Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cụ chim đen nói sao sao ấy chứ?E thấy bọn đề đóm tuyệt chơi radio! @mi ke:hạ cánh an toàn chưa đấy?Rét kg?(do thiếu tube)???
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần "Những ngày tôi lang thang Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi..." Vâng, ắt hẳn ai yêu Hà Nội ngàn năm Thăng Long văn hiến chắc ít nhất một lần nghe câu hát ngân lên từ giọng ca theo dòng chính thống Trung Đức :lol: . Ngõ nhỏ phố nhỏ (thực ra ngõ thì nhỏ nhưng phố thì to :mrgreen: ), nhà bác Đức Hàng Bài ở đó, ở đó em đã hiểu thế nào là tâm hồn người HN. Vâng, vài ly rượu Scotland xách tay đúng hương vị và tấm lòng yêu thơ yêu nhạc của cả gia đình bác chủ. Em đã có hân hạnh được bác trao tận tay món quà Lê Cát Trọng Lý đĩa mới nguyên tem. Điều đặc biệt là đây là series Special Edition có 20 bản trên toàn quốc (thống kê từ bác Đức Hàng Bài) có chữ ký của tài năng trẻ, nghệ sỹ chơi ghita tay trái ký bằng bút xịn, không biết có ký tay trái kô nữa? :lol: Em có chụp tấm hình để chia sẻ cùng cả nhóm Cắm Rút. Chả biết nói gì trong đêm lạnh HN, chỉ biết có câu hát văng vẳng bên tai: "Đêm mùa đông đi trên con đường quen Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ Đâu hàng cây đìu hiu phố cũ Hà Nội ơi, đêm mùa đông Hà Nội ơi..." Thân chúc các bác từ xa nghen. Cám ơn bác chủ shop đã dành tình cảm "mộc mạc thôi, mà sao em bùi ngùi" :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nghe cũng được lắm. Em thì thấy hay hơn mấy series nhạc Audiophile của Thanh Hải làm. Tiếng guitar nghe cũng ổn phết. Giọng ca cũng ok. Hay là nhờ bộ dàn ta? :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Dây nguồn chỉ là phụ kiện. Bản chất nó phải hót nghe ổn thì mới hay chứ . Mà dây nguồn đó chỉ mới dùng cho ổn áp thôi nghe. Quỡn kg ra đình cà phê?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thôi em thua Bác. :lol: hôm nay có cà phê ở đâu thì cho ké 1 ly?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Một số bác xã mình đang DIY dây nguồn đẳng cấp higher-end, em biếu các bác quả hướng dẫn bằng hình này để bác nào cần thì tham khảo
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mình biết ngay mà.... :evil: Lại còn rượu tây nữa :twisted: Ganh tị quá đi thôi.... :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhìn cái sơ đồ mạch cụ đưa ra sao em...choáng váng đầu óc quá Cũng may giờ thiết bị của em...toàn dây nguồn liền .
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái này DIY cả hệ thống điện chứ DIY dây cái gì,đúng là nhức đầu thật. :lol: Giờ mới thấy dây nguồn liền tiện lợi gọn gàng nhẹ nhàng như thế nào.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Các bác phát biểu linh tinh về dây nhợ coi chừng Trưởng Thôn kỷ luật nhé :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Không phức tạp lắm đâu ah... Tại em thấy một số bác dễ bị đấu nhầm dây trung tính với dây pha nên đưa lên để tham khảo thui ah
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ơ...ơ...thế à Em nào biết , em nào có hay :lol: Con Pioneer nhà em độ này nhận đĩa nhanh dzã man...Tuần nay cứ chưa kịp bỏ đĩa vào là nó nuốt luôn cái khay trống . Hay là do...em nó háu ăn nhỉ ??? :lol: @ Ngài đi bộ : Thế sao ta không chơi luôn loại dây chỉ có pha nguội và pha nóng cho....đỡ phải nhầm :?: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cứ nghĩ đến hết tuần này xã ta có buổi " chém " cuối năm ngoài đình rồi chia tay bịn rịn cho đến tận....Sang năm mới gặp lại sao lòng em thấy bủi ngủi bùi ngùi quá ...Thời gian ơi xin ngừng lại cho đôi tình nhân yêu trong muộn màng... Đừng khóc ly tan... / :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hy vọng em kịp ghé đình nhận lì xì của trưởng thôn, phó thôn và các bô lão trước khi ra sân bay thư Bảy này
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thôi để thứ 7 họp đình rồi tính, tùy vào lòng cương quyết của các cụ... :lol: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thứ 7 này em cố gắng bay bằng VN Air ra đình vét quà cuối năm :lol: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cụ Mai Cờ đêm qua một mình (?) trong phòng vắng lạnh lẽo, xa người thương của cụ, xa ánh đèn vàng KT84 ấm áp ... thế cụ có ngũ được kg? Cảm ơn quà tặng của cụ nhé! Quà tặng của cụ có lời đề tặng dễ thương nhất VNAV đấy
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cuối năm đường hay bị tắt nên bác khó đáp xuống lắm. Thôi bác đi bằng Air Taxi (trực thăng) đi dễ đáp hơn, lỡ có kẹt thì đáp trên nóc nhà nào có mái bằng cũng được . Lấy quà phải có cà phê cho em đấy nhé!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Phong trào ký tặng đĩa của xã Cắm Rút đang sôi sục , nếu vẫn giữ nguyên được tinh thần này Mõ em nghĩ chẳng mấy chốc xã ta chỉ nghe phần mềm ký tặng chứ không phải tốn xèng mua đâu ạ.... Bỗng dưng thấy lo cho doanh thu của các chủ trại đĩa quá...