Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cuối cùng thì nhà chim đen cũng "Tống cựu nghinh tân" nhưng chưa biết là em nào đây...? Tò mò wá... :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Loa Ý Đại Lợi mà tỉn bằng Rề Pao gấu Clat A thì lòi hết ra đấy. Chúc mừng bác Chim Đen. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác ấy cũng "thủ cựu bài tân" bấy lâu nay mà bây giờ như vậy theo em nguyên nhân chính là do Bác đấy,còn nguyên nhân phụ là em. :lol: Em cũng tò mò chưa biết Bác ấy cưới em nào vì Bác này cũng hay làm điều ngạc nhiên lắm,nhưng sẽ ủng hộ Bác ấy hết mình. Bác haiauden cố lên để em còn nghe ké trước Tết nữa nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Phương trình có 2 ẩn số đây: Ý Đại Lợi và Hoa Kỳ. Không biết bác Chim chọn quốc gia nào nhỉ? Em thì em nghi là Hoa Kỳ. Hay mình bắt độ đi các bác, kiếm cà phê uống
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mai bác Huy sáng có rảnh từ 9-10h thì ghé Q1 cà phê rồi có quà Tết. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Kô được, em chỉ có thể quanh quẩn khu Caravelle, Park Hyatt, tối đa đến 10h nên kô ra đình được. :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mõ gửi cụ A dê giúp e quà nhè,đằng nào thì lão ấy cũng có F1 Xuân và F1 thuốc đột hiệu taolao mừ!Tết này là cái tết lâu lâu lém rùi e được lì xì(cầm dùm bé F1 tí hon của e)..hi hi
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc mừng Bé Hẹ năm nay có F1 Xịn (Behe Junior) và đống F1 của các bác tặng Bé nghen. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhờ bác Mõ chuyển quà của em cho bác Trưởng Thôn nhé, em sẽ ghé lấy ạ, thks :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhân ngày gần cuối năm em cám ơn các bác đã chia tay bịn rịn sáng nay tại Cà phê Highland Q1 như sau: Vivan2010, thientoan, huy_av, haiauden, Behe và Baohun00 (chia tay qua ĐT). Hẹn gặp các bác hội Cắm Rút sau tết khi em sẽ đi về nơi giá băng, em biết nước mắt đã lã chã chảy trên từng khuôn mặt. See you guys! :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chúc bác Mike ăn Tết vui vẻ tại quê nhà, sáng năm mới chúc bác phát tài phát lộc, cắm rút không ngừng nghỉ thân Musique
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thanks bác Musique, Westminster sẽ có wà sau tết, để uýnh cho lòi ra. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần cám ơn bác Mike trước, mong được weocom bác đến thăm em :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hắt cả lọ tiêu vào mắt mọi người rồi bẩu...làm trưa nay e phải dẩn mọi ng đi rửa mắt
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chuẩn bị dự án mới với 120 Tr Do cuối năm được cơ quan phát cho ít tiền thưởng, em quyết định làm một cú SỈU CHỦ, hic trời thương làm cú đậm được 120Tr nên định làm bộ mới, nghe hay và nhìn đẹp. Gu của cả xã ai chẳng ai lạ, VÀNG là 4 con 9 (cải lương nấu luôn), TÀU đi 3 chiếc, TÂY 2 con gà. Em vẫn mê 2 cây cột nhà xã trưởng, xã phó, ampli đèn hay sò gì cũng được nhưng sò chỉ là sò điệp sò dương, sò lông sò huyết e xin kiếu, cái này thích cục đen đen nhà xã trưởng, hay trắng trắng nhà lão Đi Bộ cũng tốt, hic Mạc tư khoa ý nhầm Mạc gì gì "nặng lắm" (chất và lượng) đè chết em, nhưng mà cái Victor kéo kéo nhà bác này em khoái à nhen, Đê-A Rồ Xít ư sao thấy nó rắc rối quá vốn dĩ cũng không thích màu xám xịt này của bác PhươngMiSa, D500 của bác Chim-Trắng-mồ-côi sao ta, ôi thôi em lại sợ "tam giác quỷ" lắm rồi. Dây nhợi e lại khoái nó to vật vã mới thích, mỏng mỏng trắng trắng thì thôi nhà e chuột nhiều lắm (khu ổ chuột mà), sao cái gì cũng thích thế nhỉ ??? ... Tin giờ chót, thằng thầu đề chiều nay mới bị Công An hốt ổ, mèo vẫn hoàn mèo, thôi về khu ổ chuột nghe radio FM 99.9 tiếp, Giờ ta chẳng còn chi Mãi trắng tay mà thôi ... Trời sao phát bài "Kiếp đỏ đen" giờ này trời, trêu mình sao hic Chúc các cụ xã ta vui vẻ, xì-pam xả xì-chét tý hihi Em ôm bình lặn thôi :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em đang giữ quà của bác Đức Hàng Bài gửi tặng cho các cụ Cắm Rút có làm ăn với bác ấy. Các cụ có tên sau đây thứ 7 này ra đình mỗi cụ lại quả cho em 1 ly cà phê, em sẽ trao quà cho : 1/. Trưởng Thôn 2/. Musique 3/. Haiauden 4/. Thidinh 5/. PhuongMS 6/. Hanquan 7/. Wadia 16 Cảm ơn bác Đức Hàng Bà món quà xuân Tân Mão thật nhiều ạ!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Lại một tác phẩm kinh điển của cụ Thợ Lặn :lol: Thằng thầu đề bị hốt rồi thì bác đến nhà nó khuân dàn của nó về cấn nợ đi :wink: Mấy thằng đấy nó chơi dàn khủng lắm đó