật duột.. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Walkman wrote: Bác không chịu quăng gạch luôn hộ bác ấy, bị người ta rinh mất tiều rồi kìa :!:[/quote] Chán các bác quá. Em đành lấy em này dzậy . Rẻ hơn được gần 1k USD. :lol: http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... /cd-player
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chán các bác quá. Em đành lấy em này dzậy . Rẻ hơn được gần 1k USD. :lol: http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... /cd-player[/quote] Giá rẻ hơn là quá good rồi. Nhớ kiểm tra vụ điện Mỹ 60hz nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Giá rẻ hơn là quá good rồi. Nhớ kiểm tra vụ điện Mỹ 60hz nhé.[/quote] Không tính tiền vận chuyển về đây à ??? :shock: Hay là làm chiếc vé máy bay qua khứ hồi qua đó du lịch rồi xách tay về luôn thể :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chán các bác quá. Em đành lấy em này dzậy . Rẻ hơn được gần 1k USD. :lol: http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... /cd-player[/quote] Bác Mai cờ lấy thiệt hả? Em thấy báo là Sale Pend? :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần ĐAU ĐỚN CỦA MÕ EM XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! Đỏ đỏ đen đen , nhì nhà nhì nhằng thế nào Trái Tim ( Pioneer PD-5000 ) của em tương ngay vào cái ổ cắm 220V và.... KẾT QUẢ ... Giờ em phải làm sao ??? Người yêu tôi ai cướp , ai cướp linh hồn tôi ... Ai dẫm lên tim này , cho tim này nhỏ máu... Có buồn nào buồn hơn ... ???
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Khóc mà chi ... yêu thương wa dzồi Than mà chi có ngăn được ... kiếm nơi sửa đi bác ạ Thành thật chia buồn Từ nay Hằng hót với ai HUHU
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Kinh khủng như phim kinh dị Nhật! Nhờ xã trưởng giới thiệu thầy thuốc thôi bác ạ. Hy vọng tụ điện này không quá khó kiếm, đem của mấy đời CDP Pioneer khác qua được :?:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Buồn quá . Hèn chi thấy bác baohun00 gần đây ít xuất hiện vì tần xuất post hàng ngày nhiều lắm, mải lo cắm rút chỉ 1 phát thôi là toi. Sao nó kô cháy cầu chì cho bác nhà em thay cho nó hạt "dẻ" cơ chứ . Thôi, của đi thay người bác ạ. Regards, Mike.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhà Mõ liên hệ với bs gấp đi, số đã có rồi, chỉ sợ đi con IC logic là adieu PD5000
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Trời ơi!Ghê quá,máu me be bét...cái tội kg chung thủy "1 chồng 1 vợ không sợ siđa" cứ đem đi đem về,cắm rút lung tung... E thấy dạo này Xã ta tuy ít online,nhưng khi có online là lại có chuyện,không báo quan kiện tụng thì cũng cháy nổ chập mạch,rồi cướp giật(chưa có HD thôi) :mrgreen: @Huy adê:Nhìn đấy mà làm bài học nhé!May là hôm nọ chỉ nổ cục trắng trắng,hôm nay mà nổ cục nâu nâu thì chít..hay chở cục nâu nâu qua cho e dùng cho,có gì e chịu!?! :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thật khủng khiếp, sao bác lại cho em nó quá liều như vậy thôi Mõ cũng bớt buồn và đau đớn, mọi việc rồi sẽ được giải quyết, mình nghĩ BS sẽ chữa được cho em nó thôi. Xin được san sẽ nỗi buồn cùng mõ
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ôi, nàng đẹp thế này mà ..... Chia buồn cùng mõ nha. Mõ mang nàng đi bệnh viện cấp cứu thôi chứ còn cách nào khác đâu Thân
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chân thành cảm ơn những động viên an ủi của các cụ ! Đau đớn thật...chả hiểu cầu chì nó nắm ở đâu và...nó có tác dụng gì trong trường hợp này nữa...khi cắm vào được 5 giây...Em chỉ nghe thấy BỤP...1 tiếng sét oánh ngang tai , em bổ ngửa ra phía sau và thêm 3 giây nữa để hoàn hồn kịp nhìn thấy khói từ từ sộc thẳng vào mũi em...Hốt hoảng thêm 3 giây nữa bổ nhào đến cái Ổn áp ngắt điện toàn bộ hệ thống... Sau 15 phút xì mũi cho ra hết khói , em tất tưởi lôi bộ đồ nghề ra tháo nắp máy...ôi thôi , mùi khét lẹt tiếp tục nhảy xổ vào mũi nhưng lúc này không ngăn được cảm xúc của em nữa rồi...em đã mất cảm giác , không đau nữa vì...QUÁ ĐAU RỒI ! Đâp vào mắt em là hình ảnh cái tụ to đùng đang rỉ máu đen như trái tim em...đang rỉ máu Mai em sẽ phone cho bác sỹ đến nhà khám nghiệm hiện trường trước , cũng hy vọng là cứu mạng được em nó chứ không phải đem đi...Hỏa Thiêu
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tụ nổ có tụ thay,cháy tangpho nguồn quấn lại xài điện 220v luôn vẫn ok chỉ sợ điều xã trưởng nói thôi. Cầu trời cho nó không phải là vậy. Chia buồn với Mõ nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Túm được rồi... Bàn giao lại nhé :lol: Em đang tính nhờ bác ôm giúp em nó ra gửi gắm ở ĐBP... ???