Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thanh kìu cụ Behe đẹp trai :wink: Em đẹp được như cụ thì đỡ biết mấy :mrgreen: Gửi các cụ CR mấy hình ảnh các cháu mới về nhà em. Còn cháu này thì không phải nhà em :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái thảm đẹp quá,bộ pre power càng đẹp hơn. Cháu ấy con cái nhà ai cho em ít thông tin nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần ...Nhà Mõ em đấy...!!! Có gì không các cụ...nhòm ngó gớm thế... Chúc mừng nhà Chim Đen có đồ chơi mới nhé...rửa cho thật kỹ để bass nó còn xuống sâu nghen...hehehe :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Vâng , thanks cụ Tào nhiều lắm Mừng mừng tủi tủi cụ ạ... Mừng vì cứu sống được em nó , tủi vì nghĩ đến cảnh từ nay sẽ phải sống chung với...Con bệnh Em ứ sợ...quen rồi...giờ nó có hay như Wadia đi nữa thì với đồ chuột của em cũng...ứ phát hiện ra đâu :lol: Mai em sẽ đi đón em nó về đoàn tụ gia đình ạ
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hic, tay nào chụp ảnh này phá mất bố cục rùi, cúp sao mà thiếu đầu thiếu đuôi thế này... :evil: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mõ em xin ghi nhận ân tình của bác Chim dành cho em ạ ! Coi như em thiếu bác 1 chầu cafe nhạt và...3 chai ken nhá....Hẹn ngày giao đấu @All : Sáng nay vừa mở mắt ra , thì bị tay Vivan2010 bốc qua nhà hắn để nghịch món đồ chơi mới này của hắn . Loay hoay lọ mọ 1 hồi kèm thêm sự trợ giúp của 1 quái nhân cuối cùng em này cũng buộc phải...cất tiếng . Cảm giác là hay hơn nhiều so với cái cối xay Denon cũ của hắn...cái này chắc do giá thành nó cảm nhận ạ :lol: Cuối tuần này các cụ nhớ bắt hắn...rửa luôn thể nhé Đồ chơi mới của hắn đây :
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác cho em xin hiệu máy ảnh ạ, em đang có nhu cầu :idea: Mai Giáng sinh sao thấy các cụ DZÔ -DZÔ xã ta kính tiếng thế nhỉ :?:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mâm Pro-jetc đẹp quá Bác ạ. Cho cái hình toàn cảnh đi Bác ui,coi vậy bực bội quá.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng bác chim đen, bữa nào bác cho em qua cắm rút thiết bị hình số 3 với, cái này em rất thích :lol: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mải nghịch cắm rút và nghe nhạc nên em chỉ bắn được nhõn món đồ chơi mới của hắn thôi bác Tào ơi... Nhìn toàn cảnh của hắn bây giờ thấy....Thương lắm cơ Bề bộn và loằng ngoằng phát...sợ... :lol: Nghe hắn bảo...chắc tuần tới hắn sẽ khai trương thêm 1 cái phòng nghe ngay sát phòng hiện tại nữa bác ạ . Kỳ này chắc hắn tính phân cấp phòng nghe theo kiểu....Đi di tồ & A na lốc :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng cụ Chim đen có đồ chơi mới Cụ còn có cái hẹn test CDP với em mà bận đi HN chơi nên chưa xếp lịch được. Em sẽ cố gắng sắp xếp buổi test với cụ sớm để mời các cụ cắm rút luôn một thể
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thì hôm trước là cọng dây lác của lão thợ,hôm nay tới cái ghế âm nhạc cho lão chim đen..cứ gặp đàm phán với phái nữ là các cụ kêu e ra là sao???Hỏng phải do e đẹp trai là gì?Hi hi hi
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Các cụ xem thế nào sớm tổ chức buổi tất niên nho nhỏ cho xã Cắm Rút đi chứ nhỉ...đặng còn giải quyết dứt điểm cái chai " Cay Cay " mà nhà Behe tặng xã í chứ để lâu Mõ em sợ nó lên men...uống chua lắm :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chết!?!Mõ trút hết ra,rồi cho nếp than vào hay sao mà sợ nó chua chua nhỉ?!? :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng bác Hai Ẩu có bộ Rề Pao huyền thoại. Quả này uống nhòe rượu của bác Bé Hẹ... :lol: Hôm nọ dzô tình gặp bác Musique ở quán ăn Nhật bác có lời mời xã đến cắm rút WES của Tannoy uýnh bằng Pathos. Em có công văn sơ bộ gửi trưởng thôn nhờ duyệt là làm 2 em Vinasun hay Mai Linh 7 chỗ rồi mình qua Q9 cả thể để nghe test = cổ điển, chơi đĩa càng nhanh càng nhiều giải càng tốt test độ động của hoa khôi Wes. :lol: Kính báo!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần chúc mừng cặp lux của bác Haiau, nhìn đã con mắt quá . @ baohun00 - chúc mừng cố nhân của bác đã trở lại. Hum giờ nói đưa em Tống Ly về lại với bác mà bận quá, có gì thông cảm nhé
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tiện thể bác làm thông báo OFF-CHAI luôn đi, sáng nay trời lạnh thế bác không cho mấy chị mặc áo ấm à, CẢM LẠNH đấy
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần "Rồi mùa giá buốt cũng qua mau Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu Rồi một chiều áo trắng thay màu Em qua cầu xác pháo bay sau..." Vâng, em xin mở đầu như vậy vì lòng se lạnh...Cứ mỗi mùa Giáng sinh về là bác Elvis Phương lại văng vẳng bên tai. Cảm giác cứ xao xuyến làm sao ý. :mrgreen: . Hôm qua có tạt qua nhà thờ Đức Bà với Đồng Khởi mà lòng cứ ngẩn ngơ... Nhân dịp này em xin chúc cả xóm Cắm Rút khỏe mạnh, cắm rút nhiều và tiết kiệm 1 tí đập vào đồ lớn, chứ Đô La lên giá quá. :shock: Me Di Cờ dít sờ mớt sờ. :lol: Merry X-mas and Happy New Year to all.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần ATC cho đắp chăn ngủ qua mùa đông này rồi Bác ơi,đang nghiên cứu và phê em khác. Rãnh mời Bác qua em cho chút đánh giá nhé. Chúc xã ta và mọi người Giáng Sinh an lành,hạnh phúc!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thương ATC quá, ngủ suốt thôi :wink: Trưa nay có cụ nào ghé đình làng không ạ?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần He he!Vậy là e mở hàng sau bao nhiêu ngày Xã nhà mong đợi đc chém gió nhé! Các bác kiểm tra lại đồ đạc hành lý hàng quán xem mấy ngày nay bỏ nhà bỏ cửa mấy hôm liền đi chơi No ên có mất mát hao hụt gì không, đặng còn bắt đền mod nhé! :lol: