Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng bác Bé Hẹ đã có thiên thần nhỏ. Chúc cho mẹ tròn con vuông và cả gia đình hạnh phúc. Take care!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần chúc mừng bác và hy vọng mẹ và bé sẽ sớm bình phục. Bác có cần em giúp tí kinh nghiệm về nuôi mẹ nuôi con thì em sẵn sàng, có nhiều thời khắc cũng kịch tính lắm, bác Mai cờ chắc cũng phải học trước đi nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng bác Behe đã thăng chức ! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp , bác Behe cố giữ sức khỏe để phục vụ 2 mẹ con nhé !
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Phương xa em gửi lời Chúc mừng bác Behe, chúc hai mẹ con khỏe ! P/s : bác đừng có lo lắng nhé, con gái thằng bạn em cũng đẻ thiếu tháng, khi đẻ ra được có chưa đến 1kg :wink: vậy mà giờ cô bé học lớp 1 lại cao gần nhất lớp bác ạ !
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng bác Bé He lên chức bố và cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với gia đình nhỏ của bác. Cháu và mẹ đang theo dõi tại đâu thế bác ơi. Xã ta ngày mai tổ chức đi động viên cổ vũ bác Bé náo.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng Behe lên chức bố, Behe ơi hãy cố lên nhe mình tin rằng mọi sự tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ của bác.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng nhà Behe có thêm thành viên mới, cố gắng lên nhé, đường phía trước còn dài lắm...
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng ông hàng xóm. Lên chức rồi, phải giữ gìn sức khỏe, bớt dậy sớm nghe nhạc đi. Bộ dàn đem qua nhà em cất hộ cho. Còn chuyện xem phim nữa, ảnh hưởng đến mẹ và bé, cũng chuyển sang nhà em. KHi nào cháu lớm rồi mang về bác ah!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Úy trời, thôi mọi chuyện cũng suôn sẽ, mừng cụ "THĂNG CHỨC", ráng giữ sức cụ nhé
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần E cảm ơn tấm lòng của mọi người,những lời chúc,những lời động viên giúp e mạnh mẽ hơn,vững vàng hơn.NHât là huy a dê và Thanhsang.Riêng lão lâm ly thì định thừa nước đục thả câu(cần cẩu) đề nghị Xã họp đưa ra hình thức kỹ luật(tội:hôi của và trốn việc Xã) E chỉ biết cố gắng hết sức lực(vì nhà cũng chả có ai,ông bà 2 bên đều già quá) và cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp thôi!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tu hom qua toi gio em moi vao Vnav. Chuc mung bac Behe len chuc bo nhe! Chuc cho me va be deu khoe! sorry em go khong co dau vi dung iphone. latop hong roi
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác đi bộ làm con này nè, giá quá hợp lý... :lol: :mrgreen: http://www.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... 1297138966
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hic, giờ em mới về đến nhà, bác ngoctieutu lượng xá em nhé, em chết rồi
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần nhìn em này hoành tráng quá bac nhỉ. Thấy seller báo "sale pending" rồi hay sao ấy. Cám ơn bác xã trưởng nhé! Ngồi nghịch 1 lát em cũng làm cho con Ip gõ có dấu đc rùi. Bác Mõ chưa biết vụ này thì em share nhé
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần @ Ngài Đi Bụi : Em tưởng hôm trước em share với bác vụ này rồi chứ nhể ??? :lol: @ALL : Mệt quá...thôi em nằm nghe nhạc xin phép các cụ mai em rảnh rỗi sẽ tường thuật lại vụ khám điền thổ nhà bác Ngoctieutu . Bí ẩn...ly kỳ...hấp dẫn quá cơ...hehehe
