Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chuyện nhỏ như con thỏ, khi nào nhớ nàng qua nghe PL200. Bảo đảm sẽ rất hay
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Kim Lệ Hằng cũng hay lắm chớ bộ....hehehe Mà mấy hôm nay tịt hết rồi , toàn phải nghe FM trên tần số 91 Mhz...nghe vui tai phết :lol: Lắp cái dây antena vào nghe nét căng luôn...mấy bài nhạc trẻ của Sakira Phan như...Mùa đông không lạnh...bass nó kéo xuống đến dưới 20hz mà chưa xi nhê gì nhá...treble thì lên cao vút....hahaha :lol: @ Diều Hâu đen : Đĩa này là đĩa lưu hành nội bộ nên không có của nhà bác đâu :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hả, lưu hành nội bộ mà có chữ gì dính đến Ngô Thụy Miên thì cho em đặt gạch nhé, F2 cũng được :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Xem ra bác Mõ nhà ta ăn Tết hoành tráng thật, từ giờ mà đã lo mua nếp-gạo về lo Tết, em đoán bác này chuẩn bị gạo-nếp từ giờ có lẻ lo NẤU RƯỢU chứ chẳng phải bánh trái chi mô :wink: Khi nào nấu bánh cần người canh nồi bánh bác gọi Quạ em nhé- em đặt cuc gạch rồi đó
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thấy các bác tụ họp em buồn quá cơ, cũng chỉ công việc mà em kô ngao du lấy đĩa của bác baohun được vì quá bận nên bị các bác khác đặt gạch hết.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chuyện kể rằng: Có phú ông nọ, một hôm đang xem trận tranh SIÊU CÚP LÁCH- GÉT (hình như em Biêu-gét tài trợ) giửa Mờ-U và Khatoco tỉ số đang là 3-0 nghiên về đội bóng xứ biển, tình cờ phú ông buộc miệng :" trái bóng sao nhỏ thế, hèn chi quỷ Đỏ thua kinh" dù đang thưởng thức trận bóng bằng Eo-xi-đi 4X in, phu nhân của ông nghe được khẻ nói :"hay là sắm cái to hơn 5X in nhé, dù sao nó cũng bị 3 anh em nhà học Mạc (chắc có bà con với Mạc Cửu ) đập rêm lưng hổm rày rồi". Thế mà chả biết sao sự việc lại bị đám lâu la của Qui-Ki-Lết phát hiện tung lên mạng. Em lại may mắn đọc được tin này, nhanh chân rón rén run run đứng trước của nhét tờ giấy vào khe cửa (giống phát giấy Khuyến mãi qua) bên trong em vắn tắt vài chữ "bác có tống cổ Eo-xi ra-Đi em kê cục gạch". Vội vàng bỏ chạy, bất cẩn vấp cục GẠCH (lại gach) đập đầu xuống đất "BỘP" . . . Bà xã định thêm cú thứ 2, em mở mắt một giọng quen quen "dậy đi làm, trể rồi kìa" . . . lại mơ :lol: Em lặn nhé vui vẻ cả nhà :wink:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Thidinh dạo này có vẻ nhiều tâm sự :wink: @Bác Mi kèo: dạo này bác cũng học hỏi bác Thidinh lặn sâu quá, cuối tuần này ngoi lên Analogue bác nhé :mrgreen: @Cụ trưởng thôn: cụ sưu tầm nhiều tư liệu hình ảnh hay thật, Victoria Secret, Lust Caution,... :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Buồn quá đang down phim Địch Nhân Kiệt về, rảnh quá nhảm tý cho vui, mơ với ước gì, tại thấy cụ Mõ bán anh-em nhà họ MẠC nên ghẹo chơi mừ "Quạ ơi ta nghèo lắm, ta chỉ có cây Khế thui hè" :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần À ra thế. Cái vụ đổi Mạc lấy gạo, nếp làm bánh chưng ăn tết đây . Năm nay nhà Mõ ta ăn tết lớn lắm đây, nhiêu đó tiền quy ra thóc thì biết bao nhiêu là thóc nhỉ!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Có chân dài này được quá nè, nhà Behe ới ời :mrgreen: viewtopic.php?f=35&t=47198&start=50
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chiều mai khoảng 3h PM có nhà nào quởn thì chạy qua em đi khám điền thổ và giao lưu cùng 1 tay Cắm Rút tương lai không ạ ???