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần cấp báo... bác trưởng thôn sẽ có chuyến thăm chính thức nhà em 8pm tối nay. trân trọng mời các xã viên sắp xếp tới em luôn cho vui ah welcome to all !!!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tối nay nhà Walkman và nhà em hân hạnh được đón tiếp đoàn kiểm tra trong xã ghé thăm. Vinh dự là đoàn lần này có Trưởng Thôn và đầy đủ các chức sắc "cộm cán" của xã đều có mặt. Lúc đầu chỉ dự định ghé thăm nhà Walkman thôi, nhưng sau đó ngẫu hứng cả đoàn lại kéo qua nhà em. Làm cho em rất vinh dự và hạnh phúc vì được có cơ hội cho em PL200 hót phục vụ các cụ. Có 1 số hình ảnh vui vui xin hầu các cụ không có mặt tối nay. Do thiếu sáng và chụp bằng máy điện thoại nên hình ảnh không được đẹp. Mong các cụ đừng ném đá nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ghê quá nhể...vừa về đến nhà là đã...phát lại rồi Tay áo đỏ làm dáng nhìn...duyên quá bác A dzê nhể....hehehe... Phải công nhận bộ giàn của bác A dzê lần này nghe dễ chịu và có nhiều sự thay đổi rất khả quan so với lần trước dù thiết bị vẫn thế . Tuy nhiên cá nhân em vẫn muốn bác thử trải nghiệm thêm ý kiến đề xuất của em xem thế nào...nếu tệ hơn thì cứ mắng Mõ em và coi đó như 1 buổi tập thể lực nhá :lol: P/S : Em up mấy cái hình đã resize ngày hôm qua lên để bác ngắm cho vui nhé...???
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ok, cám ơn Mõ nhiều, sẽ ghi nhận ý kiến này miễn sao mỗi lần Mõ ghé làm vài lon và nghe em gái Norah Jones thủ thỉ mà thấy thích là phải làm thôi .
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ngài Đi Bộ ( Walkman ) hôm nay có buổi tập thể lực khá vất vả tuy nhiên cá nhân em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho bác ấy.... :lol: Chắc đêm nay hắn sẽ...thức trọn đêm nay để...Thư Giãn @ A dzê : Em cũng lại đang nghe Norah Jones tâm sự nhưng sao thấy...đáng yêu hơn ở nhà bác mới chết chứ Chắc tại giờ chỉ có nàng và em nên....chẳng còn gì để mất
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chắc chắn là vậy rồi. Vậy thì chúc Mõ suốt đêm không ngũ bên tách cà phê đen cùng Norah Jones ôn chuyện đời có nhiều chuyện thú vị xảy ra nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chẳng hiểu sao giờ em mở cái máy còi của em lên thì toàn bộ hình chụp bộ giàn của bác Ngoctieutu ngày hôm qua đều ...bay biến hết cả :lol: Chỉ toàn còn lại hình bữa...dzô dzô dzô thân mật...thôi cũng xin phép trình lên các cụ , em sẽ cố gắng lục lại trí nhớ xem là đã save nó ở chỗ nào rồi trình các cụ sau vậy . Sau khi cả hội mãn nhĩ với Niềm Đam Mê Đang Cháy ( MS 50i ) của bác Ngoctieutu xong thì kéo nhau xuống tầng trệt chơi trò Bầu Cua ( Tôm - Cua - Cá ) do gia chủ Ngoctieutu làm chủ xị , không biết do tình cờ hay khéo tay mà gia chủ lak làm sao ra đúng... 2 Cua - 1 Cá... :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Râu ria bên ngoài cũng khá nhiều nhưng tóm lại chỉ có Nước giải khát & Rau xanh là được ưa chuộng nhất có lẽ là do....Xã ta trồng được
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nâng lên rồi lại ..hạ xuống...màn trình diễn " múa tay " được các bác tập luyện rất chăm chỉ...những câu chuyện vui vẻ xung quanh Audio , rồi những câu chuyện rất đời thường đã giúp các thành viên hiểu nhau hơn , xích lại gần nhau hơn . Thời gian ơi xin ngừng lại...men cay ơi xin mãi còn.... để những bàn tay này có thể tập luyện nhiều hơn nữa