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Sao không hẹn hắn ra Đêm Sài Gòn luôn để cho dễ khám và giao lưu
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Phải có công tác tổ chức đàng hoàng...làm xong nhiệm vụ thì mới...ăn chơi được :lol: Bác có theo em hiệp 1 không hay chỉ tham gia hiệp 2 ???
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Được đấy...xong đâu đó ta lại lôi nhau ra Đêm Sài Gòn :lol: 1/ Mõ 2/ Thanh Sang 3/ Ngoctieutu 4/ A Dzê ( not sure )
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hôm nay dở người dậy sớm nghe nhạc , nghe Chế Linh hát cho người tình phụ hay quá cụ Trưởng Thôn & Behe ơi .... Hai cụ ngày nào cũng online sớm vậy đó hả ? Hehehe Dậy sớm pha sữa cho con hả 2 cụ ??? Tội nghiệp 2 cụ quá ! :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác sao không chia sẽ với em nè, trưởng thôn hẻm chơi với Chế Linh Em mới đọc được "chuyện về Tù trưởng A' zét" hay ghe, chiều dzìa nhà kể cho xã mình nghe Heo-Gà-Nai-Dề
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Trình bẩm các cụ, Hôm nay trong xã mình có một chuyện xảy ra, em xin trình báo lại cho các cụ rõ; Số là có một khách hàng tiềm năng của những bộ combo của nhà Mike và Mõ, hôm nay muốn giao lưu với các cụ trong xã mình để thăm dò từng bước gia nhập vào xã Cắm Rút. Nhận được tin báo của Mõ, thế là mặc dù bận rộn công việc cuối năm, em cũng cố gắng tranh thủ ra giao lưu (tò mò là chính). Đầu tiên là ghé thăm bộ dàn của nhà Vivan đã có cặp bass mới. Khi em tới đã thấy cò mặt của cụ Thanhsang, Mõ và bác Sơn (là người mà em đã nói là muốn gia nhập vào xã). Sau đó, cả nhóm tới nhà của bác Sơn giao lưu và nghe bộ dàn của bác ấy, vốn là fan của Tannoy (bác Mu-sít có bạn rồi nhé). Nghe bộ Tannoy trình diễn xong cũng là lúc tới giờ thi đấu của Việt nam và Singapore. Thế là cả đám kéo ra quán để chén tạc chén thù và xem trực tiếp bóng đá luôn. Chắc có lẻ do tình yêu bóng đá và tình yêu màu cờ sắc áo của VN, nên cụ Taolao, Ngoctieutu và phươngMS cũng mò ra cùng chung vui. Suốt mấy tiếng đờng hồ nâng ly và theo dõi trực tiếp bóng đá, bao nhiêu cảm xúc dành cho đội tuyển VN cứ thi nhau tuôn trào với những người có mặt tái quán. Và rồi, khi trọng tài thổi còi kết thúc 95 phút thi đấu, thì cảm xúc trong quán thật sự vỡ òa ra. Hạnh phúc! Vui tươi! Còn cảm xúc của em cũng thật khó tả: hạnh phúc vì VN thắng trận, xen lẫn hạnh phúc tình cảm anh em gắn bó bấy lâu nay từ audio cho tới những vấn đề không thuộc audio. Nối tiếp niềm hưng phấn này, cả bọn hẹn kéo nhau đi tiếp để mừng chiến thắng của đội tuyển VN. Nhưng trên đường đi, bão đã đổ xuống các đường phố Sài Gòn, nên tụi em đã lạc nhau. Thôi thì em đành về sớm làm cái report này trình cho các cụ tròng xã. Không biết Mõ và PhươngMS đã bị bão cuốn tới phương trời nao rồi. Có một vài tấm gọi là lúc hưng phấn nhất khi VN thắng trận rất xì-tìn xin gửi các cụ thưởng lãm